1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ 1 THẾ GIỚI NGÀY MAI - ăn theo Sea Games-Chuẩn bị xuống đường đi BÃO ( trang3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan cũng đã đạt 60 HCV rồoi nhiều quá, hôm nay số HCV Thái Lan đạt được nhiều hơn VN, lại 1 mối lo rùi
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bão đê bão đê!!!!
    Chưa bao giờ Việt Nam lại sôi sỉ sôi sục như thế: thắng Malaysia 4-3 trong mụt trận đấu đứng tim nghẹt thở. Tuyển VN hiên ngang bước vào trận chung kết đụng TLan với sự cổ vũ của hàng tỉ trái tim người hăm mộ.
    Thứ sáu 12/12/2003, anh chị em nào máu lửa cùng đội tuyển Beikha nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung, hãy cùng nhau chúng ta gom lại cùng xem và cổ vũ cho Đội quân áo đỏ chiến đấu há.
    Chưa bao giờ đội VN lại đứng trước thời cơ tuyệt hảo đến
    như thế " Thiên thời địa lợi nhân hoà" . BÀ con ơi, nhớ đến tập họp để xem nhen, địa điểm
    Cổng chính công ty FPT , số 41 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TPHCM, South Việt Nam, lúc 5h30phút chiều.

    Việt Nam vô địch, tiến lên.
    Mô Phật, lạy Phật Tổ cho Việt Nam đại thắng. Nếu Việt Nam vô địch, con sẽ dắt đồng bào Beikha đi
    BÃ... Ã... Ã... Ã ...Ã ...Ã... Ã... OOOOOO
  3. hoacomay1985

    hoacomay1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có nét, những bài tấn công biên, tấn công trung lộ, đan bóng ở giữa sân, những cú lừa bóng đẳng cấp của Văn quyến, nhưng pha di chuyển không bóng rất tốt của Thanh Bình, sự đổi chỗ nhịp nhàng của 2 tiền đạo này, sự ổn định của hàng tiền vệ, sự chắc chắn và bọc lót tốt của hàng thủ ( thấy được qua các trận ở vòng bảng ). Như thế chưa đủ để gọi là có nét hay sao ?
    Ngoài thể lực ra, có thể thấy rõ là U23 VN chơi với đẳng cấp hoàn toàn khác so với các đội tuyển trước đó.
    Đã bao giờ VN chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng với TL chưa ? Đã bao giờ VN chơi trên chân, kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Indo chưa ? Hay xa hơn, đã bao giờ VN đứng vững trước 1 HQ huyền thoại của Châu Á chưa ( 90 phút HQ không chọc thủng lưới U23 VN, 90 phút dài lắm bác )
    Còn trong trận đấu với Lào, phải công nhận rằng đội tuyển thi đấu ko đạt yêu cầu.
    Nhưng đội bóng nào mà chẳng có sự chênh lệch về đẳng cấp giữa cầu thủ dự bị và đội 1, nhất là 1 đội tuyển Olympic.
    Ngay cả Arsenal, khi bị cấm thi đấu 3-4 cầu thủ chính, có thể thấy sự lo lắng của BHL CLB này mà.
    I wrote your name in the sand But the waves washed it away, Then I wrote it in the sky But the wind blew it away, So I wrote it in my heart And that 's where it would stay !!!</STRON
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    để cập nhật thông tin seagames nhanh nhất, hãy vào www.mpc.com.vn
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  5. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam 106 66 72 244
    Thái Lan 77 72 76 225
    Indonesia 45 51 68 164
    Malaysia 37 36 46 119
    Philippines 35 36 53 124
    Singapore 26 29 32 87
    Myanmar 7 34 39 80
    Lào 1 5 9 15
    Campuchia 1 3 10 14
    Brunei 1 1 6 8
    Đông Timor 0 0 0 0
    Hoan hô ^^ kiểu này thì VN nhất toàn đoàn rùi... ^^ còn toàn môn chúng ta mạnh...
  6. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sau đây, chúng tui xin mạn phép chuyển đến các bạn quang cảnh sân vận động Beikha, nơi đang diễn ra các cuộc thid đấu điền kinh hết sức hào hứng. Sau đây là nội dung 300 mét nam. Vâng, các bạn có thể thấy trên màn ảnh là vận động viên NguyenPhamQuangMinh của nướcchủ nhà ở đường đua số 4 và kế bên anh, trên đường đua số 5 là Newvampire của đảo quốc LeHongPhong, ngoài ra chúng tôi còn thấy 4rum và cả Dêsert Fox nữa, 2 anh này đang cười nham nhở với mấy cô nàng cổ động viên trên khán đài .
    Trọng tài Yupyupyup đang ra lệnh cho các tay đua vào chỗ...
    Sẵn sàng! ( chĩa súng lên trời)
    ĐOÀNG!!! Chạyyyyyyyyyyyy .... ( một con chim se sẻ rơi xuống diêm đài----&gt; xìa)
    ......
    rầm rập rầm rập
    fì fò fì fò
    hồng hộc hồng hộc
    ......
    thưa các bạn và quí vị, ngay sau fát súng đầu tiên, tay đua Desert Fox đã vọt lên như một mũi tên xé gió, cặp giò chả lụa của Cáo hôm nay đã làm fai mờ đi tất cả mọi dự đoán tốt đẹp về thành tích của đương kim vô địch 4rum. Bám sát theo Fox là 2 vận động viên NguyenPhamquangMinh và Newvampire


