1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VFC - Vespa Football Club

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi italy_man, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, 3/7/2006, VFC đã ra quân gặp đội Lý Nam Đế tại sân Vạn Phúc.
    Với đội hình thiếu hụt ghê gớm (phải thuê cầu thủ của chính đội bạn vào đá cùng) và gặp phải đội bạn chơi quá dữ dằn, VFC đành nhường thế trận cho đội bạn để giữ hoà khí mặc dù ghi bàn trước.
    Kết quả: 1 - 4, nghiên về đội LNĐ.
    Nhân đây, tôi đề nghị anh em nâng cao tinh thần. Mặc dù đội đã dùng rất nhiều hình thức truyền tải thông tin về trận đấu như: post bài lên diễn đàn, gửi msg, gọi điện...., nhưng một số thành viên không có tinh thần vì tập thể, nghỉ không có lý do. Thậm chí cũng không báo lại để anh em sắp xếp đội hình, dẫn đến tình trạng thiếu người trầm trọng như hôm qua.
    "Sức mạnh được xây dựng trên kỷ luật", nếu thành viên nào thấy không thể thu xếp được thời gian cũng như công sức để đi tập thể thao, thì VFC cũng không muốn níu giữ thành viên đó. Ngược lại, dù chuyên môn kém, chỉ là đá cho vui, nhưng tinh thần hăng hái, nhiệt tình và vì một tập thể (thậm chí chỉ là một msg trả lời có đi được hay không), thì VFC luôn luôn chào đón.
    Chúng ta thành lập VFC không phải cho riêng ai, mà cho chính những thành viên trong NNBVP. VFC được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, tự giác và vì một cộng đồng. Các bạn đến chơi, chẳng ai được lợi lộc gì thêm, ngoài bản thân các bạn có thêm sức khoẻ, rèn luyện tinh thần tập thể và có thêm mối gắn kết, thân hữu giữa những người bạn cùng chung niềm đam mê Vespa.
    Có người lớn tuổi nói với tôi: "Chúng mày, bạn bè gì, mạng ảo, toàn chuyện vớ vẩn". Tôi đã dùng chính VFC để phản bác lại ý kiến trên, cho rằng ngoài mấy cái việc "xe cộ vớ vẩn", như một số quan niệm sai của thiên hạ, thì chúng tôi, NNBVP cũng có thể khẳng định sự gắn kết của mình bằng nhiều cách, trong đó có VFC.
    Tôi xin nhắc lại, các thành viên cân nhắc về khả năng tham gia VFC và có những động thái trả lời dứt khoát.
    Thông báo: Tối nay, 19h, VFC gặp lại EuroWindows trên sân Phúc Xá, gần cầu Long Biên. Đề nghị anh em có mặt trước 15phút để khởi động.
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Cơn cuồng nộ của VFCz
    Sau mạch thất bại kéo dài trong 3 trận vừa qua, tối qua, hoà cùng với chiến thắng lịch sử của đội tuyển Italia trước đội Đức, VFC cũng đã ghi tên mình vào lịch sử với chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội EuroWindows.
    Trở lại với diễn biến của trận đấu giữa VFC và EW, VFC ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất. Tiền đạo mũi nhọn An đễn trễ, Thiện vẫn nghỉ do bận đi Ý...thăm Pesotto . Nam-dickov không thể ra sân vì công tác dài ngày; Nam cánh buồm (nghe nói) bị bệnh, không đến được; Vinh mập bị chấn thương cơ đầu gối do sử dụng sai tư thế.... Bù lại, VFC có sự phục vụ của thủ môn Quý béo, hậu vệ phải gì gì (bạn bác Thắng cc), và đặc biệt là phong độ đang lên cực cao của Long cà lê và Đông TiMo. Hoàng chuối vẫn đảm nhiệm vị trí tiền đạo mũi nhọn duy nhất của VFC.
    Ngay từ phút đầu trận đấu, EW cậy thế đông người, tràn lên uy hiếp đối thủ. Liên tục những pha khuấy đảo khu vực giữa sân. Tốc độ trận đấu tăng lên vùn vụt. Tuy nhiên, hàng thủ VFC tỏ ra rất bản lĩnh, bình tĩnh đẩy lui từng đợt tấn công của EW. Không những thế VFC còn tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm khi bóng liên tục được chọc qua khe giữa hai hậu vệ dập của EW, đặt cầu môn của đội "cửa sổ" vào thế bị uy hiếp nghiêm trọng.
