1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì 1 người đàn ông mà hôm nay tôi đã phụ một người đàn ông.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thep_haiphong, 03/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thep_haiphong

    thep_haiphong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    664
    Đó là người đàn ông duy nhất con muốn lấy làm chồng.. Ngoài ra con không muốn lấy ai cả.
    Nhưng nếu bố không đồng ý, con cũng bao h cãi lời bố... con sẽ k lấy ai nữa, ở vậy nuôi bố mẹ, nuôi em. Đây là quyết định con đã suy nghĩ suốt 2 năm nay rồi. Con k muốn cãi lời bố lần nào cả, bố ạ. Bố hi sinh cho con nhiều rồi giờ con sẽ báo đáp, con sẽ mãi ở với bố mẹ. Con đã quyết rồi, anh ấy rồi sẽ phải lấy vợ vì anh ấy là con trai, còn phải có người phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng con là con gái, nhà mình cũng k có nhiều người. Nao các em đi hết còn con ở lại với bố mẹ..

    Nhưng con vẫn muốn nói với bố 1 việc rằng, không phải người k có học ai cũng k tốt bố ạ. Bố k có bằng cấp nhưng chẳng phải cũng lo cho con được đàng hoàng, chẳng phải suốt đời vẫn làm con tự hào hay sao?
    Bọn con yêu nhau bước sang năm thứ 4 rồi, không còn gì về con người ấy mà con k hiểu nữa. Bố nhớ thời gian bố bỏ rơi con không? Khi ấy mẹ chỉ lo cho con 1 tháng 1 triệu rưỡi. Con rất khó khăn. Tháng nào con cũng đói. Anh ấy thì không tìm được việc làm, tháng nào con cũng bị ngất vì suy nhược và tụt huyết áp. Cả 2 đứa chỉ biết gọi điện cho nhau rồi khóc vì bất lực. Nhưng bố mẹ k bao h biết. Vì lúc đấy bố k quan tâm con, còn mẹ thì con biết mẹ đã hết sức rồi. Anh ấy gần như đi vay hết chỗ nọ chỗ kia.. Tháng thì 500,300. Có tháng chỉ có 100 cũng gửi hơn 100 cây số ra cho con. Con khóc rất nhiều. Lúc đấy con nghĩ k biết bố có nhớ đến còn 1 đứa con là con không.?
    Con biết anh ấy chỉ là 1 người k có học, k có bằng cấp lại cũng k có tiền. Nhưng con cũng biết anh ấy là người giống như bố. Cho dù nghèo đến chết cũng k bao giờ muốn con phải khổ.
    Bố chỉ nhìn thấy anh ấy là người kém cỏi, nhưng k biết đằng sau đấy đã hi sinh cho con như thế nào. Con chưa từng thấy 1 người nào yêu con như thế.
    Bme Anh ấy muốn anh ấy vợ từ năm con học xong lớp 12. Nhưng vì con, vì chờ rồi đợi đến nay là 4 năm rồi. Có những lần thấy con đi học khổ quá. K có tiền, cũng k thấy tương lai, anh ấy bảo hay là con nghỉ học rồi cưới cho đỡ khổ, ít ra cũng có thể nuôi nhau ngày 3 bữa no, con k phải lo đói nữa.. Nhưng con vì bố mẹ, vẫn cố đi học. 7 năm qua coi như con đành phụ lòng anh ấy. Con sẽ dành cả quãng đời sau này để tạ lỗi. Nghĩ đến anh ấy con chưa bao giờ ngừng khóc được.
    Con sẽ nghe lời bố, bố ạ. Bố mãi mãi là người con tôn trọng nhất.

Chia sẻ trang này