1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VFF - Anh là ai ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Tinipri, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác Hỷ chắc chưa hẳn đứt dây thần kinh tự trọng đâu, bác ý cũng muốn từ chức lắm chứ, nhưng vì bác ý lo lắng cho vợ con nheo nhóc, từ chức thì lấy éo đâu ra tiền mà nuôi gia đình? Vậy là bác Hỷ mình đành cố nhẫn nhục bám ghế, chịu đấm ăn Cxxx...Bác Hỷ thật là 1 người biết sống cho người khác, 1 người chồng, người cha tốt chứ nhỉ???
  2. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    hồi nghe bác hỷ cho vdv chuyên nghiệp vào đại hội thể thao sv đông nam á đã thấy bác thuộc dạng mặt dầy rồi
  3. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Riêng với đất nước này, cơ chế này chúng ta có đòi được anh Hỷ này từ chức thì cũng sẽ mọc lên anh Hỷ khác. Trót lỡ là người Việt Nam rồi thì thôi, chẳng dám mong chờ gì nhiều, đừng nghĩ đến các anh ý nữa cho tốn công tốn sức
  4. 12bennuoc

    12bennuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chưa gỡ đủ bắt em từ chức à ? Đừng có hòng
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Pác ấy đổ vạ cho cơ chế không cho phép tự tay cắt tr,ym vậy thì để các cụ cho thiên lôi làm việc vậy, không thấy có cụ gọi điện sau trận thua thằng Sin 5 nhót à "Nhục nhục quá, đau đau lắm"
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    Tác giả Nội dung << Chủ đề trước | chủ đề sau >>

    Catcosan Vinh
    Đội trưởng
    Tham gia từ: 28-02-2006
    Địa chỉ: Nam Đàn
    :
    Bài viết: gửi lúc: 22-12-2007, 11:37 SA | IP Logged
    --------------------------------------------------------------------------------

    Còn chút tình này, trao hết cho người?

    Tưởng rằng, sau những thất bại trắng mắt, làm nhục nhã đến quốc thể, xói mòn lòng tin của nhân dân thì quan chức VFF sẽ biết gặm nhấm nỗi nhục. Nhưng rốt cuộc, có lẽ đã khá ?ochai mặt? nên các ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, PCT Vũ Quang Vinh?đều chấp nhận phương án ?ocố đấm, ăn xôi??theo kiểu ?ochúng mày chửi, chúng mày nghe, cả họ nhà tao xấu từ đời não đời nào rồi chứ đâu phải đến nay mới lòi ra??Cánh báo chí thể thao thì hết kiên nhẫn, bởi nói với những kẻ còn cùn hơn Chí Phèo, tốn giấy?mấy ông có chút trách nhiệm như Quang Tuyến (Thanh niên) Huy Thọ (Tuổi trẻ), lên ti vi nói cho hả giận vì biết: thằng cần phải nghe để làm, mà sửa sai thì đã tắt ti-vi, đứa nghe lại chẳng để làm gì ngoài việc sướng lỗ nhĩ.
    Nói vậy để biết, bóng đá Việt Nam còn lâu mới thắng Lào kiểu 9-0 như ngày nào.
    Nói vậy để biết, SLNA có gặp khó khăn cũng bởi cơ chế chung của?
    Thực ra, những quan chức và nhân viên đang ở cái trụ sở 18 Lý văn Phúc ?" Hà Nội, chủ yếu là kiếm 1 chỗ để ?ongồi mát?, ông Tổng vốn là dân điền kinh ở Khánh Hóa, nhờ bóng ông bố Sáu Lộc (nguyên Giám đốc Sở TDTT), tranh thủ lúc các bác có ?omáu mặt? đánh nhau, cũng chui được vào ?onhà trắng? kiếm cái ghế. Cánh tay phải của ông là ông Phó Dương Nghiệp Khôi thì chỉ thích đi làm Trưởng ban tổ chức Giải?giải gì cũng được. Mỗi vòng kiếm 900.000 đồng đút túi, lên xe xuống ngựa có người đón, hả hê và bắt tay?thế là ổn.
    Ông chủ VFF vốn là quan chức Chính phủ hàm Thứ trưởng thì vốn là người ?ongoại đạo? dám nói, dám làm nhưng lại không có quân, 64 cán bộ ở cái nhà số 9 ông chẳng nắm tóc được bất cứ 1 ai. Lạ thật.
    Vài lần phát pháo, nhưng chẳng có đệ ruột nên việc chỉ dừng lại ở mức tuyên bố?.ông lại bị mấy thằng phóng viên trẻ tay chân của các bác ?othế lực ngầm? đánh cho ?otơi tả? nên đâm ra ?ohãi phát khiếp? lên mỗi khi nhắc đến bóng đá. Nói thật, nếu được phép ông Hỷ giơ 2 tay xin thôi cái chức Chủ tịch VFF ngay, nhưng lùng bùng quá mà ?ochi bộ chưa đồng ý đành??. Cái ông PCT VFF họ Dương từ thành phố HCM ra lại là ?ochim đã trúng tên? nên hơn 1 năm qua, chủ yếu im lặng và im lặng?may ră còn kiếm được miếng?nhỏ, ho he nó cho tịt đài.
    35 ông BCH VFF thì cứ rơi rụng dần, bà nhà báo Nguyên Hạnh tưởng ngon ăn sang Lý văn Phúc được 3 tháng làm chân tìm kiếm tài trợ ?.đã xin rút, Võ Quốc Thắng ?" Gạch ĐT-LA thấy các bố BCH chỉ ấm ớ hội tề cũng xin lui?nhìn điểm mặt lại toàn quan chức thể thao cấp tỉnh, cấp bộ, những ông về hưu?
    Quan nào, phong trào nấy?bố cáo bố cáo, dân ta còn thất vọng dài.

