1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa trải wa 1 tình yêu nào, nhg trước khi đến với 1 tình yêu đích thực mình mún mình thực sự hiểu hết về chữ yêu. Mình nói vậy chỉ để biện minh cho những lời mình nói dưới đây- lời nói của 1 người chưa yêu bao giờ rằng nếu mình nói có sai thì cũng mong nhận được sự thông cảm từ các bạn.
    Khi còn yêu thì tất nhiên mình fải níu kéo tình yêu, nhg níu kéo là vô hiệu quả thì lúc đấy bạn ko còn gì fải hối hận nữa, bởi níu kéo đủ rùi, cắn rứt lương tâm đủ rùi. Đã cố gắng hết sức để mong tình yêu quay lại với mình, nhg người ta ko còn mún đi chung trên con đường của bạn nữa, hãy vui vẻ chấp nhận để người ta đi, cũng sẽ buồn nhg ko có gì là ko vượt wa được, vwọt wa được nó để rùi 1 mình mình bước đi trên con đường đầy tươi mát của mình, và 1 ngày nào đó sẽ gặp 1 người...
  2. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em chưa hề yêu anh nhưng đau thì vẫn cứ đau, lạ nhỉ anh nhỉ? Mà nói đau thì hơi quá, chỉ là buồn và rất buồn mà thôi. Thế mà bên ngoài mọi người bảo em vẫn cứ tưng tửng như mọi ngày ấy, thật ngốc đúng ko anh? Em ko phải là đứa giỏi che giấu tình cảm nhưng em ko bao giờ cho phép mình yếu đuối vì bất kì 1 người con trai nào khác nữa, kể từ sau lần ấy :|. Ko được khóc lóc uỷ mị, ko được buồn, ko được phép nghĩ đến anh quá 1 tiếng trong 24 tiếng hàng ngày của em. Cũng tốt -khi mà cả 2 chúng ta đều chưa sẵn sàng cho bất kì điều gì!
    Em ko thể phủ nhận từ khi quen anh và có anh, hầu như lúc nào em cũng cảm thấy vui. Bắt đầu từ lúc anh sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe em kể lể ỉ ôi về anh Đạt chẳng hạn, nghe em tâm sự về bao điều em chẳng biết...trút vào ai , cho tới khi chúng mình dũng cảm nắm tay nhau, em biết mình đã ko tìm lầm người. Nhưng hình như chúng ta đã quá vội vàng, khi mà cả anh và em vẫn chưa thực sự yêu nhau được. Em thik anh và anh cũng chỉ là quý mến em mà thôi. Cả 2 chúng ta vẫn luôn vướng vào quá khứ - tận cho đến bây giờ. Em nghĩ rằng có lẽ trong 2 chúng ta chỉ có em là có thể vượt qua được thôi, còn anh thì...khó hơn em nhiều. Anh bảo "chia tay để anh xác định lại tình cảm của mình ư", chính xác phải là để anh quên đi người yêu cũ thì đúng hơn đấy :|
    Mấy hôm nay em ko dám suy nghĩ nhiều vì sợ mình lại thành 1 con bé yếu đuối u sầu như hồi xưa mất. Đã có lúc em nghĩ hay chúng mình chia tay hẳn với nhau đi, em sẽ giải phóng cho anh để anh ko còn vướng bận nghĩ về em nữa, anh sẽ ko phải mang mặc cảm có lỗi với em để rồi miễn cưỡng yêu em. Anh có biết em rất thất vọng khi anh nói: vì em là người con gái đầu tiên nói thik anh nên anh rất xúc động ko? Chỉ vì như thế mà anh đến với em à? Em còn nhớ hồi trước anh có nói : anh ko phải là 1 người may mắn trong chuyện tình cảm, anh biết vì sao ko? Vì anh ko phải là người dứt khoát, anh chẳng dám dứt khoát với em cũng như với EX, thế nên anh ko thể có được hạnh phúc trọn vẹn đâu!1 người có được hạnh phúc khi họ tin vào quyết định và lựa chọn của mình, còn anh? Hy vọng là anh chỉ ko dứt khoát trong chuyện tình cảm thôi đấy nhé!
