1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tui chán iu rùi
    thất vọng
  2. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bùn 1 chút, nhớ nhung 1 chút, tiếc nuối 1 chút.....bít vậy hok iu cho nó thèm
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả, anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
    ...............................................................................................................

    Có những nỗi đau không là giấc mơ.....
    Nhưng.......
    Em đã không còn muốn khóc.....
    ..... và cũng không còn đau nữa......
    Cám ơn.....
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sợ lại bị thất vọng và cũng không tin tưởng con trai lắm, nên cũng chưa muốn yêu lại[​IMG]
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hận, hận rất nhiều...Đã từng rất đau, đau đến mức bây giờ ko còn cảm giác gì nữa, ko còn biết yêu...
    Phải mang nỗi đau ấy trong mình...đi suốt cuộc đời này cũng ko thể nào tha thứ...
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì nghiêm trọng đâu, mối tình đầu của mình, quen nhau 7 năm, yêu 3 năm, 1 ngày đẹp trời tay trong tay với con bạn trong nhóm 5 đứa của mình. Mà mình ko thấy, để đứa khác nói lại nữa chứ...
    Chả có gì, cười thôi.
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nó hình thù ra sao, chỉ thấy nhức buốt
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi, vào lúc mình không ngờ nhất, quá khứ cắn vào vùng mong manh nhất của ta. Đau thế.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đau thật.....nhất là quá khứ càng đẹp thì nó cắn mình càng đau í....
  10. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy ...... akay

Chia sẻ trang này