1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì anh em không thể tin người đến sau!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xinhxinh86, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinh86

    xinhxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vì anh em không thể tin người đến sau!!!

    Anh yêu à! khi em ngồi viết những điều này thì anh đã có một bến bờ hạnh phúc cho riêng mình...Em và anh chia tay đã gần môt năm rồi nhưng dù là ở trong jấc mơ thì bóng hình của anh vẫn còn đó không thể phai mờ....Anh còn nhớ không chứ ngày đó khi anh mới đi Nga về anh đã được ban thân anh cho nich yahoom , anh vao chat để trêu em thực sự lúc đó em ghét anh lắm .ghét vì bị anh trêu , ghét vì anh đeo kính có lẽ đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao em lại yêu anh vì em rất ghét con trai bị cận....Nhưng để đến bây giờ nhin thấy người con trai nào đi qua phố đeo kính thì em lại nhìn mãi nhìn mãi để ngồi khóc môt mình .....anh đến và đi như một giấc mơ,khoảnh thời jan mình ở bên nhau chỉ là 6 tháng nhưng đối với em là thât nhiều ....em thèm biết bao cái cảm giác mỗi sáng anh gọi em dậy anh nhẹ hôn lên trán em và nói dậy đi đồ mèo lười....trưóc đây dù bận thế nào anh cũng sang với em ngày hai lần mua đồ ăn cho em tại anh nói em gầy wá mà.....6 tháng có vui có buồn em tưởng rằng anh mãi ở bên em vì lúc nào anh cũng rất yêu và chiều em ,em cũng vậy rất yêu anh cố gắng thay đổi vì anh ...cả cái tính ngang bướng của em cũng có thể thay đổi vì anh chắc anh có thể hiểu em rất yêu anh....nhưng tất cả đã vỡ tan sau ngày 23 ông công ,ông táo cũng là sinh nhật bạn thân anh người đã júp anh và em wen được nhau..tối hôm đấy cũng như mọi khi tất cả đi ăn uống ,hat'' hò như mọi khi nhưng tối hôm đây anh rất buồn mà em không hiểu vì sao ...em vẫn cố gắng cười vì trong mắt tất cả ban bè anh em là người sôi nổi e không muốn mọi người mất vui...nhưng hôm đấy cũng là hôm cuối cùng em được bên anh ...hôm sau em chờ mãi mà không thấy anh sang gọi điện anh tắt máy ..em rất buồn và lo cho anh .chờ mãi đến ngày 25 em sang nhà tìm anh thì ...anh nói với em lời chia tay ....anh nói anh đã yêu người khác rồi ,chị ý là con bạn thân của bố..anh đã gặp và yêu ngay từ lân găp đây''....anh ơi!6 tháng tình cảm của em và anh không bằng người con gái đấy một ngày hay sao chứ...25 têt'' anh bỏ em anh đi , em không có một cái tết vui vẻ ..còn anh cười nói bên người mới ...anh có biết không người ta đến chúc tết mà em như người mất hồn cầm cốc nước trên tay mà cũng để rơi vỡ tan ....em rất hận anh nhưng cũng rất yêu anh....em đang khóc thật nhiều vì vẫn rất nhớ anh....lời cuối cùng khi anh ra đi anh đã nói em không thể wên " vì em wá tốt và chiều anh nên em mất anh"...làm sao để em wên anh làm sao để tin người đến sau khi lời chia tay thât vô lý....
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    This is the life . Hold on .
  3. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường như bao nhiêu điều bình thường khác thôi! Bận tâm làm gì cho đời thêm buồn hả e???!!!!
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 anh nữa hãm tài
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế mà em,với lại cũng gần 1 năm trôi qua rồi em nên quên người đó đi.Một người con trai như vậy có đáng để em phải đau khổ dằn vặt mình đến thế ko?
    Hãy hướng về tương lai phía trước và tiếp tục bước đi em ạ.Rồi 1 ngày nào đó người ta cũng phải hối hận vì những gì mình đã làm thôi......Sao phải buồn
  6. hoangminhphan

    hoangminhphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người vướng vào chuyện tương tự như thế,nhưng ở đây mình lại đóng vai một người con trai phản bội, chuyện của mình cũng được vài tháng,biết là mình đã sai nhưng quả thực khi gặp được một người phụ nữ mà mình có thể bị chết bởi ánh mắt đầu tiên,điều đó thật ko đơn giản.Tình cảm cũ đã chết thì dù có níu kéo cũng chẳng thể được,mong bạn gặp được người yêu và trân trọng tình cảm của bạn nhất
  7. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện cuả tớ thì ngược lại,người iu tớ bỏ tớ để quay lại với mối tình cũ,tớ hỏi như vậy là thương hại thằng kia chứ kô fải là iu,thế mà ex cũng gật đầu
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế là bác ko bít rùi, khi iu, nếu đứng giữa 2ng, ng nào thiếu thốn hơn, thì ng con gái sẽ đi theo ng đó, hi hi...đấy là bà chị em và nhìu ng bảo thế đấy bác ạ
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bằng tuổi mình.Hiện tại tôi nghĩ bạn vẫn còn buồn và chắc là ngày đêm nhớ đến chuyện cũ.Bạn này,càng nghĩ càng nhớ đến sẽ ko bao h bạn quên đc đâu.
    Có 1 câu rằng"có 3 thứ qua đi mà ko quay trở lại đc đó là:thời gian,những ngày đã qua và tình đã mất".đừng hồi tưởng lại quá khứ làm j khi nó ko còn j có thể hi vọng đc nữa.Với bạn bây h những lời khuyên cũng chỉ để khuyên đúng ko vì dù j bạn là ng` trong cuộc bạn bít rõ nhất,tôi chỉ có đúng 1 lời khuyên là:thời gian sẽ trả lời tất cả,cái j rồi cũng qua đi hết,ko cái j ở lại mãi nhất là chuyện ty đã ra đi.Mình ngồi ủ rũ cũng chẳng làm đc j.Nếu thấy cần bạn dành hẳn 1 ngày nghĩ về tất cả chuyện đã wa ,ko trốn tránh ko jấu diếm rồi thì kéo bạn về thực tại và sống cho tốt hơn.Tự bản thân bạn phải xác định mình sẽ sống tốt,và lạc quan và ko còn nghĩ j đến chuyện cũ.Chúc bạn vui vẻ!
  10. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì hả em, con trai bây giờ là thế đấy...( trừ bố mình).. Rồi em se quên được thôi, chị nghĩ lí do duy nhất em cảm thấy không thể quên được người đó là vì trong suy nghĩ của em, em nghĩ là người đó bỏ mình để đến với người con gái khác..Con gái thường hay cảm thấy đau khổ những lúc như vậy... Em hãy quên người đó đi....6 tháng còn hơn phải sống cả đời với một người.....như thế....CHúc em đủ tự tin vào bản thân mình để quên đi mối tình đó.

Chia sẻ trang này