1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ 1 THẾ GIỚI NGÀY MAI - ăn theo Sea Games-Chuẩn bị xuống đường đi BÃO ( trang3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    VÌ 1 THẾ GIỚI NGÀY MAI - ăn theo Sea Games-Chuẩn bị xuống đường đi BÃO ( trang3)


    Thưa quí quan khách đại biểu, hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tui xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đông Nam Á vận hội do nước chủ nhà Beikha tổ chức. Với sự tham gia của của các nước thành viên khu vực Nam TTVN: Beikha, Kinter, Babilon, Đại Phong, Tí SG, 7x SG, ....
    Xin long trọng chào đón các vận động viên iu tú nhứt đến từ các quốc gia trong khu vực, và chúc các bạn thi đấu thật thành công trong giải lần này.

    Ban tổ chức cũng nhiệt lịt hoan nghênh đội ngũ phóng viên quốc tế trong và ngoài nước, những người sẽ đóng vai trò chính trong việc thổi phồng những sự kiện nóng nảy nhất, thú vị nhất và hài hước nhất từ vận động trường đến "tai" của khán thính giả. VÀ trong số đó, những cộng tác viên hàng đầu đang được trong đợi như The Fan, Cáo Sa Mạc, Jeno, New Vampire, 4rum, Congchuaphalê...
    Kính chúc Sea Game thành công tốt đẹp, xin chúc mừng , chúc mừng và chúc mừng


    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời kêu gọi của fool, phóng viên nhanh của "The Beikhe times" có vài thông tin :
    Chiều nay, các hậu của chúng ta đã giành chiến thắng đậm 3-1 trước Thái Lan để có mặt ở trận tranh HC vàng môn bóng đá nữ SEA Games 22, gặp Myanmar - đội đại thắng 8-0 trước Malaysia. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để lần thứ hai liên tiếp giành ngôi nữ hoàng bóng đá khu vực.
    Thế là có thêm 1 HCV nữa, bỏ xa Thái Lan về khoản vàng.
    Ngày mai bán kết VN-Malai, ai đi coi bóng đá ngoài NVH Thanh niên không ?
    V B Đ Tổng
    Việt Nam 61 26 29 116
    Thái Lan 31 40 38 109
    Malaysia 19 22 22 63
    Indonesia 18 22 29 69
    Philippines 16 19 35 70
    Singapore 16 16 19 51
    Myanmar 2 15 23 40
    Campuchia 1 0 4 5
    Brunei 0 1 5 6
    Lào 0 1 2 3
    Đông Timor 0 0 0 0
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi
    Được 4rum sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/12/2003
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Alô... 1... 2...3... 4... học nay mai trốn... alô alô...
    Các bạn thân mến, sau đây xin mời quí vị & các bạn đến thăm nhà thi đấu sân khấu đại lễ đường A5 để cùng chúng tui xem môn thi đấu đầu tiên của Sea Gamé 22 tại vương quốc Beikha. Vâng, nội dung đầu tiên được mang tên BODY BUILDING, tức là thể hình , hạng cân trên 65 kí.
    Ở hạng cân này chứng kiến sự tham dự của 5 quốc gia. Bước lên sân khấu, chúng tui xin trân trọng giới thiệu các vận động viên:
    - Vận động viên OSKing, cao 1m72, nặng 70 kg đến từ nước chủ nhà BEikha ( rào rào rào rào---->clap clap clap).
    -Đứng thứ nhì là vận động viên Shogun tướng wân come from Thất Ích ( 7X) SeiGong, teng teng teng tèng.
    - Tiếp đến, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Outan- Orange đến từ đảo quốc Babilông ( bộp bộp bộp).
    - Và cuối cùng là đại lực sĩ Jenô đến từ đảo Khỉ ( roét roét roét).

    ( nhạc nền nổi lên....)

    Boom boom boom boom boom ....
    I want you I my room nầy
    Let''s spend the night to gether
    .................

