1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VFF - Anh là ai ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Tinipri, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bi hài- Chuyện xây trụ sở VFF
    Trụ sở VFF tọa lạc tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội. Xin nói thêm ông quan triều Nguyễn có tên gọi Lý văn Phức tự là Lân Chi, hiệu Khắc Trai, người làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hà Nội (nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông).Ông thi đậu Hương tiến (Cử nhân) năm Gia Long thứ 18 (Kỷ Mão 1819), được bổ làm Hàn lâm biên tu ở Sử quán. Ông lần lượt trải qua các chức vụ: Thiêm sự bộ Lễ, Hiệp lý trấn vũ, Tham hiệp trấn Quảng Nam, Hữu thị lang bộ Hộ. Được ít lâu ông bị cách chức, dung vào sứ bộ đi công cán các nước láng giềng. Nói đến Lý văn Phức và người ta nói đến ông quan có học, cư xử đàng hoàng, công khai, minh bạch...
    Lại nói đến tòa nhà 18 vốn lắm tai tiếng, được khánh thành ngày 17-1-2003 gồm 7 tầng, có tổng diện tích 550m2. Trong tổng kinh phí xây dựng hơn 500.000 USD này, dự án Chương trình mục tiêu ""Goal Project"" của FIFA hỗ trợ 400.000 USD (gồm 375.000 USD chi phí xây dựng, mua thiết bị văn phòng và 25.000 USD cho hệ thống báo cháy mới được cấp thêm)
    (Còn tiếp, càng sau càng hay).[​IMG]
    Đây là nơi "ghế thì ít, mà đít thì nhiều" chuyên nghĩ ra mưu cho quan tham
    Được re_mi_do_la sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 14/02/2008
  2. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, ngoại trừ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) kiêm Trưởng dự án Goal Project của FIFA Bin Hamman ở xa chưa có thông tin kiểm chứng,còn Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly và các cộng sự - những người đã cắt băng khánh thành tòa nhà trị giá hơn 500.000 USD này sau này đều "bại". Vận xui ở tòa nhà có hình móng ngựa này chăng?
    Nhưng trước hết, mới thấy "sự yếu toàn thân" của nền bóng đá nước nhà, bắt đầu từ quan chức VFF. Thú thật, tôi yêu bóng đá nên không muốn bôi bẩn hình ảnh đẹp của các "sếp" bóng đá, nhưng rốt cuộc cũng không thể im lặng bởi họ quá tai tiếng. Trước hết, muốn lọt vào danh sách dự án Goal Project của FIFA các liên đoàn bóng đá quốc gia phải tự nhận mình là yếu kém, không tự mình kiếm được tiền. Các quốc gia khác, vì lòng tự hào dân tộc, lắc...không đâu xa khi sang Thái Lan, nhìn trụ sở của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT còn thua xa "tòa bạch ốc VFF" nhiều nhà báo thể thao Việ Nam mới há hốc miệng...vì không tin.
    Hỏi họ: các ông kiếm mỗi năm 2 triệu USD nhẹ như lông ngỗng để tổ chức được 4 trận đấu quốc tế cho đội tuyển mà khác mời toàn là Brazil, MU...cớ sao làm việc nơi tồi tàn thế này?
    Quan chức bóng đá Thái chỉ cười: Điều lệ FAT quy định nhiệm vụ chính của chúng tôi là chăm lo cho bóng đá Thái Lan chứ không phải chăm lo cho chính nơi làm việc của mình.
    Quan chức bóng đá FAT thế, nên đội tuyển họ thắng đội tuyển VN suốt mấy chục năm qua là chuyện không có gì ngạc nhiên, chỉ khổ cho người hâm mộ VN cứ mòn mỏi đợi chờ, nhưng liệu chờ và đợi, hy vọng gì ở mấy ông sếp nhà ta, với những suy nghĩ đến là tầm thường như kể trên. Quay lại chuyện cũ, tự nhận mình yếu kém, ngửa tay xin 400.000 USD để xây trụ sở, số tiền còn lại 100.000 USD cũng xin nốt Ủy ban TDTT thật đáng xấu hổ thay, xấu hổ thay.
    Nên nhớ đối với nhiều quốc gia, bóng đá là con gà mái đẻ ra trứng vàng đấy nhé
    (Còn tiếp)
    Được re_mi_do_la sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 14/02/2008
  3. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003, FIFA có 176 thành viên, nhiều hơn cả LHQ. Có 8 quốc gia được FIFA tài trợ tiền để xây trụ sở, phần lớn nằm ở châu Phi và Châu Á. Điều oái oăm nhất là duy nhất mỗi Việt Nam thì FIFA quá ngại bởi chỉ số tham nhũng lớn và VFF đã để lại những ấn tượng không lấy gì tốt đẹp. Thông qua AFC, FIFA đề nghị VFF cứ việc lựa chọn thiết kế và công ty thi công, khi xong việc thì FIFA rót thẳng tiền cho đơn vị xây dựng (!) Đúng là quá oái oăm, vì đúng là FIFA đánh đố VFF, tài trợ kiểu đó khác gì ném vào mặt nhau mấy tờ bạc..Đúng là "miếng ăn là miếng nhục, nhưng miếng nhục là cục no", 400.000 USD không lớn, nhưng năm tài chính lớn nhất của VFF trừ đi chi phí cũng kiểm được khoảng 2 tỷ đồng thì đó là số tiền "cả đời làm không ra" đành "ngậm bồ hòn khen ngọt".
    Thế là VFF trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, không phải vì thành tích của đội tuyển mà vì trụ sở có một không ai trên thế giới được hình thành bởi nguồn vốn "cho như..." của FIFA.
    Không hiểu sao, khi liên tiếp xảy ra hàng loạt sự cố ở VFF nhiệm kỳ IV, như vụ đền bù hợp đồng cho HLV Letard, thất bại của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup 2004, vụ khánh thành sân vận động quốc gia Mỹ Đình mời đội Thân hoa Thượng hải sang đá chào sân, khách nhường chủ thế mà đá mãi không vào để rồi hậu vệ Vũ Tiến Thành đã đi vào lịch sử với 1 án khá lạ...người ta đều không nghiêm khắc kiểm điểm lại chính mình mà nhờ thầy cao tay ấn đến. Thầy phán: Trụ sở VFF có hướng không thuận ý trời, khó lòng đoàn kết một dạ vì nền bóng đá nước nhà.
    Có thầy lại rỉ tai: thiết kế kiến trúc của trụ sở VFF lại tạo ra 2 mái vòm bằng sắt đưa ra khoảng không, vì vậy nhiều người bóng gió nhận xét rằng 2 mái vòm ấy trông tựa cái... ""vành móng ngựa"". Như vậy không chóng thì chầy, sẽ có người của VFF phải hầu tòa, phải nghĩ ra ngay giải bùa có khi còn kịp. Phòng VIP 409 có hướng xấu, bị cái biển ghi công FIFA án nên ông chủ nào ngồi vào ấy chỉ có toi (thực sự ông PCT Lê Thế Thọ cứ tưởng bỏ vào cối đâm không trượt rốt cuộc cũng đứt cước). Khi chưa di dời tấm biển, chẳng có ma quan chức VFF nào thèm đoái hoài đến cái phòng VIP này?lạ quá nhỉ.
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Đã vote cho bác! Công nhận mấy thằng pig ấy ăn bẩn thật!
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế mới gọi là VFF. Một lũ mặt dày không hơn không kém, sẵn sàng hy sinh cả danh dự của mình để nhận ít tiền về... xây trụ sở liên đoàn. Xin tiền là giỏi, trong khi đó công việc chuyên môn thì chẳng khi nào làm ra hồn. Vừa vụ Nam Định bị bắt phải ra Mỹ Đình đá đấy, VFF có làm nổi trò gì đâu, thậm chí còn "đưa đò" cho AFC làm tới hơn.
  6. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác chủ topic, cho tớ spam tí! Thế này nhé, chọn HLV cho đội tuyển VN, chúng nó cứ đòi:"phải am hiểu về bóng đá VN"! Người ta chưa từng sống và làm việc ở VN, làm sau mà:"am hiểu" được hả các bác? Tôi nhớ, Guus Hiddink từ CLB PSV qua làm HLV cho Hàn Quốc, trong khi trước đó ông này chưa làm việc ở Châu Á bao giờ, thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe nói là:"G. Hiddink không hiểu biết về bóng đá HQ " cả!
    Vấn đề là, tin tưởng người ta, cho người ta thời gian tìm hiểu bóng đá VN, thì người ta mới " có hiểu biết về bóng đá VN" đuợc! Nếu xét theo tiêu chí của VFF, thì ngay cả khi Maurinho hoặc M;Lippi muốn làm HLV đội tuyển VN, họ cũng không đạt tiêu chuẩn vì:"không hiểu biết về bóng đá VN"
    Càng nghĩ, càng thấy bọn VFF NGU!
  7. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    @Vinhdalat: Hàn Quốc khác, Chau Âu khác, ở ta nó khác..do cơ chế ấy muh
  8. tienthanh6t