    __________________


    Bài viết rất hay, chúng ta cũng nên thông cảm cho bác ấy các bạn ạ.Bác ấy làm đến chức thứ trưởng roài ,tiền chắc là nhiều như sao trên trời thôi.Bị dí vào cái ghế chủ tịch thì cũng thế thôi.
    Không chỉ bóng đá mà nghành deck nèo nó chả vậy,tại cái sự wan liêu của cơ chế thôi nhỉ
  7. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  8. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    VFF VFF VFF ? ? ? Hành xử như những trẻ con

    Theo thông lệ quốc tế trận đấu diển ra chưa hết 45'''' hiệp đấu thứ nhất nếu vì lý do gì làm cho trận đấu bị hoãn lại thì sẻ được tổ chức đá lại .Còn từ phút 46 trỡ đi (tức là hiệp 2) thì sẻ cho đá nốt những phút còn lại .Ngay cả giới cá độ bóng đá cũng hành xử theo kiểu như thế ,nếu hiệp 2 banh lăn là tính tiền.Thế như LĐBĐVN lại hành xử theo kiểu luật rừng và rõ ràng đã chèn ép ĐTLA trong loạt trận V-league đầu tiên 2008 xảy ra trên sân LA vì sự cố hư giàn điện .Nếu căn cứ theo qui chế và điều lệ bóng đá chuyên ngghiệp Điều 62 ghi rõ: ?oTrường hợp trận đấu bị tạm hoãn, BTC giải sẽ căn cứ vào thực tế diễn biến, thời điểm và lý do hoãn trận đấu để quyết định chọn một trong ba phương án sau: 1. Công nhận tỉ số trận đấu tại thời điểm tạm dừng, không tổ chức lại trận đấu; 2. Tổ chức tiếp trận đấu ở thời điểm trận đấu tạm dừng và bảo đảm các điều kiện; 3. Tổ chức lại từ đầu trận đấu. Trong 3 giải pháp LĐBĐVN chọn giải pháp cuối cùng tất nhiên theo luật (của LĐBĐVN )thì cũng đúng luật đấy chứ nhưng hài ở đây là cách xử của nó .Cũng trường hợp này ở giải V-L năm ngoái ngày 29-5-2007 Trên sân quân khu 7 trận đấu giửa Cảng Sài Gòn và Thanh Hoá khi CSG đang dẩn trước 2-0 thì phút 65 bị hoãn lại do CĐV (chủ yếu là CĐV Thanh Hoá )gây bạo loạn .VFF lại ra một phán quyết bắt buộc Thanh Hoá thi đấu tiếp 25'''' còn lại nếu không sẻ bị xử thua 0-3 hoặc cấm thi đấu hết giải TH phản đối kịch liệt cũng vô hiệu nên đành lòng nộp đơn xin thua luôn 0-2 mà không cần đá lại và được VFF đồng ý
    Cùng một tình huống ,tình huống của Cảng Sài Gòn còn nặng hơn vì không bảo đảm an ninh còn ĐTLA chỉ vì yếu tố khách quan thế mà VFF lại hành xử theo 2 thái cực khác nhau ,bao nhiêu đó ta cũng hiễu đầu óc của bọn VFF siêu phàm đến chứng nào rồi .Đúng là đồ trẻ con
  9. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái đám "quan bóng đá" VFF này nên tự tổ chức một giải "vô ***" của riêng mình (không nằm trong bất kỳ hệ thống thi đấu hay tiêu chuẩn nào của FIFA, AFC hay AFF), để có thể tự do áp dụng đủ thứ luật rừng rú, luật chợ búa, luật giang hồ nào đó mà họ chế biến ra, để có thể bơm đểu đội này, bóp cổ đội kia tùy thích - chứ nếu đã là giải V-league thì phải làm ơn hành xử cho đúng luật của FIFA dùm, không thể nào cứ lộng hành như những ông trời con mãi được, tụi nước ngoài (đặc biệt là những anh hàng xóm tốt bụng như thằng Dzúi, thằng Sin...) nó nhìn vào nó cười cho mà nhục.
  10. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ thông tin sai của tuyển nữ nữa chứ

Chia sẻ trang này