1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì buồn nên mong các bạn vui tính hãy vào giúp tôi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chanlam, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlam

    chanlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vì buồn nên mong các bạn vui tính hãy vào giúp tôi

    làm sao để cười

    chan lam




    Hơn một ngày trôi qua từ khi lập topic này tôi muốn nói:

    Chân thành cám ơn tất cả mọi người dù với ý tốt hay xấu đã tham gia vào topic nay.
    Tôi có lẽ chịu thua rồi tôi không cuời nỗi mong đừng có ai như tôi.
    Tôi căm ghét tôi cũng như thù hận tất cả phụ nữ những con quỷ mang bộ mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ thì xấu xa.

    Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn những người tốt nhất trên thế gian. Cầu mong hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn.

    Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ....................



    Được chanlam sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 09:19
  2. thaopt

    thaopt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì đơn giản thôi cứ nhe răng ra và cố nghĩ đến những chuyện vui là cười được thôi mà. Cứ thử đi rồi xem bạn sẽ biết ngay mà !

    thao
  3. chanlam

    chanlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Cám Phương Thảo nhiều tôi sẽ cố...............bạn bè đang bảo trông tôi dị hợm quá
    chan lam
    Được chanlam sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 19/07/2002
  4. binhbo

    binhbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chán ư? má ơi cho con tiền
    BINH
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cười thì có rất nhiều cách hìhì ... nhưng bí mật mà muốn ngườt ta bật mí cũng phải có một cái gì dó chứ
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hà hà đời rất dở nên đôi khi cũng phải niềm nở. Phải biết chán thì mới biết vui chứ. May là mày vẫn còn biết chán đấy.
    Thế mày không thấy cái mẹt của tau nó mắc cười à?............
    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  7. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    CUOC DOI DANG DO
    NHUNG DOI KHI VAN PHAI NHAN NHO
    RA DUONG MUA QUA DUA BO
    VOI AN BAT PHO THI GAP NGAY CON THI NO
    THOI,THE CUOC DOI LAI DANG DO
    buon a`,lam gi cho do buon de
    LINH LINH
  8. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chán gì, bác chán gì nào, nói đê, để mọi người bày cách cho mà cười !
    Bác không cần phải cười nhăn nhở ra ngoài đâu, cười trong bụng cũng được mà !
    Cười thử một cái xem nào !
    Chúc bác hay cười nhé !
    I miss you like crazy !
    Được summer_doll sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 19/07/2002
  9. con_qui_nho

    con_qui_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cười chắc gì đã là vui ạ ? Đau khổ quá con người ta cũng cười để chua xót cho số phận của mình !
    Nhưng mà "chán lắm" lại muốn "cười", vậy thì hãy nghe đây :
    Chán lắm lười lắm đúng không ?
    sweet memories
  10. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nè, xem gương của chú đười ươi này nè, cười tươi ra phết, cứ bắt chước cười như hắn là thấy cuộc đời đẹp ngay

Chia sẻ trang này