1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chưa bao giờ lại cảm thấy mình như thế . Trái tim đau mà không biết làm gì cho hết đau . Muốn đến bên em , để chăm sóc , để được trò chuyện với em , nhưng sao mãi mà không thể làm được , để rồi thời gian trôi , trai tim vẫn cứ mãi đau , đặc biệt là lúc chiều xuống , ngày xưa bên em lúc đó hai đứa đang ngồi cafe vậy mà bây giờ còn 1 mình ta chẳng với cái gì cả , với một nỗi đau to tướng trong tim và sự cô đơn
    Nghĩ lại thấy buồn
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi câu này, không biết có phải sau khi ai đã trải qua cái gọi là vị đắng tình yêu thì đều bị "trơ" ở các mối quan hệ sau phải không? Hay nói đúng hơn họ thiết lập mối quan hệ mới không chỉ hoàn toàn dựa trên cảm xúc của tình yêu nữa mà còn vì nhiều yếu tố khác (chẳng hạn muốn tìm đối tượng để tiến đến hôn nhân, không thì bị mang tiếng là ế...), lúc đó dường như cái cảm giác xao xuyến, nhớ nhung, lãng mạn bị giảm đi rồi thì phải, phải không mọi người.
  3. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    vàng : Chẳng đến mức như thế đâu ạ
    Còn các cái khác bạn nói thì có thể . Vì lúc đầy họ chẳng còn tin tưởng vào tình yêu nữa , đứt tay 1 lần , chẳng ai muốn lần thứ 2 cả , đau 1 lần rồi chẳng muốn đau lần nữa , cái cảm giác đấy nó khó tả , nhưng mà khổ tâm lắm
  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    thôi mấy ng ơi,ko có anh này thì yêu anh khác,đời thiếu gì con dzai mà sao fải khổ thế,bố mẹ biết chắc buồn lắm đấy,sống mà để cho ngkhác fải buồn vì mình thì chết đi cho rồi,hehehe
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Được sakura_ftu264 sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 17/10/2006
  6. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ như vầy: sau 1 lần đau thì người ta sợ, với lại tình cảm của mối tình đầu rất đẹp không thể quên nhanh được.
    Và hình tượng của người yêu cũ đã quen thuộc trong suy nghĩ và tình cảm của mình rồi nên khó chấp nhận một ngừơi mới.
    Nhưng mà sau khi đã qua vài mối tình thì mình lại bị "đơ" luôn, có lúc tự hỏi là mình không thể yêu ai nữa sao??
    Và mình đã tự trấn an mình rằng: "Chưa gặp đúng một nửa của mình thôi, hãy kiên nhẫn"
    Thế đấy.
  7. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn viết email cho anh lắm nhưng rồi lại ngồi thừ người ra... em k biết phải nói những gì khi những cảm xúc đã cố gắng giữ chặt trong lòng.. Em cảm thấy mình cứng rắn lên nhiều lắm rồi anh à..em biết thái độ hờ hững lạnh lùng của anh khiến anh buồn nhiều..Dù anh k muốn thế.Hè vừa rồi mọi chuyện làm em k vui..Nghĩ về gia đình và sự khác xa trong tính cách cuả 2 đứa mà làm em nghĩ nhiều quá...Mẹ anh thật quá tốt.. Nhìn chị Mai thật hạnh phúc khi được bác chăm như con gái vậy dù bác cũng thật nghiêm khắc....
    Em đã yêu anh 2 năm rồi.. 2 năm để em k còn là con bé ngố ngố ngày xưa.. vẫn vui vẻ hay cười như xưa nhưng anh có nhận ra nụ cười đó k còn như ngày xưa nữa...Tại sao em phải viết những dòng này ở đây ??Vì em biết co viết email thì anh cũng k hề viết lại .. có thể anh vẫn tự hỏi vì sao em lại làm thế với anh ....Rồi có thể đến 1 lúc nào đó...anh sẽ hiểu vì sao...
    Hôm anh đi em đã nhét 1 mảnh giấy vào trong vali của anh ... em k đủ can đảm để nói với anh rằng...rồi em sẽ im lặng sẽ rời xa anh một thời gian cho đến khi em bình tâm lại được....!!Giờ khi đã đọc được những dòng nhắn đó k biết anh sẽ nghĩ những gì??Cái khi anh chạy đi mua mấy thứ linh tinh em đã định đi về rồi.. em k muốn tiễn anh ...em k thích cảm giác chia tay va tiễn biệt ..................
  8. anhnt79

    anhnt79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì nhiều cung bậc và đa dạng nhưng vết thương lòng nào hình như cũng giống nhau.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Yêu và đau đến mức kô dám yêu thêm lần nữa ...... !
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là: "Không đau vì quá đau"
    Đau quá nên "đơ" luôn.

Chia sẻ trang này