1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn gặp những nghịch cảnh của cuộc thì đừng cố tỏ ra mình là người thành công hay hạnh phúc. Hãy làm một người có ích!
    ....................................
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 nghe hơi lỏng lẻo khó tả
    Câu 2 nghe thinh thik
  3. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm
    Dù mọc lên sau mỗi gót giầy.
  4. thuydo82

    thuydo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mỗi lần bạn vấp ngã trong tình yêu bạn đều đau đớn cả nhưng sau mỗi lần đau đớn thế liệu bạn có thể đứng lên để tiếp tục yêu hay là sẽ dừng lại mới là điều quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng cả đời này bạn chỉ có một mối tình mà phải làm sao để những mối tình tiếp theo bạn yêu như chưa bao giờ bị vấp ngã và chưa bao giờ bị đau.
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào ... Và tình yêu chỉ đến với những người còn hi vọng cho dù họ đã từng bị thất vọng...
  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn quên anh lắm chứ.muốn quên đi tất cả lắm chứ.... tôi cũng không muốn tôi phải đau thế này chứ.tôi cũng không muốn lúc nào cũng nghĩ đến anh chứ.tôi cũng không muốn hình ảnh của anh luôn ám ảnh tôi thế này chứ... nhưng tôi ko thể làm gì đc hơn nữa..... thật sự là không thể..chỉ có thể hy vọng thời gian có thể làm cho nỗi đau này vơi đinhưng tôi còn phải chờ đến bao h.hiện giờ tôi đã rời xa khỏi việt nam.rời xa khỏi cái nới có anh ở đó.nhung sao lúc nào tôi cũng thấy anh hình ảnh của anh lúc nào cũg đi theo tôi kể cả trong giấc ngủ
    Chúa ơi sao ng bất công với con đến thế? con đã làm sai chuyện gì chứ
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tất cả của em ánh mắt nụ cười
    Em đã đi sao không mang đi hết
    Cứ để chúng in trong anh thành vết
    Có bao giờ phai nhạt được đâu em???????????
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm làm chi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, đừng cố níu kéo cái gì không thuộc về mình đúng hơn nó không đáng phải như thế.
  8. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hâm quá cơ! Đúng là hôm nay nhàn cư vi bất thiện. Chẳng có việc jì làm thế là dở hơi đi dọn phòng. Chẳng hiểu thế nào lại vớ đúng mấy thứ hồi xưa nó tặng mình. Gần hai năm rồi, cứ nghĩ là mình đã quên được rồi, dũng cảm xem lại mọi thứ. Tệ quá lại một cảm giác khó chịu, trong lòng lại thấy trống trải. Tại sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ.....................
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tui cung da tung yeu ,va cung da tung dau,fist love,va co le ca doi nay se chang the nao quen dc anh,quen dc nu hon dau tien
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Sau mùa thu ấy còn thu khác
    Em có còn em để ngóng chờ...
    Dĩ nhiên là không, thời gian nhỉ? vật đổi, sao dời và lòng người biến chuyển còn nhanh hơn!
    Nếu ai từng ôm ấp một bóng hình quá vãng, phần lớn đấy là những gì mà trí tưởng tượng của họ xây đắp, thực tế khác xa lắm lắm...

    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...

Chia sẻ trang này