1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soillacdan

    Soillacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Quảng đại đi ấy bị đá có sao đâu nhỉ?
  2. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy đã quảng đại chưa mờ bẩu tớ thế
  3. BoyVipTTVN

    BoyVipTTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đã lành ! Giờ chỉ còn vết sẹo lớn !
  4. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    sắp lành,bị kẻ gây ra khơi lại, lại đau,lại sầu
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn là 1 cái gì đó quá lớn
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đang yêu và ............sợ đau !!!!
  7. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu, đã............ đau Nhưng..............vẫn sẽ yêu và sẽ...... chấp nhận đau
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bình thản và thoải mái rùi. Em chẳng còn nghĩ gì nữa cả
  9. anhduc_vu

    anhduc_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm, cảm giác nhăt con tim bị bóp nghẹn lại, đến thở cũng thấy còn khó khăn. Ôi, TY, sao ta lại đẩy ta đến nông nỗi này!
    Nhưng mọi việc cũng sẽ trôi qua, xin ai kia đừng khơi nó lại nữa.
    Ta lại là ta.
  10. dtgiare

    dtgiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vết thương tức là sẽ đau ,đau thì phải tìm cách chữa,muốn chữa thì lại đi tìm người mới _tìm đc người mới rồi lại đau .túm lại là cứ ở mộ mình là an toàn nhất

Chia sẻ trang này