    tienthanh6t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác liên đoàn đời nào cũng thế
  9. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Giúp VFF 2 tỷ trả nợ

    Tình hình là rất chi tình hình. Hiện nay VFF đang vướng vào một xì-căng-đan mới. Số là khi ký HĐ thuê ông HLV Rất Đần, VFF nổi hứng ký rằng sẽ trả thuế thu nhập cho ổng. Nay, tính ra số thuế đâu khoảng ít ít, có mỗi 2 tỷ. Mà bộ Tài chính bảo rằng, không thể lấy tiền nhà nước để trả...nhà nước. Nghĩa là bộ Văn-Thể-Du không được cấu ngân sách ra trả tiền...ngu này. Vậy VFF phải làm thế nào, các bác giúp với.

    Em thì em có sáng kiến thế này: Mời mấy bác Hỷ, anh Tuấn ra đứng cổng VFF, bà con đi qua cứ đá đít thoải mái. Mỗi phát đá đít đưa 10 khìn. Chắc mấy tháng cũng đủ trả. Mà có khi 1 tuần thì đủ tiền trả cũng nên. Em thì em cứ đá mười mấy phát. Mị kíp
  10. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Sáng kiến hay đấy, để em tính thu được 2 tỷ chỉ bằng 2 cái đít ấy thì cần bao lâu.
    Tính trung bình mỗi phút đá được 10 cái, một ngày 8 tiếng mỗi bác thu đc 10kX10X60X8=4,8 triệu.
    Cả 2 bác vị thu một ngày là 9,6 triệu.
    Để thu đc 2 tỷ cần 2tỷ/9,6triêu=2083 ngày=5,7 năm
    Đíu dễ một tí nào!

Chia sẻ trang này