1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đấy là mối tình không thật có
    Mà sao anh vẫn ở sâu trong nỗi nhớ của em
    Mùa đông về, hơi lạnh chạm vào tay
    Em đốt lá khô
    đốt yêu thương
    đốt cả mong manh hi vọng
    Để ngăn cơn buốt lạnh
    nơi tim...
    Em không chịu nổi lạnh, nhưng yêu mùa đông vô cùng. Cái mùa nhắc em là em vẫn mong anh lắm lắm...Một nửa của em, anh là ai???
  2. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau
    Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "Một thời đã xa"
    Bao con đường in bước chân qua
    Bóng hai đứa muôn chiều lá đổ
    Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
    Anh đâu phải nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê
    Anh đã nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê
    Thì cớ sao con người lại không thể?
    Dù thắng qua nỗi đau là không phai dễ
    Thương cả đời cũng chẳng đủ đâu
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau
    Thì thôi em đã không bao giờ làm thơ nữa
    Chúng mình đã không thể chờ được
    Để cùng đi trong hương hoa sữa như đã hẹn hôm nào
    Mà bây giờ hoa sữa ở tít trên cao
    Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
    Cái thời mà chúng mình...chẳng thể là của nhau!
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.
    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.
    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống.
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!!
    Thôi em nhé bài thơ ?ođôi dép?.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó, mùa đông ôm anh iu cũng sẽ khoái hơn hihi
    Đừng bùn nữa nha bạn
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ mong mình buồn buồn một chút mà chẳng được
  6. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết lâu rùi, nhân đọc cái topic này đồng cảm mà post lại
  7. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đau cũng hay
    Còn hơn là không biết đau
    Yêu là gì?
    Kệ nó đi
    Chán quá
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế bi giờ tâm trạng của bạn là j nhỉ
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là k bít đau là j rùi, hehe, dân tình lúc nào cũng lạm dụng từ Chán nhỉ, Chán mà k bít cách làm mình hết chán à, tuổi trẻ xem ra chóng già hơn các cụ oài, tớ thấy các cụ bi h sức sống tràn trề, k tập dưỡng sinh thì chăm sóc cây cảnh, chim thú, chả bao giờ thấy cụ ông cụ bà la chán la chiếc j hết ! Pải học tập các tiền bối chứ !
    Chán vừa thui các ấy ạ
  10. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    anh à
    anh biết ko ? Giờ này em đang có một suy nghĩ duy nhất là em phải hoàn thiện hơn nữa em muốn khi nào gặp lại anh sẽ phải luyến tiếc vì ko chọn em ,em sẽ cho anh thấy ko có anh em ko chỉ vẫn sg mà còn phải sống tốt hơn
    em ko giận anh đâu người con gái anh yêu em ko biết mặt nhưng em nghĩ chị ấy chắc hẳn rất tài giỏi em nghĩ nếu chị ấy yêu anh hơn em thì em xin cúi đầu bái phục còn nếu ko thì đó là do anh ko có phúc.Thật đấy
    Em muốn nói với anh rằng chia tay anh em sẽ ko chạy đi đâu cả nhưng cũng ko ở yên một chỗ chờ hi vọng từ anh đâu anh chỉ có một cơ hội thôi và anh đã từ bỏ như thế là kết thúc...........

Chia sẻ trang này