1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu anh. Anh làm cho tôi thấy một cái nhìn khác về những thứ xung quanh mình. Có anh tôi đã biết về : "Dải ngân hà" ngay trong lòng Hà Nội, cảm nhận về hương hoa sữa vào tiết trời thu, được cùng anh lang thang trên những phố Hà Nội vào những ngày trời đổ cơn mưa . Nghĩ cũng thấy buồn cười Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá khứ. Lời chia tay anh nói ra đột ngột như chính sự xuất hiện của anh vậy. Tôi chỉ có thể mỉm cười và chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình. Tôi mong anh hãy coi những gì chúng ta đã có chỉ là những kỉ niệm đẹp. Nếu chúng ta có gặp lại nhau hãy coi nhau như những người bạn, anh nhé! Tôi cười đây, nói đấy nhưng mọi thứ trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi anh lấy người con gái khác chỉ vì họ có thể giúp anh, còn tôi thì chưa có gì trong tay.
    Và giờ thì đã 2 năm trôi qua rồi. Để lành vết thươg lòng này thì chỉ có thời gian mới có thể chữa đc. Khi chia tay anh, tôi mới chỉ là một cô bé sinh viên. Tôi cố gắng học tập, tham gia các hoạt động, đi chơi cùng bạn bè và nhất là tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Bởi tôi biết chúng tôi sẽ có dịp gặp lại nhau. Tôi muốn khi gặp lại, anh sẽ có cái nhìn khác về tôi và sẽ hối tiếc khi đã bỏ rơi tôi. Cũng chính bởi suy nghĩ đó mà trong tôi anh chỉ còn là những kỷ niệm của quá khứ. Tôi không còn thấy buồn và nhớ về anh nhiều như trước. Có lẽ anh giờ đây chỉ còn là người xa lạ đối với tôi. Phải chăng vì thế mà khi đi làm, gặp lại anh. Tôi thấy mình thật tự tin, nói chuyện với anh như một người bạn lâu ngày không gặp. Và tôi biết anh đang nghĩ điều gì. Mọi thứ luôn công bằng! Tôi thấy mình thật thanh thản khi chứng minh đc suy nghĩ của mình.
    Các bạn, khi chia tay ai cũng đau buồn nhưng hãy biến nỗi buồn đó thành động lực để các bạn vươn lên, hoàn thiện mình và trở thành người có ích hơn. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ mà!
  2. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ rồi chia ly
    Yêu thương rồi oán trách
    Bây giờ ta xa cách
    Nhắc lại mà làm chi
    ..................................................
    Mấy câu thơ cũ tìm thấy trong trí nhớ đang già đi.
    Có người từng bảo tôi, không có thì sẽ không mất, không gặp sẽ không chia tay...Lãng nhách nhỉ?
    Cuộc sống sắp xếp những gặp gỡ tình cờ, cái tình cờ có thể hữu duyên, cái duyên có thể thành phận...
    Có người bảo tôi, cái gì không dùng đến sẽ mất đi, yêu thương cũng thế, đợi chờ cũng vậy ...đều có giới hạn. Còn tôi lại nghĩ, yêu thương không bao giờ mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác.

    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành...
  3. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu, tại vì sao những kỷ niệm về mùa thu lại ám ảnh người ta đến thế?
    Đôi lần, tôi như người đã già, lẩn thẩn cóp nhặt những tàn dư kỷ niệm - những kỷ niệm như chiếc lá phong đỏ rực rơi trong chiều - những chiếc lá rất đẹp, kỷ niệm cũng thế - vẻ đẹp của tàn phai và nuối tiếc!
    Dù là vô nghĩa, dù là vô ích - kỷ niệm vẫn cho tôi niềm vui - vui vì nó đã đến trong cuộc đời mình - vui vì hội ngộ...vui trong cả những nỗi buồn...
  4. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái gì qua rồi cũng sẽ qua....!!!Kỉ niệm hay x ngủ yên thật ngọt ngào để khi nghĩ đến có thể mỉm cười
  5. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    ko đau vì wá đau.Lúc bị đau rồi mới fát hiện ra câu đó hoàn toàn đúng
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết rồi​
    Cái ngày mà tôi không mong đợi cũng đã đến. Hôm qua nàng đã báo cho tôi rằng nàng sắp cưói. Chỉ còn gần hai tuần nữa là em lên xe hoa, ngày cưới của em lại trùng ngày sinh nhật của tôi chứ. Mặc dù tình cảm dành cho em không còn được như xưa nhưng sao tôi lại thấy buồn man mác và trống rỗng khó tả.
    Cái ngày mà em quyết định chọn cậu ta thay vì anh chắc anh không bao giờ quên cả, anh biết có nhiều lý do cho quyết định của em. Em ngốc quá, quyết định sai lầm, em biết vậy mà vẫn cứ dấn thân.
    Tưởng rằng tôi đã có thể quên hẳn em đi nhưng sao lại thế này nhỉ? Không biết bao giờ tôi mới hết cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng này đây?
    Tôi có nên đến đám cưới của em không?
  7. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0