    Chắc rằng trong thời gian này anh cũng ko lấy gì làm vui vẻ đâu đúng ko? Biết đâu anh cứ luôn mặc cảm có lỗi với em, nên càng cố gắng "nhớ" em, "yêu" em thì sao? Ặc ặc trời ơi, cứ mỗi lần nghĩ đến đây là em lại muốn gặp anh và...nói chia tay ngay lập tức. Em chẳng muốn anh phải khổ sở đâu :(
    Còn em nữa, em cũng chưa hoàn thành được ước muốn của mình, hôm chúng mình nói chia tay, em đã tự hứa với mình sẽ cố quên thật nhanh để đến với anh bằng tình cảm thật sự, thế mà đến giờ này nó cũng chưa ra đâu vào đâu. Chán wá, cuộc sống còn bao nhiêu chuyện khiến em ko có thời giờ nghĩ tới chuyện bọn mình nữa
    Nói đến đây mới nhớ, lúc chúng mình yêu nhau chắc là anh cảm thấy em rất vô tâm đúng ko? Chẳng bao giờ quan tâm đến anh, thể hiện tình cảm với anh, liệu có phải vì thế mà em đã ko thể giúp anh quên được EX ? Nghĩ lại cứ thấy rắc rối wá T_T
    Ước gì chúng mình được như xưa...
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    "Có ai từng yêu mà không đau đớn 1 lần" => Tuy em ghét nhạc thất tình Việt Nam tệ hại nhưng cũng phải công nhận câu này chí lý. Vết thương đúng là chẳng sao tránh được. Khi yêu thì cứ lao vào thôi, đến lúc mọi thứ kết thúc rồi thì tim cứ như bị ai xát muối, ko chảy máu nhưng đau, rát,....
  4. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Có những người yêu đến dăm bảy cuộc tình vẫn chưa có thể ngộ ra được chữ yêu. Tình yêu trong mỗi con người, mỗi hoàn cảnh khác nhau lại thay đổi vô thường không thể nắm bắt trước được. Chỉ có thể chép miệng mà nói rằng : yêu là yêu thôi.
    Đã yêu rồi thì trong tâm con người đều muốn giữ được nhau, chỉ là cách sống của 2 người có thể hoà hợp để có thể giữ được cái mối tơ lòng ấy không. Nhiều khi 2 bên đều tưởng chừng như mình cố gắng, nhưng không hiểu nhau, sống và giữ nhau theo cách của riêng mình thì cũng khó bền vững. Lúc đổ vỡ thì trách ai ai trách được ai bây giờ. Nhưng nhiều khi thà cứ hận một chút, trách cứ một chút, ghét nhau một chút có lẽ cái niềm đau ấy còn mau tan. Chứ có khi không hối, không tiếc, không oán thì lại fải ôm mãi cái nỗi sầu muộn. Chấp nhận thì là chấp nhận thôi. Sao vui được. Bởi cái tâm không thể nào yên ổn. Làm sao yên ổn được khi đã bỏ ra quá nhiều để giữ cái chữ tình.
    Vết thương tất nhiên rồi sẽ lành, nhưng vẫn còn lại đó là những vết sẹo, dù cố gắng xoá đi thì cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì. Đã xảy ra là đã xảy ra. Đành tuỳ duyên mà nhìn cái vết sẹo ấy như thế nào thôi.
    Con người gặp được nhau là cái duyên. Cái duyên này cũng không dễ nắm bắt. Thôi thì lại thuận theo tự nhiên, cũng chẳng thể nói gì hơn.
    Thôi thì cứ chúc nhau may mắn
  5. TinhBuon_LX

