1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vết thương

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi QUICK, 04/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Lâu không ghé thăm HCMCC, có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.
    Em QUICK mắc tội gì ghê gớm lắm sao mà vào đây sám hối thế hả ???
    Dù sao như thế cũng tốt, tuy nhiên con người ta ai cũng có lòng tự trọng, tự ái. Khi mà dễ nói lời xin lỗi thì trong lòng sẽ không trong, sẽ chất nhiều thù oán (hơi cường điệu ).
    Nếu không thử thì làm sao có thể biết được khả năng của mình đến đâu. Lời xin lỗi chẳng là gì cả khi mà nó không thật tâm và người được xin lỗi cũng không thật lòng bỏ qua.
    Lời xin lỗi qua mạng, quá dễ dàng. Anh không muốn nói là em không thật tâm. Nhưng đôi khi phải chấp nhận một mối quan hệ khi nó đã đi quá giới hạn để chịu đựng. Thậm chí phải chấp nhận mất một tình bạn khi mà sự hàn gắn, chấp nối chỉ làm cho nó trở thành giả tạo, thành xã giao để rồi khi có lý do nó lại vẫn xảy ra những chuyện như đã xảy ra.
    (mình nói linh tinh gì thế nhỉ

    truongdu
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu tự nhận mình là người đàn ông thật thà nhất TTVN Online mà em chẳng thấy đúng tẹo nào cả! Tại sao bác lại nghĩ những điều ấy?Hình như bác muốn chia rẽ mọi người trong HCMCC thì phải. Em thì nghe cái câu này ở đâu đấy, không chính xác đâu, đại ý là "đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận anh em", cho nên em nghĩ mọi chuyện vẫn có thể tốt đẹp lên đấy chứ. Hy vọng bác sẽ xây dựng TTVN Online đoàn kết hơn.
    whisper@
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Anh TD nói thật đấy và luôn là người rất thật ông thì thầm ạ , đừng nên nhìn người khác lúc nào cũng dướu lăng kính của mình , hí , câu này cho cả mình nữa
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thật em chả hiểu sao đến giờ này vẫn chưa có em nào đến khênh bác TruongDu về làm ông xã nhỉ. Chả lẽ thiên hạ lớn vậy mà chả có cặp mắt nào biết người biết của sao.
    Hẹ hẹ buồn thật, em thấy bác cứ rêu rao đôi câu thất tình mà buồn cho chị em, không phải buồn cho bác đâu nhé.
    Thôi bác cứ đợi em vài tháng em về giới thiệu cho bác vài cô ra hồn người nhé.
    Còn em Quick nữa, nhiều khi nhịn được là tốt đấy, tính em vừa ương ngạnh vừa bướng bỉnh nhiều khi chả chịu nhịn ai rì cả. Cẩn thận đấy nhé.
    Mà em nó đã đứng ra chủ động giảng hoà xin lỗi rồi các bác HCMCC còn chấp làm rì nữa nhỉ. Đều dân Việt Nam đầu đen thấp bé nhẹ cân cổ họng ngắn cả.
    Nếu hè này về được tớ cũng định vào Nam một chuyến, không biết có gặp được hội của chị Gừng Cay để hôn nhờ cái không nhỉ ? ( yên tâm, em sạch sẽ thơm tho lắm không có mùi rượu hay thuốc lá gì đâu ).

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là "Không thể thay đôi" TD nhỉ? hì hì hì...............

    Don't dream it's over!
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    sạch đến không thể chùi được , ông anh là thế .
    Nhưng em nói thật , cách sống mỗi người rồi ông anh ạ , em chẳng thể nào cười toét cái miệng ra với mấy đứa văn hóa lùn còn hay phét lác , tức thì chửi , ghét thì nói , chứ còn tậm tịt cuốn theo chiều gió thì xin kiếu , còn cái chuyện kia có ai muốn nhắc lại đâu nhể ...ông anh toàn suy bụng ta ra bụng người , cho gửi lời thăm chị Hân "béo" ha ha...bà ấy hay hơn ông anh nhiều....
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là phải cảm ơn thịnh tình của HCMCC và 7X HCM dành cho em nhé. <img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>Nhưng lần này em đi với mấy thằng bạn chứ không phải đi một mình đâu. Bạn em thì không thằng nào tham gia TTVN cả, nên toàn thằng lạ hoắc, nhưng mà bọn nó cũng giống như em thôi. Anh em từ hồi phổ thông đến giờ mà.<img src=imagesemotionicon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    Ai bảo em là anh sạch đến mức không thể chùi được thế. Em không biết anh tháng mới tắm một lần à ? Quẹt một vệt đất đen đất đỏ với cả chấy rận chạy ra đến vài chục con.<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:
    Nhưng em nói thật , cách sống mỗi người rồi ông anh ạ , em chẳng thể nào cười toét cái miệng ra với mấy đứa văn hóa lùn còn hay phét lác , tức thì chửi , ghét thì nói , chứ còn tậm tịt cuốn theo chiều gió thì xin kiếu , còn cái chuyện kia có ai muốn nhắc lại đâu nhể ...ông anh toàn suy bụng ta ra bụng người , cho gửi lời thăm chị Hân "béo" ha ha...bà ấy hay hơn ông anh nhiều....
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
    [/QUOTE]
    Ai bảo em anh suy bụng ta ra bụng người cái gì ? Bụng anh cũng đầy bệnh tật chứ có phải là bụng Phật đâu mà khoẻ mạnh, vô bệnh.
    Ơ thì anh có hay hơn ai đâu mà em phải so sáng.<img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle> Chị Hân từ hồi sang Đức đến giờ vui vẻ lắm, căn bản bên này chị ấy túm được một lũ đàn em lốc nhốc hàng tuần đi xem phim với ăn uống tán phét. Mỗi tội bà ấy chứng nào vẫn tật nấy không sao rời khỏi cái máy tính được. Vừa rùi chắc lập kỷ lục thế giới vì tiền trả Internet mất.<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Anh nghe số tiền đấy mà sợ phát khiếp.<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Khi nào em sang chơi gặp chị ấy rùi biết.
    Hẹ hẹ em nhắc đến chị ấy cái làm anh thèm Expresso, chắc tối chạy đến nhà chị ấy uống vậy.<img src=images/emotion/smokin.gif border=0 align=middle>

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 12/03/2002 02:39
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ờ heng , thằng bạn em cũng ham chat lắm , suốt ngày online , cung may là internet 24/24 nên nó cũng làm csa chig của bọn Việt chat , hữu danh vô thực .......ê , tháng 4 qua đức có đón tiếp không ?hoặc cuối tháng 5 , năm nay đang quyết tâm xuất ngoại đây ; he' với nghe nói bên đó quần áo rẻ à? Phari chuẩn bị còn về chống lầy :P
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Sang đi.
    Tháng 4 anh cũng đang rỗi rãi, chỉ có một việc phải làm thôi ( cũng có thể xong trong tháng này rồi ), bọn em sang giúp bọn anh luôn cũng vui. Đến 15-4 lại đi học nhưng vào đầu kỳ chỉ phải đi đăng ký lớp học là chính thôi nên nếu bọn em qua thời gian đó mới sang cũng vẫn đi chơi được vô tư. Nếu sang trước 15-4 thì càng tốt, anh dẫn đi lòng vòng.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Quên, tháng 5 cũng được. Nói chung sang lúc nào cũng được, anh chỉ ngại mấy ngày phải đi thi vào đoạn 10-25 tháng 7 thôi.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

Chia sẻ trang này