1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là thủ phạm của vết thương người khác thì sao?
    Có thể là tôi đã là một điều gì đấy quan trọng đối với anh, thậm chí là một nỗi đau...Có lẽ anh đã không may mắn trong tình yêu, không may mắn vì gặp tôi...
    Tôi lạnh lùng, dửng dưng một cách cố tình...để anh không hi vọng một điều gì, nhưng, càng như thế anh càng yêu tôi hơn.
    Anh là một người tốt, anh rất tốt với tôi, nhưng, không có nghĩa anh sẽ là người yêu của tôi. Có những khoảng cách, có những khác biệt mãi mãi k thể dung hoà được...
    Đấy là điều Không thể...
  2. muadatto

    muadatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    Là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Chưa tìm được chiếc giày chân phải làm đôi
    Tình yêu cũng vậy, đôi khi cứ như hình với bóng. Một người mãi đi tìm, một người mãi chạy... Để rồi trong những chặng đua nào cũng có kẻ bị tổn thương...Và vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ lành!
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích câu nói này của bạn! nó sẽ tạo niềm tin cho những ai đang hy vọng và tìm kiếm bằng tất cả nỗ lực của bản thân và......
    ----------------------------------------------
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau...
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều anh làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn ở mãi nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ oà
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dồn dập hôn lên môi lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời đến là xanh
    Bởi những điều anh làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi...
    ...............môi anh..............

  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, lầy lội. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ toàn màu u ám, chùm hoa vàng cuối mùa tàn tạ, lá xanh rũ rượi trong mưa...nghe Phôi pha của Trịnh...
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa...
    Nhớ chút tình quá vãng...
    Được saobienbluebigbye sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 17/08/2006
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người từng đau!
    Tôi cũng chỉ là 1 thằng đàn ông như bao kẻ khác. Rằng tôi đã yêu một người, đã dám ước mơ xây đắp hạnh phúc, đã dám yêu hết mình cho một tình yêu. Chúng tôi đã có những tháng ngày thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi mọi sự đã không được như tôi mong muốn. Cô ấy đã rời bỏ tôi để đến với 1 người khác. Một người mà hơn tôi rất nhiều mặt: tiền bạc, địa vị... Mặc dù cũng đã cố gắng hết mình để mong cho cô ấy hiểu được tình yêu của mình nhưng thật vô ích. Đêm trước ngày cô ấy lên xe hoa, tôi cũng đã đến, đến để chúc mừng hạnh phúc cho cô ấy. Khi về, cô ấy đã ôm tôi và khóc, khóc rất nhiều. Và điều làm tôi đau đớn nhất là cô ấy đã nói: "Em sẽ không bao giờ quên anh đâu!". Thật đau đớn, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cuộc sống của tôi khi đó lại như những khúc phim Hàn Quốc buồn.
    Không ngờ đâu, câu nói đó lại là nhát dao cứa vào trái tim tôi sâu đậm nhất. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều sau đó. Quãng thời gian sau đó là 1 quãng đời buồn nhất của tôi. Cuộc sống ngột ngạt, vô vị, không có định hướng, tôi để mặc dòng đời cuốn đi, sống không mục đích. Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến cái chết, một cái chết như để giải thoát mình khỏi những nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng.
    Thế nhưng, về sau, tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh, rằng tôi không thể để phí thời gian được nữa, không thể để phí tuổi sinh viên đẹp đẽ thêm nữa. Tôi đã cố gắng gượng dậy, lao đầu vào học tập, chăm lo cho bạn bè, cho gia đình, và cho cả chính mình. Để rồi giờ đây, sau 7 năm nhìn lại, tôi cũng đã có được những thứ hơn cả chồng cô ấy có. Nhưng không phải là để tìm lại cô ấy, mà chỉ là để tự hiểu được rằng tôi đã không vấp ngã.
    Thời gian qua, cũng có nhiều người con gái muốn đến với tôi, nhưng hình như trái tim tôi giờ đây đã nguội lạnh, tâm hồn tôi giờ như vô cảm. Tôi không còn cảm thấy hồi hộp, lo lắng, hay buồn vui cho bất kỳ một cô gái nào khác nữa.
    Tôi cứ nghĩ, 7 năm qua đi đủ để làm lành vết thương mà cô ấy đã để lại cho tôi. Nhưng hình như 7 năm là chưa đủ. Những hình ảnh khi xưa đã in quá sâu vào trong trí nhớ của tôi. Từng quán nước nơi chúng tôi đã ngồi, từng con đường chúng tôi đã đi qua, từng câu nói mà cô ấy đã nói với tôi, từng bài hát mà cả hai đứa cùng yêu thích, giờ như vẫn còn nguyên đó. Tôi nhiều lúc đã không dám quay lại nhưng nơi ấy, những nơi đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm khi xưa. Rằng tôi hiểu tôi đã không đủ tự tin để đối mặt với quá khứ.
    Dẫu biết rằng Những gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình, nhưng sao tôi thấy khó quá. Cuộc sống chả lẽ lại khắc nghiệt với tôi thế sao. Tại sao sau 7 năm, tôi không thể yêu được ai khác nữa. Tại sao thế?
    Cô ấy đã rời bỏ tôi, tôi hiểu, hình như chúng tôi không có duyên số với nhau. Nhưng tại sao, mỗi lúc buồn, nghĩ đến cô ấy, tôi lại thấy mình thật vô vị.
    Sao tôi không thể níu kéo cô ấy, không thể giữ cô ấy lại được nhỉ?
    Giờ đây, ngồi rảnh rỗi, biết được cũng có nhiều người buồn, mình đỡ cô đơn đi nhiều. Mong cho mọi người luôn hạnh phúc, thật hạnh phúc. Đó là ước mong của tôi.
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn những nỗi đau mà bạn phải chịu, nhưng, một người con gái như thế đã lấy đi của bạn 7 năm dằn vặt có đáng không?
    Tặng bạn câu này nhé: Cái gì của mình sẽ không bao giờ mất; cái gì mất đi ...chắc không thuộc về mình
    Chúc bạn sớm tìm được yêu thương đích thực!
  7. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thời gian qua, cũng có nhiều người con gái muốn đến với tôi, nhưng hình như trái tim tôi giờ đây đã nguội lạnh, tâm hồn tôi giờ như vô cảm. Tôi không còn cảm thấy hồi hộp, lo lắng, hay buồn vui cho bất kỳ một cô gái nào khác nữa.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chẹp !!!
    Thằng em vẫn nghe người ta nói thế này Đại ca ạ:
    ''...Hãy yêu như bạn chưa từng bị tổn thương..."
    Thêm lời bài hát này nữa:
    "Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em"
  8. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình đau.Có đau mới thấy là mình hạnh phúc vì đã yêu và được yêu.
  9. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vết thương của nó tuy đã qua gần 3 năm, but nó vẫn còn cảm thấy nhói đau mỗi lần có ai nhắc đến tên ex, mỗi lần nói về chuyện cũ. Hông biết đến chừng nào vết thương của nó mới lành đây?
  10. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi thế gian tình là gì
    Mà sao đôi lứa phải chia ly
    Vết thương còn đó
    Không vệt máu
    Đau hơn dao cứa
    Ứa tràn trên bờ mi.

Chia sẻ trang này