    Vâng thưa các bạn, hiện giờ là màn trình diễn gồng mình của các lực sĩ. Đầu tiên là Letmebe của Kinter ... anh đang giơ hai con chuột to đùng của mình lên nghiến răng ken két kèn kẹt, gương mặt hết sức hình sự, những đường cơ cuồn cuộn nổi lên trên từng thớ thịt, wow, không những thế , gương mặt Letmebê cũng đầy những đường nét lồi lõm( cái này là cơ hay mụn dzậy trời), eo ôi, trăm hoa đua nở, thật đáng nể đáng nể
    Tiếp theo là là lực sĩ OSKing đến từ Beikha, King hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong bộ trang phục tam giác cân nhỏ xíu giữa thanh thiên bạch nhật với làn da trắng bách...
    ( xí, cúp điện... , ,ai tường thuật típ, ai rãnh làm luôn dùm cái)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã có bản quyền, xin copy lại cho cac fan đọc
    Người gửi: ytumo honda
    Gửi tới: Ban Thể thao
    Tiêu đề: Cần xem lại tư cách của HLV trưởng U 23 VN

    Chúng ta ngất ngây trong thắng lợi! Chúng ta sẽ vô địch!
    Có người đã nói (đăng trên báo điện tử): "Nói dại... nếu Lào mà dẫn trước thì...". Sau trận đấu, ông Riedl giải thích: "Chúng tôi cần chơi dở, nhưng thắng là được...".
    Quan trọng nhất ở đây là Ban huấn luyện và HLV trưởng đã lộ ra và khẳng định một điều cực kỳ quan trọng là: "Đội hình chơi trong trận gặp Lào (chúng ta quan niệm đây là đội hình dự bị, có nghĩa là chỉ thua đội hình chính chút xíu thôi) là đội hình chẳng phải dự bị, là đội quân đi theo chơi mà thôi. Là một đội bát nháo chưa bao giờ được chơi với nhau, chưa bao giờ được luyện tập chiến thuật với nhau" (bài viết của Phương Lan, trang 5 Tin nhanh Thể thao, báo SGGP số 258/2003, thứ hai, 8/12/2003).
    Đến đây, chúng ta phải giật mình ngay từ bây giờ khi chưa muộn. Vì sao?
    Vì:
    1. Đội U23 VN chơi các trận vừa qua hoàn toàn không có nét gì cả, chỉ là chơi trên sân nhà, khán giả nhà, chúng ta ào lên rồi dạt xuống, tôi xem mãi vẫn không nhận ra nét gì cả? Chiến thuật gì? Tấn công biên hay thọc nách, hay đua tốc độ dọc biên tạt vào cho những cái đầu đẹp...? Chả thấy gì cả ngoài việc một đội có thể lực tốt hơn lúc đầu. Tôi nghĩ nếu cứ đội như thế này mà thi đấu trên sân của Indonesia thì chưa chắc đã thắng họ.
    2. Như đã phân tích ở trên, nếu đến ngày 9/12 (chỉ là nếu thôi nhé), có khoảng 3 cầu thủ bị chấn thương trong tập luyện, rồi thêm 3 người nữa bị viêm ruột thừa thì sao? Chắc chắn chúng ta lại phải đá với đội hình "chưa hề thi đấu với nhau, kể cả trong tập luyện", như trong trận đá với Lào?
    Tôi thì suy nghĩ như vậy, còn bạn thì sao?
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mai một số cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển quốc gia sẽ tụ lại để vừa xem ,cổvũ cũng như bàn luận .....làm wen...với nhau>Tình cảm đã thân giờ lại càng thân hơn
    Nếu ai có thời gian thích tụ tập thì để lại cầm chân hay cầm tay gì đó.Khi nhận được tin thì FBK@ sẽ báo lại.
    Tin này có hiệu lúc tới trước trân đấu ngày mai thoi nha các bạn
