1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vì tim là nơi đầu tiên cảm nhận được rõ ràng nhất những xúc cảm khi tình iu đến , nên khi tình iu k còn, tim cũng nhói đau nhất !
    Bạn nói đúng, nỗi đau chỉ có thể tan khi mình xác định nó rõ ràng, cười thì k bít, cơ mà khi nào bạn nghĩ tới nó, mà k thấy tim mình đau nhói nữa thì cũng có nghĩa mọi chuyện đã qua, khi mà mình cảm thấy thật thanh thản ...
    K thể tưởng tượng cảm giác bị tát thì như thế nào, chẹp, mình ghét bạo lực, nên chả bao giờ chơi với người bạo lực, huống hồ yêu, keke ...
    Mong cho mọi nỗi đau sẽ chóng qua với tất cả mọi người ...
    Noel zui zẻ ...
    [/quote]
    ~~~> hì...Tớ cũng chưa bị tát bao giờ nên nghĩ rằng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện mình bị người khác làm thế.NHưng mà chắc là bi giờ những người yêu nhau cũng không sử dụng bạo lực nhiều đâu.Từ cái hồi xưa., khi tớ còn yêu lão già nhà tớ đã như thế rồi....
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    keke, đọc đến đây tự nhiên lại tò mò k bít cái "lão già" nhà cậu bao nhiu tuổi nhỉ, nghe ...
    Trêu tẹo thui hihi ^^
  3. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chiều đông lạng quá,băng giá cả rùi ,chẳng bao giờ thì mình được yêu nữa.
    -------------------------------------
    http://360.yahoo.com/profile-BgJK6GkweacCgosT5BRir3p_
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 26/12/2006
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    người ta thích là nói , cứ nói mà chẳng cần biết đến cảm nhận của người khác , chẳng cần biết lời nói ấy làm tổn thương đến người khác như thế nào ......... rồi ngày hôm sau lại như chẳng có chuyện gì , rồi lại ngọt ngào , rồi lại vui vẻ . con người chứ đâu phải 1 tảng đá , làm sao chịu hết được ngần ấy những tổn thương ?! Rồi thành vô cảm , chẳng cảm giác gì , sao nhỉ , vô cảm với tất cả .
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai cũng thế...
    Có khi nèo anh để ý đến cảm xúc của em đâu.... Em ko vui... nhg em bỏ qua tất cả.... fải chăng là để đánh đổi lấy những giây phút bình yên, bằng fẳng.... Nhg sự bao dung có giới hạn của nó mà...
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì để nuối tiếc , chẳng có gì để phải bận tâm . Không đáng 1 chút nào .
  7. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    keke, đọc đến đây tự nhiên lại tò mò k bít cái "lão già" nhà cậu bao nhiu tuổi nhỉ, nghe ...
    Trêu tẹo thui hihi ^^
    [/quote] ~~~~> Bằng tuổi tớ đấy.Nhưng yêu lắm nên gọi thế...Thắc mắc nữa ko>
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ~~~~> Bằng tuổi tớ đấy.Nhưng yêu lắm nên gọi thế...Thắc mắc nữa ko>
    [/quote]
    Á, nhớ bạn này hum trước đăng kí ọp ẹp mà k đi nhá, xử lí sao đây nhỉ, cuối tuần này CHỦ NHẬT lại ọp đóa, đi k nà ????
  9. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    5 tháng 12 ngày...chỉ bằng một lời nói.Một trái tim tan vỡ...chỉ bằng một lời nói.Tất cả mọi kỉ niệm...chỉ là một lời nói.Tại sao lại thế?
  10. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Á, nhớ bạn này hum trước đăng kí ọp ẹp mà k đi nhá, xử lí sao đây nhỉ, cuối tuần này CHỦ NHẬT lại ọp đóa, đi k nà ????
    [/quote]
    ~~~>Sao ko nói sớm nhỉ??Híc.Độ này bận wá ta.Xin lũi cả nhà rùi mừ,Biết lỗi rồi.Mà lần sau có hội gì thì báo nhé.0984800082.Số cầm tay thui.tớ onl chẳng thường xuyên tẹo nào.Hum trước cũng ngại vì chưa biết ai cả ...:)

Chia sẻ trang này