1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình thì lại thích được nhìn đủ màu của cuộc sống, nhìn thấy có mỗi màu hồng thì đơn điệu lắm
    Có những lúc thấy màu đen rất đẹp
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bởi vì vết thương ấy đã lành
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Xem lại câu này của tớ nhé :
    Cuộc sống giống như một giấc mộng, lúc nào cũng có màu hồng, chỉ có điều mình có thể nhìn thấy sắc màu đó không mà thôi ...
    Nghĩa là sẽ có những lúc nhìn cuộc sống thấy có màu khác màu hồng hì hì hì
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc giọt nước cuối tràn ly , chấm dứt cho những hi vọng , những niềm tin về 1 con người về 1 thứ được mang tên " Tình yêu " . Lòng em dịu lại , lạnh buốt , những hình ảnh sẽ nhoà dần . Có phải em là kẻ băng giá lạnh lùng đến thế ?! Em sẽ trở lại là mình , nụ cười trên môi và trái tim giá lạnh . Là chính em .
    Chào anh , giờ em đi học đây .
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    May quá có lọ oxy già đây rồi không thì chết
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, vết thương trong lòng mà rắc ôxy già vô mới chít í bác ạ, nghe hãi thiệt
  7. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    không biết các ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu như tớ nói rằng chia tay người yêu không thể đau bằng mọc nhọt ở cổ nhỉ??Tớ vừa phải đii trích hôm qua,đau ơi là đau.Còn người yêu tớ thì tớ chia tay cách đây 8 tháng rồi,chỉ thấy vắng vắng chứ không đau gì cả.Hì...
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    K thể so sánh nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần, một cái là đau tim còn cái kia là đau j k bít được hà hà
  9. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    K thể so sánh nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần, một cái là đau tim còn cái kia là đau j k bít được hà hà
    ~~~> sao biết là chia tay thì đau tim??ai bảo cứ chia tay là đau tim chứ??Khi một người chia tay vì quá tức giận khi bị người iu TÁT thì đó là đau cái gì?và chẳng có ai nói những người đau tim là những người mới chia tay cả.hì...
    Tớ nghĩ nỗi đau phải rõ ràng,hoặc là ít nhất mình phải tự làm cho nó rõ ràng nếu không sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.
    Một ngày nào đó bạn có thể cười với chính nó thì có nghĩa là bạn không sợ hãi nó nữa.Nhưng điều đó cũng có nghĩa bạn chấp nhận sẽ mang nó theo suốt đời.
    Yêu là phải biết chấp nhận!tớ chẳng thấy đau vì tớ biết rằng đó là điều tốt nhất mình có thể làm.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vì tim là nơi đầu tiên cảm nhận được rõ ràng nhất những xúc cảm khi tình iu đến , nên khi tình iu k còn, tim cũng nhói đau nhất !
    Bạn nói đúng, nỗi đau chỉ có thể tan khi mình xác định nó rõ ràng, cười thì k bít, cơ mà khi nào bạn nghĩ tới nó, mà k thấy tim mình đau nhói nữa thì cũng có nghĩa mọi chuyện đã qua, khi mà mình cảm thấy thật thanh thản ...
    K thể tưởng tượng cảm giác bị tát thì như thế nào, chẹp, mình ghét bạo lực, nên chả bao giờ chơi với người bạo lực, huống hồ yêu, keke ...
    Mong cho mọi nỗi đau sẽ chóng qua với tất cả mọi người ...
    Noel zui zẻ ...

Chia sẻ trang này