1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ 1 THẾ GIỚI NGÀY MAI - ăn theo Sea Games-Chuẩn bị xuống đường đi BÃO ( trang3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thôi muh nín đi bé ơi...lớn rồi mà khóc là xí trai lém đó.Nín đi rồi chị FBK@cho kẹo ăn nha
    Chúc mừng VN nhất toàn đoàn nha
    Thua rồi nhưng có ai đi bão kg ta?
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xem xong tận chung kết bóng đá nam vừa rồi mấy bạn có cảm tưởng thế nào ? Riêng tớ thì thấy 1 nỗi thất vọng tràn trề. Hôm nay các cầu thủ phe ta đã thể hiện 1 lối đá "náo loạn" chẳng theo bài bản trước sau gì cả. Thiết tưởng trong trận bán kết VN-Malai chắc là VN đã xuất thần đá 1 trận hay như vậy, chúng ta náo nức chiến thắng thế mà trận chung kết trong mơ này ... quá tệ.
    Trận đấu có lẽ là của TL không thôi, ngoài 1 số pha bóng ít ỏi không có gì khó với thủ môn đội bạn. Suốt hiếp 1 chúng ta đá rời rạc không rơ riếc gì hết, thấy oải dễ sợ, ngồi xem tưởng ông Alfred Riedle giấu hàn chờ hiệp 2 tung bí kíp ra. Thế mà qua hệp 2 tình hình chẳng cải thiện được mấy, lại còn thêm sai sót ngớ ngẩn của số 8 Đức Tuấn đã biếu không cho tiền đạo số 17 (tên gì không nhớ) 1 bàn. Thua quả này các cầu thủ của ta ồ lên tấn công, thế trận cân bằng hơn hiệp 1, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ghi được bàn nào. Do ức chế tâm lí, các cầu thủ của ta đã có những pha bóng chẳn "Fee..lây" tí nào kết quả Quốc Vượng đã ra đi không trở lại với 2 chiếc thẻ vàng = 1 thẻ đỏ. 10 cầu thủ còn lại trên sân đã anh dũng chống trả những đợt tấn công "ồ ạt xối xả" của đội bạn, phút 89 số 10 Văn Quyến bằng kĩ thuật siêu việt vô lê 1 cú tuyệt đẹp tung lưới Thái Lan.
    Không khí trong quán cafe ngột ngạt như nổ tung trong tiếng reo hò mừng rỡ, bàn ghế coi như là không cánh mà bay rầm rầm, nước tạt ướt hết người. Niềm vui gỡ hoà... nhiều cổ động viên nơm nớm nước mắt, vui quá không thể diễn tả hết cảm giác này, Quyến đã đem lại niềm hi vọng cho bóng đá nước nhà, một anh hùng chân chính. Bằng tài năng kiết suất của mình, anh ta đã chứng minh được chân lí này: "Trong 1 tập thể bình thường chỉ cần có vài cá nhân kiệt suất thì tập thể đó có ngày vinh quang" (chân lí này do tớ nghiệm ra mà thôi, khuếch đại tí xíu). "Quyến, We love you", đó chính là khẩu hiệu tớ thấy trong pano của các CĐV trên sân Mĩ Đình, đúng thiết Quyến thật xuất sắc, anh đã chiếu sáng sân bóng, mở ra cho VN 1 tia hi vọng dù rất nhỏ nhoi. 4 phút cuối trận thiệt chật vật làm sao, phút 94 cầu thủ phe ta phạm lỗi trước vòng 16m50 thiệt là nguy hiểm, các cầu thủ Thái vừa chuẩn bị đá phạt thì hồi còi báo hiệu " Toét toét toét..." vang lên mất cả hứng (trọng tài đểu thật, chơi TL 1 vố đau đầu).
    Sang hiệp phụ thứ nhất chúng ta với 10 chiến sĩ đã gây choáng ngợp khung thành đội bạn, nhưng do quá ham tấn công khi đội bạn phản kích thì bó tay. Bàn thắng vàng tuyệt đẹp của TL đã ấn định tỉ số 2-1, trận cầu kết thúc trong nỗi buồn ngời ngợi, mọi người tiu ngỉu rời vị trí ai về nhà nấy... Chán ơi là chán.
    4rum tớ định hôm nay VN mà thắng là phải phá lệ đi bão 1 phen, vòng ra hồ con rùa gặp mấy anh 7X, Kinte, Beikhe... nhưng không ngờ, ước mơ không thành hiện thực. Cả bọn lớp 12Lý năm xưa tiu ngỉu mò về, có thằng nêu ra 1 ý kiến tuyệt vời: đi chơi điện tử, thế là cả bọn cùng song hành với Warcraft đến 11h rồi đường ai nấy đi.