    Thế là hết rồi​
    Cái ngày mà tôi không mong đợi cũng đã đến. Hôm qua nàng đã báo cho tôi rằng nàng sắp cưói. Chỉ còn gần hai tuần nữa là em lên xe hoa, ngày cưới của em lại trùng ngày sinh nhật của tôi chứ. Mặc dù tình cảm dành cho em không còn được như xưa nhưng sao tôi lại thấy buồn man mác và trống rỗng khó tả.
    Cái ngày mà em quyết định chọn cậu ta thay vì anh chắc anh không bao giờ quên cả, anh biết có nhiều lý do cho quyết định của em. Em ngốc quá, quyết định sai lầm, em biết vậy mà vẫn cứ dấn thân.
    Tưởng rằng tôi đã có thể quên hẳn em đi nhưng sao lại thế này nhỉ? Không biết bao giờ tôi mới hết cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng này đây?
    Tôi có nên đến đám cưới của em không?
    Được alibonbon sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 23/09/2006
  8. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    có bác ạ Chúc fúc cho 1 người cũng là niềm hạnh fúc của mình huống j đó lại là người bác yêu
  9. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, Anh lại thấy Em quay lại trong giấc mơ của Anh.
    Sao lại thế hả Em, mọi thứ giờ đã an bài, Em quay lại làm gì.
    Chả lẽ 7 năm đã qua, Em còn gì hối tiếc sao?
    Nắm tay Anh làm gì, nũng nịu với Anh làm gì. Làm ơn cho Anh yên được ko?
    Em cứ vui với chồng con đi, và làm ơn cho Anh tĩnh lặng, được ko Em?
    Giờ Anh lại phải trách Em thôi, vết thương đã lành, sao Em còn gợi lại.
    Em tệ với Anh quá!
    Em cứ quay lại với Anh thế này, Anh sợ lại nghĩ: Giá như..........
    Những tưởng vết thương đã lành, thế nhưng ...
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngoài trời đang mưa lớn thật lớn, em lại thấy lòng mình trống rỗng vô hồn, em lại nghĩ đến những ngày chúng ta mới bắt đầu mà nhói tim đau. Những ngày xưa đó thật đẹp phải không anh? Cũng vì vậy mà em khó quên được mối tình đầu ấy, đã nhiều đêm em khóc một mình và luôn đặt ra câu hỏi: Vì sao ngày ấy mình bốc đồng thế, nông nổi thế và tự ái vặt vãnh thế để ngày nay phải hối tiếc!!!
    Nhưng rồi cũng chỉ mình em tự trả lời cho câu hỏi của mình, em tự biện minh rằng: "Ừ thì ngày ấy mình còn con nít quá, mới 18 thì biết gì đâu, thích thì quen giận thì làm lẫy đòi chia tay". Em thật khờ dại, đâu biết như vậy là không trân trọng tình cảm, chỉ nghĩ đến tự ái thôi. Khi đang quen, em chưa bao giờ gọi anh là anh cả, em chỉ gọi tên thôi, đã nhiều lần em rất muốn gọi : "Anh ơi" nhưng rồi lại thôi.
    Giờ này đây em phải hối tiếc thật nhiều vì đã đánh mất một người bạn trai tốt, cả suy nghĩ và cách sống đều đứng đắn. Nhưng em biết làm gì bây giờ, vì sau đó em đã quen người khác trong lúc thất vọng, chán nản và đã bắt buộc anh đừng làm bạn với em nữa, chỉ vì em quá ngu ngốc không hiểu tình cảm của anh.
    Em rất buồn và day dứt mỗi khi gặp lại anh, đó là lý do tại sao em không muốn làm bạn khi không thể tiếp tục như anh đề nghị, vì em biết nếu làm vậy em sẽ không quên được anh. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc quá.
    Anh là một người tốt, rồi anh sẽ gặp được người xứng đáng với anh hơn em.
    Chúng mình không gặp nhau nữa nhưng em luôn hy vọng anh sẽ thành công trên đường đời, và đường tình nha anh.
    Em sẽ để ký ức đẹp về anh trong tim mình, để những khi vui, buồn hay vấp ngã em sẽ nghĩ vẫn có anh đang ở bên em.

Chia sẻ trang này