1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại trời...đang chuyển lạnh. Cái mùa đến là tai hại, cứ se se, chẳng đủ rét để phải mặc thêm áo ấm; chẳng đủ gió để trốn một góc thật vắng, gió hanh hao, se lòng vì những hồi ức quá vãng...
    Thôi thì nhớ một chút cho lòng đỡ...nhớ!
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Không bất ngờ nhưng hơi buồn anh thân mến ạ. Dĩ nhiên đấy là điều phải đến. Dĩ nhiên đấy là điều em muốn và nhiều người muốn. Chỉ có, một khoảng ích kỷ trong em không chấp nhận nó thôi.
    Dù em ko yêu anh. Dù anh không bao giờ là người phù hợp với em. Dù...mặc nhiên em nhận những quan tâm của anh, như thể, anh sinh ra là để quan tâm đến em, những khi anh gọi điện nhắc em không bỏ bữa, k thức khuya là đương nhiên vây!
    Híc, bây giờ em phải từ chối tất cả những điều ấy (dù thật khó) không phải vì em, mà vì một người con gái em chưa quen nào đấy sẽ sở hữu cuộc đời anh...thật khó hình dung...
    Em sẽ chúc mừng anh thật lòng. Và quà nữa - em sẽ tìm cho anh một bức tranh thật đẹp - bức tranh thay cho ước mơ của anh: đưa em đi đến những miền đất tuyệt đẹp. Sẽ chẳng thể vô tư cùng nhau nữa rồi - em thấy hơi mất mát, nhưng cuộc sống phải thế, anh phải thế...
    ...Một người yêu thôi đã sang sông...
  3. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm trôi qua nhưng em vẫn không thể quên được anh, vẫn không có lời giải đáp cho mối tình đơn phương của mình. Em yêu anh nhưng không thể nói, bởi em sợ mình sẽ đánh mất một tình bạn đẹp.
    Anh có yêu em không, em cũng không dám khẳng định. Đôi lần trục giác mách bảo có nhưng sao anh chỉ im lặng, bây giờ thì đã muộn, em không còn j trao anh nữa.
    Em luôn thầm mong sẽ có một người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh.
    Em luôn cầu mong Thượng Đế sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh, còn ai ai sẽ cầu chúc cho em đây.
  4. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, giờ đây em nhớ anh quá. Có phải vì cô đơn hay em thực sự còn yêu anh?
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói là 1 vết thương nếu nó đã lành hay đang lành thì nên quên đi.Nhưng vết thường do tình yêu mang lại thường ko dễ quên như thế.CŨng có những lúc tiger hồi tưởng lại chuyện của mình,nghĩ lại 1 cách hoàn toàn đầy đủ lí do nguyên nhân tại sao.Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy mình phức tạp khi mà biết rằng có 3 thứ trên đời ra đi ko bao h trở lại đó là:thời gian,những ngày đã qua,và tình yêu đã mất.Nếu quay lại 3 tháng trước đối diện với topic này có thể mình đã khác,đã ko tự tin viết ra được những dòng này.Nhưng hiện tại mình đã vượt qua,đã tìm lại chính mình,đã biết yêu và đã biết đau khi ty đã ra đi mà mình ko biết thật sự do đâu.
    Cuộc sống còn dài và mình còn trẻ,dù ko muốn nhưng ai cũng phải trải qua 1 vết thương nào đó trong cuộc đời.Vì đời đâu phải là 1 màu hồng hoàn hảo,đâu đó mầu xám vẫn len lỏi vào và lúc đó thì mình đau...Nỗi đâu về thể xác ko bao h bằng 1 nỗi đau về tinh thần.Nên khi viết lên bài này chỉ muốn chia sẻ với những bạn gái đang vừa broke-up tình yêu.Tiger đã trải qua cảm giác của các bạn lúc này.Cứ khóc đi,cứ làm những j mình thích đi,rồi thời gian sẽ giúp các bạn.Có thể ko làm bạn quên được người ấy nhưng nó sẽ giúp bạn qua được cú shock này và tìm đuợc bản thân mình.Điều j cũng sẽ phải qua ,và cho mình và cho người khác thêm 1 cơ hội mà bạn và họ đáng được hưởng.Sẽ thấy rằng trên cuộc đời có rất nhiều người tốt và họ đang chờ bạn đón nhận họ.Hãy quên đi những gì đáng quên và nên nhớ rằng bạn là duy nhất phải yêu lấy mình,vui vẻ và yêu đời trước hết là làm cho bạn chứ ko cho ai khác nữa.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trước thấy nhớ kinh khủng, sao lại thế nhỉ, tất cả đã xa lắm rồi mà....nhưng cho đến giờ vẫn chẳng có 1 bóng hình nào khác....ôi nụ cười, ánh mắt như vẫn còn đây và mọi chuyện chỉ như ngày hôm qua thôi
    nỗi nhớ em dành cho anh mong manh nhẹ nhàng nhưng nó sâu lắng ở một góc trái tim em để ngay cả khi đã qua và qua lâu lắm rồi một đôi khi nó lại bừng tỉnh trong em để quay lại thật chậm những ngày tháng ấy ......
    trời đang mưa cũng như mưa trong lòng em lúc này khi những kỉ niệm ùa về và anh vẫn mãi là một giấc mơ xa vời
    ...ước gì...mà thôi em chả muốn ước nữa vì nếu điều ước thành sự thật thì lúc này em đâu phải ngồi đây và nhớ về anh như một cái gì đã phôi pha....
  7. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    iu nhau rùi gét nhau xong hận nhau...chẳng ai muốn thế cả.Mong rằng sẽ có người hiẻu mình>cũng tại mình yếu đuối trong t/y quá.Chưa baoh mình cảm thấy đau như bâyh.Hi vọng sẽ vượt qua được tất cả
  8. Heniken82

    Heniken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

  9. Heniken82

    Heniken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi, ,chuyện tình yêu ấy mà, phải có đau đớn, đắng cay mới cảm nhận được những ngọt ngào chứ.
  10. toidamatemmaimai05101982

    toidamatemmaimai05101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những trải nghiệm đau khổ sẽ giúp chúng ta bản lĩnh hơn, kiên cường hơn.
    Bạn sẽ vượt qua thôi, cơ man nào đó bạn gặp ai đó yêu bạn, và rồi người ta cũng đau khổ như bạn.................
    ................................
    .......................................
    Một định nghĩa nào đó : TÌnh yêu là sự trao đổi cho nhau cả những kinh nghiệm lẫn sự đau thương. Lẽ thường thôi mà
    Don''t worry. Pls kindly stand up and foward!!!

Chia sẻ trang này