    Đêm nay thế là kết thúc tại đây.
    Kì Seagame 22 này VN ta có thể nói thành công ngoài mong đơi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi số lượng huy chương đã cạn, cánh cửa dành cho vị trí số 1 đang dần khép lại, VN ta có cơ hội nhất khi đang cách xa đội thứ 2 với khoảng cách khá xa. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có 1 của thể thao VN, thành công, thành công và thành công.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  3. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã pót 2 lần, nên xoá bài này rồi.
    Sorry tất cả mọi người
    Post đỡ bài này vậy
    Việt Nam 150 90 84 324
    Thái Lan 87 91 95 273
    Indonesia 53 64 95 212
    Philippines 43 52 72 167
    Malaysia 43 41 55 139
    Singapore 29 31 49 109
    Myanmar 14 39 48 101
    Lào 1 5 14 20
    Campuchia 1 5 11 17
    Brunei 1 1 8 10
    Đông Timor 0 0 0 0
    VN dẫn đầu với khoảng cách khá xa TL
    Được 4rum sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/12/2003
    Được 4rum sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 13/12/2003
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Một trận chung kết thật đau!
    Bàn thắng của Văn Quyến vào những phút cuối cùng của trận đấu đã thổi bừng lên hy vọng cho VN, hy vọng cho một chiến thắng, và xa hơn nữa là hy vọng cho nền bóng đá VN khi mà một tiền đạo như Văn Quyến đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình vào tuổi 19!
    Nhưng niềm vui trở nên hụt hẫng khi Thái Lan ghi được bàn thắng vàng... Theo tui thì chúng ta đã có đấu pháp sai lầm trong hiệp phụ (cũng như hiệp 1) khi nhường khu trung tuyến cho Thái Lan. Có thể thấy đầu hiệp phụ chúng ta chỉ toàn chạy theo các cầu thủ Thái Lan, và hàng loạt pha nguy hiểm đã xảy ra trước khi có bàn thắng.
    Nói về trọng tài, tui cho rằng có sự thiên vị ở trọng tài người Mã Lai này, khi mà ông đã ko công nhận bàn thắng đầu tiên của Thanh Bình, rồi bỏ qua lỗi phải phạt thẻ vàng của một cầu thủ Thái Lan khi chuồi phía sai(cầu thủ này đã bị một thẻ vàng), mà lại phạt thẻ vàng thứ 2 đối với Quốc Vượng...
    Thật buồn, thật tức cho bóng đá VN, nhưng bóng đá là như vậy, bóng đã vào lưới một cách hợp lệ và ko có gì có thể thay đổi được!
    Tui ko nghĩ có thể có lý do nào để đi bão cả, khi nỗi buồn và sự hụt hẫng là quá lớn! Đã định sau trận đấu làm một bài Yết hậu chào mừng chiến thắng của các cầu thủ VN, nhưng thật tình chẳng có tâm trí để làm việc gì sau khi xem trận chung kết ấy cả, đành về nhà ngủ vậy...
    Tuy nhiên, dù sao đi nữa chúng ta vẫn còn điều gì đó để hy vọng...
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  5. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Híc , buồn còn hơn bị bồ đá .
    Chẳng còn thiết gì nữa . Bao công sức chuẩn bị đồ chơi , kỳ vọng . Dù sao cũng phải công công nhận là Thái Lan thực sự mạnh hơn mình . Rồi cũng có ngày ta nướng chả Thái Lan
    Bàn gỡ hòa của Văn Quyến đẹp thật
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, coi thì tức thiệt nhưng phải công nhận Thái Lan mạnh hơn mình
    nhưng cá ăn kiến sẽ có ngày kiến ăn cá mà phải ko các bạn?
    ( dù cá đã khá nhiều lần ăn kiến ,hic)
  7. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rùi có pạng nào đi bão ko vậy?
    nếu có kể mình nghe với
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ở HN trên sân vận động hôm chung kết có rất nhiều nguời khóc, không khí rất buồn. Malaysia hình như thù hận nước mình gì đó. SG năm trước ở Malaysia nước mình cũng bị ép rất nhiều môn, hồi đó CC còn nhớ có cái gì đó ức ghê lém, thiên vị khủng khiếp luôn. Năm nay lại vậy, ông trọng tài đó , chưa chắc đã "ăn ngon ngủ yên" đâu bởi Hn cũng có rất nhiều người "quá khích",hih không cần Standalone vô đây chặn đường về của ông ta đâu...
    Sứ giả của hoà bình

Chia sẻ trang này