chào dân đà nẵng, mình có đọc được 2 bài viết quá hay về vị tân bí thư thành uỷ ở Đà nẵng. k biết giờ này bác ấy ra sao? nếu ai cũng được như vầy thì lo gì k có phát triển. http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2003/7/8710.ttvn http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2003/7/9097.ttvn
Tui và mấy đứa bạn nghe tiếng bác này cũng mới gần đây. Nhờ bác này mà Đà Nẵng dạo này tốt hơn hẳn, đẹp hơn hẳn hồi trước rất nhiều. Có thể nói đường phố Đà Nẵng nhiều chỗ còn sạch và đẹp hơn Sài Gòn. Nếu như Đà Nẵng vẫn giữ được nề nếp và phát triển như hiện nay thì chừng vài năm nữa chưa chắc thua kém Hà Nội đâu. Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
Đà Nẵng 1 năm có được mấy chục tỉ USD đầu tư , GDP bình quân đầu người là bao nhiêu , tốc độ phát triển 1 năm là bao nhiêu % , tính kiểu gì mà đòi bằng Hà Nội thế hay bạn ở TP HCM và chưa ra Hà Nội bao giờ??? "Vài năm nữa" - ngủ mơ à bạn. Công nhận là đất nước phát triển thì tốt nhưng mà đừng nên mang cái này cái nọ ra so sánh như thế , mọi sự so sánh đều khập khiễng. Được eminem_de sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 05/11/2003
Cách đây ít lâu, cơ quan tôi có giao lưu với 1 Cơ quan QLNN góp phần ko nhỏ cho sự phát triển ĐN, thấy nói là GDP là 400USD/tháng. Ở Đà Nắng đúng là có nhiều cái rất tiến bộ, đáng để các tỉnh học hỏi, lãnh đạo Tỉnh rất quan tâm, sâu sát. Tuy vậy, càng to đẹp đương nhiên càng tốt thôi, nhưng mà hình như thành phố càng to đẹp thì các vị sếp càng béo khoẻ....hì hì
Hừ.... chỉ trong vòng 3 hay 4 năm gì đó từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1... có thành phố nào như thế chưa...HN là thủ đô tất nhiên được nhiều ưu tiên phát triển hơn, bảo đảm sẽ ko bao giờ đi sau ĐN , SG thì là hòn ngọc Viễn Đông rồi... theo thế nào được... hơ hơ nhưng nói đi thì phải nói lại.. Bắc có HN, Nam có SG, Đà Nẵng ta đứng giữa, cũng thành thế chân vạc : phổ cập giáo dục ĐN thực hiện còn nhanh hơn các nơi khác, thành phố trị an cũng có tên ĐN , ...Mọi năm sv ra trường đều có xu hướng vào Nam hay ra Bắc, bây giờ thì đang có vẻ như đi ngược lại... Có được thế là nhờ ông bí thư hơi lúa 1 tí của ta hehehhe.. công nhận ông ấy đúng tài, lại liều lĩnh nữa... làm bao nhiêu chuyện thế chắc cũng ko ít kẻ muốn ổng về hưu sớm. ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
Hơ hơ hơ đúng là đáng phục thật. Giáo dục phổ thông ĐN ngày càng phát triển, nhưng có vẻ không được mạnh mẽ lắm. Nghe nói trường Lê Quí Đôn sắp được đề nghị nâng mức lương GV lên 4 triệu đồng( Không biết phải ko?). Còn hệ thống ĐH thì vẫn có vẻ chưa tương xứng với tầm vóc của thành phố. Còn trị an thì chưa chắc, có rất nhiều vấn đề đáng bàn ở đây. Số lượng người nghiện hút ở ĐN không phải là nhỏ, số dân nhậu cũng không kém, hệ thống Xung kích cũng nhiều tai tiếng lắm,.... đọc báo thanh niên thì thấy à. Tất nhiên so với HN, SG, HP thì ĐN vẫn chưa có gì trầm trọng cả vì là tân binh, để vài năm nữa xem. Yêu khó hơn làm Toán không 0.