    Việt nam cố lên!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    NVH TN thì vui rồi, có điều chỗ ấy đông đúc quá, chẳng biết có chen vào được ko, mà chen vào được chẳng biết người có còn nguyên vẹn ko, mà người còn nguyên vẹn thì cả bóp với điện thoại ko biết có còn nguyên chỗ cũ ko nữa... <- vừa mệt nguy cơ lạc vừa cao :-p
    Tui đề nghị một chỗ xem rất được là RFC cafe - 111B Lý Chính Thắng Q.3... Chỗ này có màn hình 100 inches, thoáng mát, ko quá lịch sự (có thể la hét thoải mái) nhưng cũng ko quá bát nháo (vẫn xem được chứ ko đến nỗi xong trận đấu vẫn ko biết tỉ số là bao nhiêu), nước uống giá hữu nghị, nghỉ giữa hiệp còn có thể thư giãn bằng vài bản rock...
    Có ai định đi xem thì lên RFC cafe xem chung cho vui nhé...
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    clap clap clap, VN toàn thắng... ^^ mỗi ngày xem bảng thành tích của VN mà sướng hết cả người... cứ đà này thì VN phải nhất thôi... ^^
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy cũng ko được công bằng cho lắm... Rõ ràng người hâm mộ bóng đá đều thấy rằng đội tuyển U23 VN đã có một bước chuyển rất đáng khen và đáng ngạc nhiên... Ko chỉ là những được dốc bóng ngoài biên rồi tạt vào, ko chỉ là những pha phối hợp trung lộ, mà chúng ta còn thấy cả kỹ thuật cá nhân và quan trọng hơn hết là sự tự tin của các cầu thủ. Những pha tấn công giờ đây đã rất thoáng, những đường chuyền vượt tuyến giờ đây đã khá chính xác, những cầu thủ có đẳng cấp và trình độ như Văn Quyến, Hữu Thắng... giờ đây cũng đã xuất hiện, thiết nghĩ các CĐV VN còn đòi hỏi gì hơn ở lần này? Tuy nhiên, cũng còn đó khả năng dứt điểm chưa cao, sự lạm dụng kỹ thuật cá nhân và những pha phối hợp quá mạo hiểm của hàng hậu vệ trước vòng cấm địa (cái này cũng thể hiện sự tự tin đây, nhưng tự tin kiểu này thì ko ham...) :-p
    Xét cho cùng thì VN đá như vậy là khá rồi, với ko biết VN còn có chiêu "save the best 4 last" nào dành cho Thái Lan ko nhỉ :-p Mà Thái Lan đá kinh thật, Indo chơi sinh tử thế mà nó lượm 6 trái, thiệt là pó tay chấm đủ thứ luôn! b-)
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VN thắng Giòn giã Malaysia 4-3 - đây là 1 chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ và làm người hâm một đi từ đau khổ đến vui sướng cực độ ! Phải nói các cầu thủ VN đã cho người hâm mộ VN được thử cảm giác mạnh !
    4 Bàn thắng của VN đều rất đẹp :
    - bàn của Quốc Vượng là 1 bàn thắng của 1 "tay săn bóng nhả" của đội VN - quá chuẩn - ko thủ môn nào có thể bắt được !
    - 2 bàn của Văn Quyến chứng tỏ anh đã vượt ra khỏi đẳng cấp Đông Nam Á - trình độ kỹ thuật cá nhân và tốc độ tuyệt vời - cuối cùng là những cú sút , cú xỉa bóng cháy lưới !!
    - bàn cuối cùng quyết định của Thanh Bình là 1 bàn đội đầu chứng tỏ sự nhạy cảm săn bàn của 1 tiền đạo thực thụ - tư thế đánh đầu rất khó - trong suốt trận Thanh Bình chơi ko được nổi bằng văn Quyến nhưng bàn cuối cùng đã khẳng định đây là 1 tiền đạo ko thể thay thế của đội tuyển VN

