1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện tình buồn , thật đáng tiếc thay chỉ vì "nhút nhát" mà để n]ả kia của mình ko phải là của mình , để ôm cơn đau tình mà ko biết đến bao giờ nguôi
  2. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau có đi qua hay không phụ thuộc vào hoàn cảnh và cuộc sống của mỗi người. Người đến sau (đương nhiên là sau khi bạn đã trở lại bình tĩnh) chính là phương thuốc để chữa lành vết thương tốt nhất nếu như đó đúng là người đích thực của mình và ngược lại thì chính là tai hoạ vì tất cả những gì của người đầu tiên luôn theo sát và ám ảnh bạn.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    trống hoác
    cô đơn
    đâu còn là 1 con nhóc học trò theo đúng nghĩa của nó ?!
    đắng !
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, buồn tẻ và chả muốn làm j. Ai nhìn mình cũng chán
  5. easter_lily

    easter_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hầu hết những người đang đau vì yêu lại là girl? Tôi cũng đang đau, nỗi đau dày vò tôi, bóp nghẹt ***g ngực tôi mà tôi ko tìm ra được lời giải đáp. Tôi đã yêu chân thành, hết mình, si mê và để nhận ra một điều, người ấy sinh ra không phải giành cho tôi!
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vết thương nào rồi cũng sẽ khép miệng. Con người phải sống cứng rắn lên. Tôi, cũng k phải là ngoại lệ. Nhưng bên cạnh tôi có những người bạn, họ có thể giúp tôi, vượt qua nỗi đau. Mặc dù, điều đó k phải dễ. Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất cả
    Và có đôi khi, trở trời, vết thương đó lại nhói đau.Nhưng bạn hãy nghĩ mình sống vì tương lai, vì gia đình mình hiện tại chứ k phải là sống vì quá khứ. Hãy để cái quá khứ đó ngủ yên trong bạn!
    Vậy thôi, cố nghĩ cuộc sống đơn giản đi một chút đi, moị chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!!!
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 09/11/2006
  7. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay, thấy thế giới như sụp đổ, cũng phải mất 1 thời gian để lấy lại thăng bằng. Nhưng sau này, khi nỗi đau qua đi thì thấy mình thật trẻ con, lại tự hỏi tại sao lúc đó ko nghĩ thoáng ra 1 chút
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có phải dối lòng hay là cái gì , nhưng thật sự trái tim em chẳng có bất kì 1 cảm xúc gì ? Chẳng đau đớn , chẳng giận hờn , chẳng trách móc , chẳng gì cả . Sao thế nhỉ , trái tim vô cảm rồi chăng ?!
  9. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sao bạn nói vậy
    có thể bạn đã vấp ngã 1 lần
    lên bây giờ ko còn cảm giác
    cũng đến 1 thời điểm nào đó bạn sẽ tìm lại được cảm giác của chính mình,
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương.
    Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó.
    Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
    (TCS)

Chia sẻ trang này