    Chúng ta đang nghe rất rõ tiếng cổ động của các Phongers :
    Newvampire! Cố lên! Cố lên...cố lên
    Vampire vô địch vô địch

    Hấp hấp hấp, New được sự cổ động nhiệt tình của các em gái LHP nên gồng gân cổ lên mà chạy, hai mắt anh nhắm nghiền, thở như trâu thở ( hộc hộc hộc), bỗng nhiên, fống viên chúng tui nghe một âm thanh kinh khủng fát ra từ khu vực "động cơ fía hậu" của New, tạo một lực gió như đẩy anh này lao nhanh về fái trước... woa... Newvampire đã qua mặt Cáo rồi, hoan hô và cuộc đua đang bước vào jai đoạn nước rút... New đang dẫn đầu...

    gâu gâu gâu gâu gâu
    ôi, cái gì thí này? 4rum, chính là 4rum đang chạy hết tốc lực, 2 tay Rum quạt liên tu bất tận, vừa chạy vừa la làng, mặt xanh như tàu lá, khóc lóc um sùm. Từ vị trí chót , rum đã vượt qua Fox, NPQM rồi bây giờ là New vampire... Tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn, cuối cùng Rum đã xuất sắc về đích với thành tích 20 giây chẵn, vượt quá kỷ lục thế giới 10 giây.

    4rum tuyệt vời
    4rum số 1
    Em yêu 4rum

    khắp nơi nơi tiếng gào tên 4rum vang dội hơn bao giờ hết, anh đang cười với các cổ động viên nhà, một tay vẫy chào, một tay " bịn" fía sau quần xà lỏn. Xin được chúc mừng Rum lập nên thành tích mới. Xin cám ơn các bạn đã theo dõi bản tin
    ( thông báo: đội bảo vệ sân vận động vừa tống giam một con cuồng cẩu đang gặm một miếng vải màu đỏ, hơi ướt ướt, khai khai ...)

    Biển Đông là của tớ
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bôi bác có đẳng cấp! :-p
    .::&nbsp;Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Được lắm, CN làm phát "ka-móc" huynh nhỉ... :-p
    .::&nbsp;Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    công nhận bôi bác thật... hic... nhưng mà... VN vô địch ^^
    Việt Nam 133 82 82 297
    Thái Lan 84 87 87 258
    Indonesia 50 58 86 194
    Malaysia 42 39 50 131
    Philippines 41 48 66 155
    Singapore 28 30 43 101
    Myanmar 13 36 42 91
    Lào 1 5 11 17
    Campuchia 1 5 11 17
    Brunei 1 1 7 9
    Đông Timor 0 0 0 0
    :D mới đi về check cái là thấy VN quá trời huy chương... thiệt tình, kiểu này chắc cũng phải 150 HCV là ít quá
  10. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    huhu, vậy là VN đã thua rùi... chán quá... an ủi là được cái nhất toàn đoàn seagames thui... nhưng vẫn chán... :(

Chia sẻ trang này