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu VN-Malay kết thúc vào hồi 9h tối ngày hôm nay 9/12/2003 thì chúng ta đã đàng hoàng bước vào chung kết , hi vọng đến một chiến thắng tuyệt đối của đội tuyển bóng đá nam. Đây là một trận đấu đầy những sự bất ngờ và khiến cho người ta vỡ tim. Xin miễn diễn tả chi tiết vì ai cũng đều đã xem và đã gào lên trong chiến thắng và hạnh phúc. 1 cựu cầu thủ bóng đá đã nhận xét : ?oĐội tuyển bóng đá Việt Nam là một cô gái xinh đẹp và đỏng đảnh. Cô ta có hơn 80 triệu người yêu trên khắp nước Việt Nam này nhưng cô ta luôn thử thách tình yêu của họ ..?. Và tôi cảm thấy ví von này hoàn toàn đúng. Tôi không tin chúng ta có thể thua khi đã dẫn trước 2-0 , thế mà lại để cho Malay gỡ 1 bàn dớ dẩn hết sức. Thủ môn đội này có thể đá bóng ghi bàn vào lưới của thủ môn đội kia, đó quả là mội trường hợp hi hữu trong lịch sử bóng đá. Đây không phải là quy trách nhiệm hay than phiền, đổ lỗi. Không thể trách bất kì ai trong pha bóng này. Có thể có người đổ lỗi cho thủ môn Thế Anh, nhưng đó không phải là lỗi của anh. Anh có thể có sai sót khi không ngờ đến trường hợp đó , nhưng bây giờ không phải là lúc để phê phán , mà là lúc tha thứ, bỏ qua, động viên TA tiếp tục ?olập công ?o. Chúng ta là CĐV , chúng ta đứng ngoài cổ vũ , không trực tiếp đá bóng, có những trường hợp bất khả kháng chúng ta không hiểu. Ngay sau bàn thắng của Malay do thủ môn Malay ghi bàn, T.A sững người, bàng hoàng, rồi sụp xuống. Tôi có thể tin chắc một điều là : Nếu VN thất bại trận này thì người đau đớn nhất chính là T.A ,không phải bạn, không phải tôi , không phải ai hết. Tôi tin mọi người có thể hiểu nổi cảm giác đó khi đặt mình vào hoàn cảnh của T.A. Vì thế xin đừng phê phán, ghét bỏ T.A, hãy tha thứ, hãy bỏ qua, vì dù kết quả thế nào, và chúng ta đã sai lầm ra sao, chúng ta cũng đã bước vào chung kết. Ngày xưa trong Tam Quốc, ?o trước trận chiến không nên chém tướng vì sẽ làm nhụt chí ba quân ?o. Cho nên, bây giờ , xin hãy chỉ ghi nhớ một điều : Việt Nam đã chiến thắng ! Việt Nam sẽ chiến thắng ! Và những lỗi lầm đã xảy ra trong trận này thật là may mắn vì nó sẽ không bao giờ xảy ra trong bất kì trận đấu nào sau này . Việt Nam vô địch !
    Xin nói một chút về kết quả trận đấu . Đây là kết quả sẽ làm cho giới cá độ .. liểng xiểng vì không ai ngờ tỉ số lại cao như thế. Malaysia là một nước có thể nói là khá trình độ, ngang bằng hoặc xấp xỉ Inđô, nên không thể để chúng ta ghi đến 4 bàn ( dù không ai coi thường trình độ của VN), và chúng ta cũng không nghĩ rằng mình có thể để ghi bàn nhiều như thế ( 3 bàn ). Thật bất ngờ !
    Nếu có thể nói gì về bài viết ?oCần xem lại tư cách của HLV trưởng U 23 VN ?o thì tôi chỉ có thể nói rằng : Tôi không bao giờ muốn tiếp xúc với 1 người như thế. Nếu một người chỉ biết phê phán những thành quả của người khác, chỉ biết ngồi mà nói , thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nếu người đó giỏi đến mức có thể chê ỏng chê eo đội tuyển VN và cả ông HLV , vậy sao VN không biết tên người đó nhỉ ? QUả thật là Việt Nam mình diễm phúc quá mới có được những nhân tài như bạn đó vậy ...
    Tôi biết, kiến thức về bóng đá của tôi chỉ ở mức xấp xỉ 0, không thể tranh cãi với những người giỏi giang như bạn đó nhưng tôi yêu VN, yêu bóng đá VN, và tôi tin rằng những người có trách nhiệm với bóng đá VN còn yêu hơn cả tôi nữa. Họ sẽ biết phải làm gì để VN đạt kết quả tốt nhất
    Sứ giả của hoà bình

Chia sẻ trang này