1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì anh không thực tế hay vì em thiếu lòng tin ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wagamama, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wagamama

    wagamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vì anh không thực tế hay vì em thiếu lòng tin ???

    TextText
    Hôm nay em thấy buồn và nhớ anh quá . Chiều qua khi anh goi điện cho em , em đã noi rằng đừng gọi cho em nữa em muốn quên anh . Không phải vì em không yêu anh mà ngược lại là khác em yêu anh rất nhiều nhưng sao em cảm thây tình yêu nay co gì đó qua mơ hồ . Mình quen nhau trên mạng , lúc đầu em chỉ nghĩ đó là 1 trò giải trí va rồi em quên ngay , điều duy nhất để lại ấn tượng với em về anh đó là minh ở cùng phố , thậm chí là rất gần nhà nhau vậy mà không bao giờ mình gặp mặt , hơn nữa 2 đứa lại cùng cảnh du học xa nhà như nhau . Anh ở Pháp còn em thì ở Trung Quốc . Những câu chuyện mình tâm sự với nhau hàng ngày cũng chỉ là những khó khăn trong cuộc sống khi xa nhà , an ủi động viên nhau . Thế rồi anh gọi điện cho em , mình dần trở nên thân thiết hơn . Và rồi anh nói yêu em , thật lòng lúc đó em không cảm thấy tin tưởng lắm .Em nghĩ đó chỉ la lời nói đùa vui của con trai mà thôi . Nhưng rồi dần dần anh đã chứng minh cho em thấy là anh không đùa . Ngày nào anh cũng gọi điện cho em ít nhất là 1 lần , có hôm em được nghỉ học anh đã thưc cả đêm để nói chuyên với em mặc dù em biết anh không dư giả gì , gọi tư Pháp về Trung Quốc chứ co ít ỏi gì đâu .Có lẽ anh phải tiết kiệm rất nhiều khoản chỉ để hàng ngày được nói chuyện với em , điều đó làm cho em cảm động và yêu anh lúc nao chăng rõ nữa . Anh luôn an ủi động viên em , bây giờ 2 đứa cùng cố gắng học rồi đợi ngày anh về nưốc mình sẽ gặp nhau . Trái tim em đâu phải la sắt đá mà không hiểu được tình cảm chân thành của anh . Nhưng mà em lo sợ , tình yêu khi xa cách đã gặp muôn vàn khó khăn , huống chi mình lại chưa gặp nhau bao giờ . Em muốn tin nhưng em chỉ sợ mình mơ mộng quá . Khi thấy em quyết định cắt đứt liên lạc anh đã rât buồn . Em không biết phải làm sao bây giờ nữa . Em nhớ anh vô cùng anh biết không ? Liệu em làm vậy có đúng không hay chỉ gây đau khổ cho cả 2 ? Có ai có thể nói cho em biết cách giải quyết tốt nhât bây giờ là gì không ? Em yêu anh , em không muốn mất anh nhưng liệu tình yêu như thế này có thể dẫn đến kết quả gì không ?

    Van biet rang co quen la co nho
    Nen nhu long co nho de ma quen
  2. wagamama

    wagamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay em lên mạng , cũng chẳng biết để làm gì nữa . Cứ mong ngóng sẽ gặp anh , đã định xoá nick của anh đi mà lại không đủ can đảm . Lúc nào cũng nhẩm tính bây giờ ở Lyon là mấy giờ , anh đang làm gì ? Mọi khi lên mạng giờ này rất hay gặp anh vậy mà 2 ngày rồi không thấy anh đâu . Lòng em cồn cào lo lắng , anh làm sao ? Anh ốm hay có chuyện gì ..... Ôi em không dám nghĩ tiếp nữa .Đã bao lần viết thư cho anh rồi mà không dám gửi . Anh nói anh tôn trọng quyết định của em , nếu em muốn cắt đứt liên lạc với anh thì anh cũng không biết phải làm sao , nhưng nếu em thay đổi quyết định thì hãy nói ngay cho anh biết anh luôn chờ mail của em ... chờ cho đến khi nào biết chắc là em đã không còn yêu anh nữa . Bây giờ đây lòng em tràn ngập nhớ thương và ân hận . Tại sao em lại quyết định như vậy chứ ??? Trẻ con quá phải không anh ? Bỗng nhiên em nhớ đến câu nói : " Thật đáng thương cho kẻ nào chưa yêu mà đã lo sợ tình yêu đó không lâu bền " . Đúng thế thật . Nhưng mà lời nói ra đâu có dễ gì lấy lại . Em nhớ anh nhiều lắm .......
          Van biet rang co quen lai cang nho
         Nen nhu long co nho de ma quen !
  3. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải thế chứ, đã biết là yêu thì việc gì phải dằn vặt chính mình và người mình yêu chứ ? Nếu yêu thì phải đủ dũng cảm để đương đầu với khó khăn có thể đến, tại sao trốn tránh, liệu về sau có ân hận không khi mà giờ mới có vài ngày đã cảm thấy nuối tiếc rồi.................hãy mạnh mẽ lên nào, tình yêu phải có khó khăn thì mới khẳng định được sự bền vững chứ. Chẳng lẽ những gì người ta làm chưa đủ để cảm nhận ra sự chân thành sao ?
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     

Chia sẻ trang này