    Phút thứ 26, Long cà lê đập tường ..nhiều chạm với tiền vệ cánh trái, rồi căng ngang rất nguy hiểm vào khu vực cấm địa của EW. Nhanh như cắt, Hoàng chuối lao vào tiếp bóng bằng chân không thuận (hình như chân nào cũng không thuận ...), buộc hậu vệ đội bạn phải dùng tay phá bóng. Oái oăm, bóng bay quá lắt léo, chui tọt vào gôn trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, bàn thắng không được EW công nhận, do lỗi chạm tay của.....hậu vệ đội bạn.
    Lúc này truonganh đã vào sân, đảm nhiệm vị trí libero quen thuộc, đẩy Đông TiMo lên cao, đồng thời kéo Thắng cc về thay thế cho Long cà lê đang ham lên tấn công. Chiến thuật này tỏ rõ sức mạnh của nó khi bóng hầu hết chỉ lăn trên phần sân đối phương. Phút thứ 30, nương theo đường chuyền dài của truonganh, hậu vệ phải Trung cẩu lên tham gia tấn công đã rất cố gắng đánh đầu ngược trở ra, Thắng cc như từ dưới đất chui lên, vô-lê nửa nẩy. Bàn thắng đến là tất yếu.
    1 - 0 cho VFC.
    EW tức khí càng dồn lên tấn công mãnh liệt. Và thế là "những chiếc cửa sổ" ngờ nghệch rơi đúng vào chiếc bẫy phản công vô cùng sắc bén mà đội quân VFC tinh quái đã giăng sẵn. Phút thứ 34, trong một pha phối hợp đẹp như trong mơ với truonganh, Long cà lê làm xiếc, tung hứng quả bóng qua đầu hậu vệ đội bạn, dấn thêm một nhịp và sút căng như kẻ chỉ. Đáng tiếc thủ môn EW đã phản xạ rất hay, đẩy bóng đi chịu quả phạt góc.
    Cũng chính từ quả phạt góc này, Đông TiMo đã chứng minh sự tịt ngòi của anh trong những trận trước chỉ là phong độ nhất thời. Từ khoảng cách giữa sân, Đông TiMo tung cú sút chìm hiểm hóc, bóng đi sệt và lập bập, chui lần lượt qua "khe giữa 2 chân" của 1 hậu vệ, của Hoàng chuối đang lững thững ngâm thơ trước cửa gôn đội chủ nhà và chui luôn qua hai chân của thủ môn. Vàooooooooooooooooooo...
    2 -0 cho VFC.
    Đến lúc này, EW liên tục cho thay đổi nhân sự, thay đổi chiến thuật, hòng tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút thứ 50, Đông TiMo độc diễn qua 2 tiền vệ đội bạn, sút sấm sét về phía cầu môn EW. Thủ môn đội bạn đã bó tay, nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của anh. Không chịu chấp nhận số phận, Đông TiMo lao vào cắm đầu sút bù, lần này thì số phận cũng phải cúi đầu.
    3 - 0 cho VFC.
    Dẫn trước với tỷ số đậm, VFC chủ động lui về phòng ngự với sự tỉnh táo của Truonganh và nhiệt huyết của Thắng cc. Tuy phòng ngự, nhưng những đường phản công của VFC vẫn hết sức nguy hiểm với sự cơ động của hậu vệ phải vào thay Trung cẩu. Kết quả tất yếu, cầu thủ này đã ghi bàn sau pha phối hợp với tiền đạo An, lúc này đã vào thay Hoàng chuối.
    4 - 0 cho VFC, một tỷ số biểu thị cơn cuồng nộ của VFC sau hàng loạt những rắc rối về nhân sự tại các trận đấu trước.
    Khi trận đấu đi về những phút cuối, thủ môn Quý béo do quá thương tiền đạo đội bạn, đã bắt trượt liên tiếp 2 quả, EW gỡ 2- 5
    Kết thúc trận đấu, VFC đã tổ chức họp báo tại 27 Nguyễn Hữu Huân.
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Do VIFA bình chọn): Thắng cc
    Thứ tư tuần tới, 12/7/2006, VFC sẽ gặp FL tại sân BK, lúc 18h. Đây là trận đấu kỷ niệm kết thúc WC2006, đề nghị tất cả anh em yêu mến bóng đá, dù đá được hay không, ra sân chia vui cùng 2 đội.....
