1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VFC - Vespa Football Club

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi italy_man, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, 20/6/2006, VFC gặp đội Euro Windows tại sân Phúc Xá, đối diện sân Nhà máy nước.
    Toàn đội có mặt tại sân lúc 18h45, khởi động và....đóng quỹ ...
    Có gì khúc mắc, xin liên hệ truonganh2003....
    Đội bạn sẽ tổ chức giao lưu với VFC ngay sau trận đấu và kỷ niệm lần ra quân thứ 2 của ....đội tuyển Anh gặp Thuỵ Điển..
    Fozza VFC
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngày 20/6/2006, trận cầu giữa "những chú ong" VFC và các "cửa sổ tâm hồn" Eurowindows (EW) đã diễn ra hết sức quyết liệt và kịch tính.
    VFC ra quân với đội hình không có nhiều xáo trộn so với đội hình chính thức vẫn được "các chú ong" sử dụng trong thời gian gần đây, trừ một vài thay đổi nhỏ: trấn giữ khung thành là Hoàng chuối, thay thế cho Long cà lê, đưa anh này lên đá hậu vệ trái. tú lông đảm nhiệm vai trò hậu vệ thòng, thay thế cho truonganh ngồi trên băng ghế dự bị. Trên hàng tiền đạo vẫn là gương mặt quen thuộc và kém duyên An-vô duyên. Trận này, Thắng cc quay sang đầu quân cho các tuyển thủ "cửa sổ tâm hồn".
    Hiệp 1 diễn ra trong thế giằng co. Đúng như dự đoán, khu vực trung tuyến là chiến trường ác liệt nhất, với sự tranh chấp không nương nhẹ của Thiện - wave Tàu, Đông - PX của VFC với các cầu thủ lực lưỡng của đội bạn.
    Bàn thắng lẽ ra đã đến rất sớm cho VFC, nếu không có sự hỏng ăn (thường thấy) của An-vô duyên, anh đã làm được điều khó hơn trong tình huống "Đá ra ngoài còn khó hơn đá vào gôn trống".
    Tuy nhiên, chỉ sau đó chừng 20 phút, Long cà lê đã chứng tỏ sự tinh tế của anh khi dùng bộ phận "ai cũng biết là cái gì đấy" , gẩy bóng vào khung thành EW.
    1 - 0 cho VFC.
    VFC thừa thắng tràn lên tấn công, đặt thủ môn đội EW vào tình thế liên tục hoạt động. Thắng cc không cầm lòng trước tình cảnh đội gà nhà bị uy hiếp, vào sân và đảm trách phần biên phải, nơi "mối đe doạ" Long cà lê liên tục khuấy đảo. Quả nhiên, với tình thân "anh với chú đối xử nhau tốt", Long cà lê từ đó mất dạng bên hành lang trái. Toàn bộ Ban huấn luyện VFC sau đó đã đặt câu hỏi về phong độ thất thường của cầu thủ này. Thậm chí đội trưởng truonganh2003 còn đề nghị đưa C14 vào cuộc, nhằm giải toả mối nghi ngờ cho toàn đội và người hâm mộ.
    May thay, trong một buổi tối hết sức vô duyên, An-vô duyên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận lỗi khi lao lên ghi một bàn thắng mang tính hiển nhiên, sau pha phối hợp như đá tập giữa Thiện-wave Tàu, Đông-PX và Tú lông.
    2 - 0 cho VFC....
    Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi đội trưởng truonganh2003 vào thay Đông-PX ở vị trí tiền vệ trụ. Đúng như dự đoán, sau quá nhiều bữa bia bọt tràn lan, thức đêm xem đá bóng, lối sống bừa bãi đó đã làm anh tăng thêm tới 4kg. "Gã béo 2" di chuyển nặng nề khắp sân, mất hút giữ hàng tiền vệ trẻ, khoẻ, to, cao, đen, hôi cuả EW. Hậu quả tất yếu, khung thành Hoàng chuối liên tục nhận những cú sút xa, hơi thiếu uy lực một chút, nhưng cũng đủ để Hoàng chuối nằng nặc xin thay người. Chưa hết, truonganh2003 còn mất tiếng nói chung (các đường truyền qua lại) với 2 tuyến hậu vệ và tiền đạo. Sau này, như Long cà lê thừa nhận: do Tú lông quá ham trình diễn kỹ thuật cá nhân, chủ quan khinh địch....
    Để tăng cường hàng thủ, VFC quyết định đưa Vinh mập vào thay thế Nam-Dickov chơi bền bỉ và âm thầm từ đầu trận. Đáng tiếc, C14 chưa kịp tìm hiểu nội tình của VFC, thì Long cà lê và Vinh mập đã nhường cho Thắng cc ào lên, sút một cú nhanh như đạp máy, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho EW.
    Được thể, EW tăng cường hàng công bằng cách để duy nhất một hậu vệ thòng bên dưới, còn đâu tràn lên, liên tục khuấy đảo khu vực giữa sân và đe doạ Tú lông - nói nhiều.... Bàn gỡ hoà như một điều tất yếu, lại là Thắng cc.
    2 - 2 cho EW....
    Sau đó còn vài pha nguy hiểm nữa như: bóng đập chân CĐV Nam-Dickov bay thẳng vào người Hoàng chuối, Hoàng chuối nhảy ra tránh...tuy nhiên bàn thắng không được trọng tài công nhận; hay pha phạm lỗi rất phô của cầu thủ đội EW đối với Long cà lê khi anh này múa may bên đường biên ....v..v
    Kết thúc trận đấu, cầu thủ 2 đội tức tưởi ra về với kết quả không được như ý muốn. Tú lông nhất định cho rằng Thắng cc đã ngầm đi đêm với chủ sân, rút ngắn thời gian thi đấu.
    Sau trận đấu, VFC đã tiến hành họp báo tại quán bia 27 Nguyễn Hữu Huân, rút kinh nghiệm chiến thuật bên nồi vịt hầm sấu . Đội trưởng truonganh2003 vẫn bảo lưu ý kiến đưa C14 vào cuộc, nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn hãm hại anh và các đồng đội khác trong VFC....
    Bên lề: Nam-Dickov đã đề xuất mẫu áo đấu, quần đấu, giầy đấu cho VFC. Sau khi nhận được sự tán đồng của đa số cầu thủ, mấu áo sẽ nhanh chóng được triển khai và áp dụng trong tuần tới.
    Nhóm bình luận Con vịt cồ thuộc toà soạn Thuốc Nổ
    Thay mặt VFC, thông báo:
    1. Toàn bộ cầu thủ VFC đóng quỹ tháng 6 gấp. bình thường 50k, sinh viên, học sinh 25k. Hạn cuối: CN 25/6/2006.
    2. Mỗi cầu thủ đóng thêm 100k tiền quần áo. Cầu thủ nào hoàn cảnh khó khăn, có thể hỏi anh Thắng cc nhằm có sự giúp đỡ về mặt tài chính. Hạn cuối: CN 25/6/2006
    3. CN này, 25/6/2006, Vinh mập sẽ tổ chức bữa tiệc "dog meat" nhân kỷ niệm ...gần một tháng VFC ra mắt. Pạc-ty sẽ diễn ra vào hồi 11h30 tại nhà hàng...chưa biết tên, bên bờ sông Hồng, cạnh lò nung Bát Tràng, đề nghị anh em đi đủ để cổ vũ cho đội tuyển thân iu..
    Hết....
    truonganh2003
  3. thangcc

    thangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Cập nhật thông tin kết quả:
    - 12/5/2006: MF 0 - 1 VFC HN
    - 18/5/2006: KTS-Real 1 - 1 VFC HN
    - 31/5/2006: No Name 4 - 2 VFC
    - 07/6/2006: FCL 2-0 VFC
    - 08/6/2006: MF 1 - 0 VFC HN
    - 14/6/2006: Dancing 2-2 VFC
    - 15/6/2006: MF 2 - 3 VFC HN
    - 20/6/2006: EW 2-2 VFC HN
    Ghi bàn:
    - Tiến Thành: 01 bàn (12/5)
    - Thiện: 01 bàn (18/5)
    - Thiện: 02 bàn (31/5)
    - Tiến Thành: 01 bàn (14/6)
    TrườngAnh: 01 bàn (14/6)
    - Thiện: 02 bàn (15/6)
    An: 01 bàn (15/6)
    - Thiện: 01 bàn (20/6)
    Long Kale: 01 bàn (20/6)
  4. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    anh ThangCC cứ khiêm tốn, anh ghiđã ghi 2 bàn tuyệt đẹp trong trận này mà không kể gì cả...tiếc là phản lưới nhà ... :D
  5. devil_hn

    devil_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To bac Truong Anh : Bac co hen voi anh em la thu bay anh em VFC co tran giao luu nao , the ma den thoi diem nay van chua thay tin tuc gi lam em ngong doi mai. Neu thiet ke duoc thi bac update ngay nhe'', con neu chua co doi tac thi bac lien he voi Dickcov xem co thiet ke duoc khong nhe'' , tuan mot tran it oi qua, them lam roi oh....yesssssss
  6. camcua

    camcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TIẾC QUÁ ĐI MẤT CÁC BÁC Ạ. HÔM THỨ 3 VỪA RÙI EM CÓ NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN CỦA CẢ BÁC TRƯỜNG ANH VÀ BÁC THANH VESPA ĐẦU GẤU NHƯNG LAI HƠI BỊ MUỘN NÊN KO ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ DI CHUYỂN ĐẾN SÂN,NÊN ĐÀNH BỎ LỠ TRẬN BÓNG ĐÓ VỚI ANH EM .TƯ HÔM NAY ĐẾN CUỐI TUÂN VÓ TRẬN NÀO NUA KO HẢ CÁC BÁC.CO THÔNG TIN GÌ CÁC BAC ALO CHO EM VỚI NHA....0912131057:MINH " VESPA LÀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐI TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM "
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Sozi toàn đội vì bận bịu quá nên không kịp thông báo với anh em nhanh chóng.
    Tình hình là đối tác vào chiều T7 của chúng ta đột ngột huỷ dự định giao hữu cùng VFC, lý do họ bận đi....nghỉ mát...
    Tôi đã liên hệ với Nam-dickov, nhưng cầu thủ này nhất quyết không thèm nghe máy, chắc bị em nào khủng bố suốt đêm qua bằng đt nên "cóng"????
    Vậy liệu tuần này chúng ta cũng nghỉ ngơi, dành sức cho đầu tuần sau chăng???? Cầu thủ nào có đối tác vào T7 thì nhanh chóng nhắn lại để VFC sắp xếp.
    Riêng tuần sau, chiều T2, 26/6/2006, chúng ta sẽ có trận giao hữu với đội Lý Nam Đế (tương truyền là hâu duệ của vua Lý, nên lấy tên đó cho có tính hoàng gia....), vào lúc 18h, tại sân Vạn Phúc - Vạn Bảo.
    Đề nghị anh em sắp xếp thời gian và .....tiền bạc để giao lưu. Thông tin bên lề, đội này được coi là ...vừa miếng với VFC...he he
    Thân mến
    Truonganh2003
    P/S: Những cầu thủ nào chưa đóng quỹ, đề nghị sáng CN này, off tại Carpark là đóng luôn. Đồng thời mang xiền đi mua áo đấu. Trưa CN, VFC sẽ có buổi pạc-ti nho nhỏ do Vinh mập chủ trì, toàn đội vỗ tay hưởng ứng nào....
  8. DepApArAzZi

    DepApArAzZi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt FCL xin có lời mời VFC : 6pm sân Bách Khoa ngày 5/7/2006. Trường Anh reply cho tôi sớm nhé.
  9. devil_hn

    devil_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    anh em VFC nghien cuu lai vu dog meat ngay mai nhe'', ngay mai la ngay 01 dau thang day.Den lam...................
  10. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm qua mà bác truonganh gọi em thì cũng ko liên hệ kịp, trong vòng 1 ngày khó có đội nhận lời ngay lắm, mà có ai bị khủng bố đâu chứ, oan cho em quá cơ !!!!!!! chắc tại lúc đó điện thoại để túi quần dài, còn quần thì treo trên mắc thui,
    Mà em cũng nhất trí là mai mùng 1 đấy, anh em cũng nên xem lại phần thực phẩm,chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này