1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vết Thương Cuối Cùng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoiLongLangTu, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Truyện được viết theo thể loại diễm tình, có cả tình huống tưởng như là 4-some, hóa ra không phải :))
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh hơi tò mò sao gái biết sdt của chú lúc ngồi ăn?

    Nếu chuyện này là có thật thì anh có thể hiểu nỗi lòng của chú.. nhưng chú hiểu bao nhiêu phần về gái?
  3. NoiLongLangTu

    NoiLongLangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu là đang đọc 1 đoạn văn về trời mưa trên mạng mà bác .
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn này giỏi thía. Mình ...rất hâm mộ.:x
  5. NoiLongLangTu

    NoiLongLangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vì văn hơi dở viết lăng nhăng dài lòng thòng nhưng phút cuối mình có kết lại cả đạon đó bạn . Đó là thằng bạn thách mình vào cuộc cua ghệ củ của nó mà trình cua gái của mình lại học được từ nó nên mới lên hỏi ý kiến các cao thủ , chứ dùng cách của mình tất nhiên sẽ bị nó bắt bài .
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tóm lại, đọc xong chẳng hiểu j`:-??!
  7. NoiLongLangTu

    NoiLongLangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vì viết dài lòng thòng nên mình không kể thêm nhiều chi tiết sợ nó tràng giang đại hải . Chuyện số là như vầy mấy lần trước thằng bạn xuống chơi điện cho gái nhưng điện thoại của nó hết pin nên mượn điện thoại của mình làm 1 cú , kết quả là em ấy còn lưu số của mình .


    Còn việc hiểu bao nhiêu phần về gai thì thực chất là không hiểu gặp nhau được 1 lần sao hiểu được nhưng mình nôm na biết như vầy em ấy là bạn gái cũ của thằng bạn 4 năm trước chia tay đã được 4 năm rồi đấy , hình như bây giờ mới chia tay với người yêu hiện tại nên đêm nào cũng nhậu bét nhè , còn thằng bạn vượt 40 cây số xuống đây 4 lần rồi và nó khẳng định xuống chơi rồi 12h đêm chạy về không có làm gì hết nhưng mình thì không tin chuyện đó vì bạn mình là loại ăn tạp nó chưa tha cho ai bao giờ và cũng chưa bao giờ mềm lòng trước con gái .Đêm đó nó chở em về còn mình về đến nhà thì bắt điện thoại điện ngay cho em ấy với lý do hỏi thăm xem về đến nhà an toàn chưa , nhưng điện khoảng 4 lần mới bắt máy đầu bên kia nghe văng vẳng tiến chó sủa ma , sau đó mình điện cho thằng bạn cũng khoảng 3 cuộc nó mới bắt máy nó bảo vừa về đến nhà , đầu bên kia rất yên ắng không 1 tiếng động , chỉ 20 sau khi về mình điện cho nó nên mình không tin nó đã vượt 40 cây số giữa 2 gờ đêm về đến nhà . Nên mình nghĩ mỗi lần nó xuống đi nn là cái chắc .

    Theo nhận xét thì hình như em ấy cũng có ý thích mình . Nên chuyện bây giờ mình muốn hỏi là làm sao để bắt chuyện làm quen .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đọan tả cảnh mưa mình đọc được trên mạng và bê nguyên xi về đó bạn :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sở dĩ mình đặt cái tít là vết thương cuối cùng vì mình nghĩ mình không thắng nổi thằng bạn nên xác định trước là 1 bài học và mình cũng có ý định cưới vợ nên đây sẽ là bài học cuối cùng của mình >:D<
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ chú vẫn có cửa để có được gái.. nhưng như anh đã nói ở trên, vì anh hiểu chú nên a khuyên chú nên quên đi thì hơn.. giải thích thì dài dòng anh chỉ ngắn gọn: nếu chú cố yêu gái chú sẽ phải khổ hơn cả gái bây giờ, mà đời còn dài, gái còn nhiều [r2)]

Chia sẻ trang này