    Được truonganh2003 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 05/07/2006
  3. thangcc

    thangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Cập nhật thông tin kết quả:
    - 12/5/2006: MF 0 - 1 VFC HN
    - 18/5/2006: KTS-Real 1 - 1 VFC HN
    - 31/5/2006: No Name 4 - 2 VFC HN
    - 07/6/2006: FCL 2-0 VFC
    - 08/6/2006: MF 1 - 0 VFC HN
    - 14/6/2006: Dancing 2-2 VFC
    - 15/6/2006: MF 2 - 3 VFC HN
    - 20/6/2006: EW 2-2 VFC HN
    - 01/7/2006: NTT 2-1 VFC HN
    - 03/7/2006: Lý Nam Đế 4-1 VFC HN
    - 04/7/2006: EW 2-4 VFC HN
    Ghi bàn:
    - 12/5: Tiến Thành: 01 bàn
    - 18/5: Thiện: 01 bàn
    - 31/5: Thiện: 02 bàn
    - 14/6: Tiến Thành: 01 bàn; TrườngAnh: 01 bàn
    - 15/6: Thiện: 02 bàn; An: 01 bàn
    - 20/6: Thiện: 01 bàn; Long Kale: 01 bàn
    - 01/7: ThangCC: 01 bàn
    - 03/7: Hoàng chuối: 01 bàn
    - 04/7: ThangCC: 01 bàn; Đông Timo: 2 bàn; An: 1 bàn
  4. DepApArAzZi

    DepApArAzZi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tình hình phong độ của anh em VFC đang lên thế này, kể cũng mong muốn được thủ sức. Chúc mừng chiền thắng của anh em vespa! Nhưng FCL không fải tay vừa đâu nhé. Long cale ghi bàn cơ ah,,,,thứ 4 tới fải đối mặt với hậu vê fải của FCL, khó chơi đấy nhé chú Long...
    Đang phân vân, ko biết đá với đội Vespa thì có được đi Lambretta Li2 hay Mobilette ko đây, xin ý kiến của các bác nhé???
  5. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    seven UP, chưa bao giờ em thấy VFC bị tụt sang trang 2 đấy, đọc bác Truonganh bình loạn fê lòi cả ngươi, tình hình thế nào anh em, em đứng lên liên hệ nhé, ít ra cũng nên cho em cái chức Quản ca chẳng hạn để em đi liên hệ chiến cho nó có pháp nhân tý,
    hic hic, hết Uôn cắp rùi, em rất mong mọi người đừng để nguội cơ nhé,
  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tối mai, thứ Tư, 12/7/2006, VFC chúng ta lại ra quân tiếp FCL trên sân BK, lúc 18h.
    Đề nghị anh em đi đầy đủ, Dickov lo quần áo mới đê cho anh em có tinh thần mới.
    Tất cả có mặt tại sân lúc 17h30 để khởi động.
    Bác Quang dặn anh em FCL giữ gìn chân đạp máy cho anh em VFC nhá...khà khà...
  7. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Dickhead làm Quản ca...thế là mai có áo mới rồi à? thú
    hé hé...
    mai đá rồi nhỉ... tối nay đi chơi cho nó khỏe chân đã...
    Truonganh pót bài rồi mà chưa thấy anh Thắng đâu...
  8. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé, chuuuuuuuuuuú, anh mới làm tờ trình xin cái chức đấy thui, chẹp chẹp, có khi anh em mình nên chỉ định thêm vài chức danh nữa cho nó máu, hé hé, à mà mày hay swimming ở đâu đấy? anh đi với ....
    @ anh thangcc: bác cá thu đến đâu rùi? anh em mình đi mua uniform đê.
    @ captain truonganh: hichic, chiều mai em xin fép đến muộn ạ, đội cơ quan em chiều mai cũng chiến, em lại cầm tiền của đội nên fải đi để trả tiền thua
  9. thangcc

    thangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả đội, này mai không tham gia được vì phải lãnh trách nhiệm trưởn đoàn cho công ty đi nghỉ mát, thôi cũng dành cho công ty ít thời gian, anh em còn sống cả đời mà.
    Ânh em, chiến đấu nhé, hết WC rồi, đừng đổ tội nữa, mỗi ng ý thưc thêm tý là thành công thôi,
    Quần áo, thì tôi đã thu đuợc 9 ng, dự định mua, nhưng dickop đi công tác nên chưa đi dược, thôi đẻhết tuần về mua. Chặc chặc không biết đi nghỉ mát kô biét thâm hụt gì không
    Anh em đá hết mình nhé, nhớ ghi tên ghi bàn để tớ còn cập nhật
  10. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    các bác thế nào rồi ạ , giao lưu với bọn em một trận được o. tối thứ 3 18h sân trường Y , bọn em mời,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này