1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vết Thương Cuối Cùng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoiLongLangTu, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoiLongLangTu

    NoiLongLangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng gai gắt , không khí xung quanh nóng bứt ngột ngạt .Trong phút chốc trời dịu hẳn và tối xầm lại báo hiệu 1 trận mưa lớn sắp kéo đến . Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.
    Tôi lao xe vào quán cóc bên đường, vừa để tránh mưa, vừa để hưởng cái ngọt lành, mát mẻ của mưa đầu mùa. Cái quán nhỏ đã chật cứng người. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Và trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, mà hôm nay mưa càng xối xả!

    Nhấp ngụm trà nóng. Tôi suy nghĩ miên man chờ mưa tạnh. Trong mớ suy tưởng hỗn độn, nhộn nhạo không đầu không cuối, một chút lắng đọng... những trận mưa quê của tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.

    Đang sai xưa với các bài văn hay về mùa mưa đọc được trên mạng thì cái điện thoại réo inh ỏi tôi loay hoay rút cái điện thoại ra khỏi túi thì nhận được dòng tin nhắn quen thuộc

    " nhậu không ? "
    " ở đâu "
    tôi mỉm cười trả lời .

    " phòng số 1 "
    " ok tới liền "

    Giữa cơn mưa chiều như vầy mà nhậu thì khoái phải biết , tôi vội vàng đưa tay vớ lấy cái áo treo đầu giường 3 chân 4 cẳng nhảy lên con chiến mã phi 1 mạch đến chổ hẹn . Đã 6h chiều dù trời mưa rất to đường xá thì ẩm ướt nhầy nhụa nhưng bên trong quán rất đông khách , chắc cũng toàn là ý chí lớn gặp nhau chứ không đâu .

    Khi đã an tọa đâu vào đó tôi điểm mặt lại các anh tài xem có thiếu ai không đây , 2 chiến hữu và 1 em gái cả 2 đều vượt 40 cây số về đây họp mặt . Có vấn đề gì chăng ? tôi đinh ninh suy nghĩ trong đầu

    Cuối cùng thì màn chào hỏi cũng xong em gái tên Hương hiện đang học năm cuối dược sỵ là người yêu cũ của thằng bạn đã chia tay cách đây 4 năm

    Vì chiều chưa ăn gì nên tôi cắm đầu ăn ngấu nghiến chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh , nhưng em cứ nhìn tôi mãi và cứ nằng nặc đòi uống với tôi lúc này tôi mới quan sát kỹ mặt em rất buồn ( không lẽ em mới bị giựt hụi mấy vụ lùm xùm gần đây mà vtv đang phát ) em uống như chưa từng được uống ly vừa rót ra đã nóc cạn tôi uống theo mà muốn ngộp thở ( rồi thất tình chứ không đâu )

    1 lát sau gái ngừng tay ngồi cầm cái điện thoại bấm bấm miết bỗng 1 âm thanh vang lên ình chéo , 1 tí thì 1 âm thanh khác vang lên tạch tạch tạch . Tôi khẽ mĩm cười nghĩ rồi em nt cho 2 anh kia chứ không đâu

    Lát sau đến cái điện thoại của tôi cũng vang lên , tôi cầm điện thoại xem thì được dòng tin nhắn " cho anh chết luôn "

    " sao hôm nay anh thấy em buồn vậy " tôi trả lời lại em

    " tại vì em lỡ có tình cảm với người bạn thân của bạn trai em "

    Sau đó gái cứ nốc nốc cho đến lúc chó ăn chè , thì 3 anh em chúng tôi mới hội nghị bàn tròn

    Tôi phát biểu trước 2 bác giỏi quá , giữa trời mưa như vầy mà vượt 40 cây số về đây xẻ thịt chả lẽ tao ở đây không được chia thịt .

    Thằng người yêu cũ của em mới nói mày có sdt đó tham gia đi .

    Sau tăng 1 bọn tôi tiếp tục kéo đi tăng 2 đi hát đến 2h giờ sáng quán đuổi về mới chia tay đường ai nấy đi

    Do trình của tôi khá là còi cọc so với 2 bác kia nói khác hơn là những gì tôi biết đều học từ 2 bác kia , nên mới mạo muội lên đây lĩnh giáo các cao thủ cách đánh thành mong các quân sư hiến kế .
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy ! Em chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào :-?? :-??
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không có đủ kiên nhẫn đọc hết câu chuyện, nhưng tôi mà đọc hết thì đảm bảo tóm tắt câu chuyện không quá 1 câu +_+
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Giống như tập viết truyện. Em cũng không đọc.
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đọc đoạn đầu đã thấy bác này chưa tắm mưa bao giờ roài. Trời đang nắng gắt mà mưa xuống thì nhưng giọt mưa đầu tiên bao giờ cũng nóng hôi hổi. Chưa kể cái hơi nóng từ mặt đất bốc lên thì làm gì có "cái ngọt lành, mat mẻ của mưa đầu mùa" :D
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú ấy đang viết văn cho kịp ngày mai xuất bản bác ợ [:D]
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bẹn này ko biết rồi, nhà văn lâu rồi mới xuống bút đới ;))
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    :)) Nhà văn này hot thật, nhuận bút cao ngất ngưởng ấy chứ !
    P/S : Nhà bác ấy mình vào bậy bạ bác chủ top ném đá chết . :-ss
  9. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Người quen nên tớ chắc ko sao, còn bẹn thì mình ko biết :P
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thôi em xách dép chạy trc vậy 8-x. À mà cái tít : " Vết thương cuối cùng " với cái nội dung nó chẳng ăn nhập gì cả => kết luận : Viết truyện .
    Hết topic .

Chia sẻ trang này