    TinhBuon_LX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chạm vào vết thương của mình, và có lẽ, cũng đã chạm vào vết thương của bạn, những người đã chia sẻ về Vết thương...Nhưng, thực sự, tôi đã không còn thấy nó đau, mặc dù nó vẫn còn đó như một minh chứng...
    Khi tôi viết về vết thương của mình, nó thực sự đau, nhưng đấy là nỗi đau đã quá xa vời...Khi tôi đã có thể gửi nó lên đây, có nghĩa là tôi đã có đủ bao dung, có đủ sự cân bằng để cho vết thương chỉ là một kỷ niệm.
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ!
    To: Anhhungbongdem: Sao lại phải xoá đi, tôi thấy vui vì bạn đã viết những dòng đó cho tôi. Thanks
  7. nobitaCN

    nobitaCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa bạn ạ
    Có những lúc cuộc sống chẳng được như ta mong muốn,có khi còn tàn nhẫn và bỉ ổi hơn nhiều...

    Có những lúc khí bạn đã trưởng thành hơn,bạn tiếp xúc với mọi người nhiều hơn thì bạn sẽ thấy rằng chuyện ngày xưa cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Những kỉ niệm về nó có thể ào qua bất cứ ở chỗ nào mà ta và người đó đã từng qua đo,ở đó..Nhưng cho tới khi bạn phát hiện ra một sự thật rằng đó chẳng phải là tình yêu,đó chỉ là cái gì đó của thời trẻ,thì hãy chấp nhận rằng ta đã không may mắn. Nhưng hơn thế nữa là ta còn quá may mắn nếu như đó không phải là tình yêu mà đến vói nhau và xây dựng một gia đình...

    Tôi đã không còn tin vào tình yêu sau khi phát hiện ra sự thật đó. Một đám cưới với chủ rể,măc chiếc áo trắng muốt,đứng trước rạp cưới,một đám cưới đã đươc tổ chức,những lời nói,những tiếng cười...ôi quá khứ dã qua rồi nhưng nỗi đau đó đôi lúc gợi lên khi ta nhìn thấy một gia đình đã hình thành với một chú nhóc xinh xắn...
    Tôi không còn yêu hắn ta bằng sự trong trắng ngây thơ như trước nữa,nó đã qua rồi. Nhắc lại chỉ làm đau trái tim mà thôi.
    Có người đã đến bên ta,một cái gì đó thật trung thuỷ,bình yên như một bến bờ. Không giông tố,sóng cả...đôi lúc thiểu đi chất lửa...Ta có nên chấp nhận để có một gia đình,hay chấp nhận nỗi đau bị xát thêm muối khi người đó mang lại cho ta. Ta đến bên người đó ko trong trắng ngây thơ nhưng đó là những gì thuộc về trách nhiệm,thiên về một cái gì đó ổn định hơn,gắn kết hơn. Nhưng ôi cuộc sống...
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường ví, những cơn mưa dài như nỗi nhớ, đấy là những cơn mưa tháng 7, mưa Ngâu...
    Những cơn mưa đã tan, mang theo nỗi nhớ của em, nó sẽ trôi đến đâu nhỉ, những nỗi nhớ dài như...
    Có lẽ, sẽ trôi ra biển. Đêm qua, bạn hát cho em nghe Dòng sông lơ đãng, và em lẩm nhẩm hát mãi câu: Ở chốn nào, dòng sông đã hoà cùng đại dương...
    Ở chốn nào đó, nỗi nhớ em đã trôi về đấy, neo đậu bình yên
    Ở chốn nào đó người bình yên, bình yên với cuộc sống, với yêu thương, với những hoài niệm...
    Ở chốn nào đó, có người đang chờ em, em sẽ không trôi lơ đãng như sông..."Rồi chúng ta sẽ không còn tiếc nuối
    Vì một dòng sông không lơ đãng trôi qua..."
    Em hát thế có được không?
  9. miucon_bunngu

    miucon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nó ước gì nó vô tư, vui vẻ như trước và không có nghĩ ngợi chuyện gì đau lòng trong đầu, vậy mà giờ trong lòng chỉ tòan căm giận nhưng lại đau lòng và nhớ quay quắt 1 người, nó muốn níu người ta, muốn người ta không thay đổi tình yêu với nó nhưng.... sao khó quá. Để quên 1 người khó quá, nó cố học để du học nhưng sao thấy ngày ấy xa quá. Không, nó không thể phụ lòng mẹ được
    Được miucon_bunngu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 03/08/2006
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Không biết là gì anh ạ , chẳng biết có phải là đau hay chẳng qua mình cứ tự quan trọng hoá nó lên thành vết thương ?! , không biết nữa .Ùh , nhiều khi cũng thấy đau , nhưng chẳng biết có phải là do con tim lên tiếng hay không , chẳng phải khi trái gió trở trời mới thấy con tim nhức nhối ....................... nó cứ về khi bắt gặp 1 hoàn cảnh , 1 tình huống , 1 dòng chữ vu vơ nào đó . Có lúc đã thấy con tim chẳng còn đau , đã có lúc thấy nó chẳng còn cảm xúc nào , đã có lúc thấy yêu thương như thành điều quá viển vông .......................
    Những vết thương đã có khi làm con tim trở thành vùng đất hoang lạnh cùng với những con gió lòng mang theo nỗi nhớ đến quay quắt .
    Chẳng tin rằng nó được chiếu ấm trở lại ........................thế mà kì diệu thế ! Nhưng chẳng phait nó đã hoàn toàn ấm lại , vết thương đi qua nhưng vết thương mới lại đến , tổn thương ................
    Vô tình ta bước qua nhau , vô tình vết thương lại đau , còn đâu đây lời nói ngày nào ..............................
    Rồi thì cũng qua , đừng khơi dậy làm gì !

Chia sẻ trang này