1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Rồi điều đó sẽ đến, khi bạn k ngờ nhất
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, xoá cho cái inbox trắng trơn, thấy trong lòng cũng trắng trơn như thế...
    Lại một đợt lạnh nữa, lòng lạnh hơn gió ngoài kia...
    Có lẽ tại mình...
    Những thứ nhàn nhạt k hợp với mình, khuấy đảo tất cả lên, xem còn cái gì lắng lại?
  3. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bon chen ! khuấy động cái quá khứ
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ai chẳng từng đau
    chắc ngày xưa MY tớ cũng đau nhiều
    nhưng giờ suy nghĩ lại tất cả _ thấy bình thường
    cái gì đã qua thì cho qua, khơi lại các vết thương ngày xưa làm gì, nhỉ
    Now, I''m happy

  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ừhm ....mình đồng ý dzí My điều này........hãy để noá nằm yên trogn trái tim...khơi dậy lèm giề......cái cũ kô đi làm sao cái mới đến được......
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Có câu nì mún share cùng mọi người :
    Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận được từ họ chỉ là một con số 0 Nhưng bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và thậm chí còn hơn thế nữa từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy hãy cứ tin rằng : Đến một lúc nào đó...Đọc ở đâu cũng ko nhớ nữa..lâu lắm rùi...luôn luôn ghi nhớ ... Rất ý nghioã đúng ko nài
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    người ngòai nói bao giờ chẳng đơn giản .Ai chẳng biết là PHẢI quên , NÊN quên , CẦN quên ....nhưng k ai làm đc điều đó ngay cả ! 1 tuần , 1 tháng , 1 năm , 10 năm đã chắc gì quên đc . Chỉ có dần dần sẽ phải nguôi ngoai đi , rồi công việc và cuộc sống lại lấp dần đi mà thôi . Tôi chưa bao giờ quên bạn trai của tôi kể cả sau này tôi có lập gia đình .....Đó k phải à 1 cái tội ,tôi thấy mình nên giữ lại những hình ảnh đẹp nhất để dù sao cuộc sống này cũng còn cái tốt đẹp nên sống chứ
    Chỉ có điều sau mỗi lần như vậy thì mình lại vững vàng lên rất nhiều , và cũng cạn đi nhiều nước mắt lắm ......Chai sạn và xấu xí thật !
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Người ta từng nói rùi: trước khi yêu nên chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, vì biết trước sau gì tim cũng bị chảy máu thôi
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, họ nói : đừng bao giờ yêu bằng cả trái tim, nếu không bạn sẽ chết trước khi đón nhận được sự đáp trả đơn giản vì thiếu .. oxy
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu......
    ................là đoá hồng nở rộ sau khe cửa
    ...............Là tiếng chim hót trên bầu trời xanh
    ..............là ánh trăng le lói trong đêm sầu muôn thở
    ...............là tiếgn em cười nói trong những buổi ngày xưa.
    Có phải chăng tình yêu.........
    ....... là vết đau muôn thuở
    ........là vết cứa hằn sâu trong con tim
    ........là tiếgn thét của đêm buồn cô lẻ
    ........mà tiếgn tim ta vẫn gọi là tình yêu.
    Mình hâm òi

Chia sẻ trang này