1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẹt bị đau bụng phải làm sao ạh???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi winny14, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Winny quan sát nó thấy nó biếng ăn và đi ngoài nhiều, lại nhão phưn đúng không? Quan sát lông thấy có óng mượt không? Cái mắt nó có sáng quắc không? Khi con vẹt, con quạ, đại loại là những con vật thuộc họ lông vũ bị ốm (nói chung chung là thía) thì thường có cái mặt tồ tồ nghệt nghệt, biếng ăn, mắt nhìn đờ đẫn, và biếng kêu.
    Hàng tuần, winny cho Vẹt tắm mấy lần, và thường vào lúc nào, trước khi nó bị ốm, có phải Winny đã cho nó tắm bằng nước lạnh không, có thể nó bị cảm.Vậy hiện tượng mà Winny chuẩn đoán là đau bụng thì sao, vì nó tắm bị cảm lạnh, nên lạnh bụng và đau bụng thôi. Nếu vẹt nuôi trong ***g thì nên quấn kín ***g 1 chút, và đặc biệt là chịu khó không cho vẹt uống nước lã, nước uống cho vẹt mấy ngày này, bạn nên pha loãng với vitamin B1. Đôi khi, Vẹt không chịu uống thuốc, bạn phải dùng xilanh bơm thuốc nước đã pha loãng, rồi bơm trực tiếp vào sâu cuống họng của Vẹt. Vẹt của bạn sẽ không sao đâu. Nhưng để chắc chắn bạn có thể mang Vẹt đến trạm thú y,gần nhà Winny thì có trạm thú y trên đường Trường Chinh đó.
    Thế nha, nếu cẩn thận, winny có thể cho Vẹt mặc áo và quàng khăn, nhưng nếu nó chưa được làm thế bao giờ thì sẽ khó chịu mà dứt tung toé cho coi. Bạn chỉ cần cho nó uống thuốc và chịu khó cho nó ăn mấy thứ đồ ăn nó thích mà có lợi cho đường tiêu hoá là nó lại vui vẻ hoạt bát ngay ý mà!!
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng bác sỹ thú y òi
    Thế là hết lẩu

    [nick]
    Được thang_xeng sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 24/02/2007
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé........quả thực là Vẹt ấy mình ko nuôi mà là bố mình....Trông nó có vẻ uể oải và đi ị nhiều thật......Mà chưa bao h mình cho Vẹt đi tắm cả....hay mặc áo cho nó.......Trông cái mỏ nó sợ lắm,mới đưa tay gần vào mà nó cứ trực mổ thôi.......Con ấy nó đanh đá lắm......Vote 5* cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này