1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tưng tửng, chẳng zui chẳng buồn bé ạ
    Được saobienbluebigbye sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 14/12/2006
  2. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình bây giờ mỗi khi có ai đó nhắc tới Người là gì nhỉ ??? Chẳng cảm thấy gì cả thấy trống rỗng , ko vui ko buồn ko oán ko hờn , ko có cảm giác gì cả . Trời yên biển lặng thật sự hay chỉ là báo hiệu cơn bão lớn ? Ko biết , chuyện gì tới sẽ tới .
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi khi người ta cũng trải qua tâm trạng cảm xúc như thế, chông chênh chống chếnh k thấy vui cũng chẳng thấy buồn, nhưng rồi sẽ qua cả thôi ...
    Cuộc sống giống như một giấc mộng, lúc nào cũng có màu hồng, chỉ có điều mình có thể nhìn thấy sắc màu đó không mà thôi ...
    Chúc bạn sớm lại thấy màu hồng ...
    Như tớ nè , hì !
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nhưng biết, chuyện j qua sẽ qua !
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    có những vết thương mãi mãi chẳng thể nào lên da non được
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nó nhất định sẽ ngừng chảy máu, vì nếu chảy máu mãi mà k ngừng thì ... nguy
    Tớ nhớ có 1 câu thế này " Đời 10 phần thì có tới 8, 9 là không được ưng í", nhưng biết cách hài lòng chỉ với 1 phần còn lại, có lẽ chúng ta cũng đủ cảm thấy hạnh phúc, là tớ nghĩ thế !
    Đau đớn, uất hận, rồi ai cũng phải qua cả thôi. Có thể nó tới sớm, có thể nó tới muộn, khó mà tránh được, nhưng đến ắt sẽ đi ...
  7. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm, đôi khi pải đẩy cảm xúc lên tới tận cùng mới qua ải được, kiểu như con ngài muốn hoá **** thì pải lột xác í, đau đớn lắm, cực lắm, cơ mà sau đó thì
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Nói đúng lắm, đôi khi pải đẩy cảm xúc lên tới tận cùng mới qua ải được, kiểu như con ngài muốn hoá **** thì pải lột xác í, đau đớn lắm, cực lắm, cơ mà sau đó thì
    rất đẹp làm nhiều người muốn bắt
  10. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các bạn quả là những người hạnh phúc,vết thương của các bạn vẫn còn có thể lành.Vết thương trong tim ,3 năm nay vẫn chưa thể dịu bớt,3 năm với 21 tuổi của 1 người con trai,có nhiều không ? Với tôi,vết thương là thứ có thể giấu đi,nhưng đôi khi không thể giấu được,khi nó được khơi lại,nó đau đớn gấp nhiều lần .Đau lắm,đau đến run người .................

Chia sẻ trang này