1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì chúng ta chưa bao giờ nói yêu nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuvan129, 08/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuvan129

    thuvan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đã chẳng suy nghĩ được gì cả.
    Tình cảm của em dành cho T, nếu trong 1 phút trước đó đóng băng vì em quá thất vọng với ý nghĩ T lạnh lùng khi biết e bị bệnh, thì 1 phút sau đã hoàn toàn thay đổi.
    Giờ thì ngay cả những điều em không dám ước mong cũng đã trở thành sự thật. T của e này, trước mặt em này và yêu em.
    Em, vỡ òa trong hạnh phúc!
    Người ta, có những phút giây nào đó, chỉ sống cho riêng mình.
    Lúc đó, em quên mất sự hiện diện của anh, quên mất những cảm xúc trong trẻo ban đầu chúng ta vừa mới có.
    Em chỉ biết mỗi một điều: Em đang yêu và được yêu.
    Anh vẫn ân cần như thế. Vừa gần, vừa xa. Sao cũng được, em phải thừa nhận là trong những thời khắc đó, em không còn quá chú ý đến những người xung quanh.
    Thế giới này, mọi thứ, lúc đó chỉ như có em và T. Vậy là đủ!
    Trừ một lần, lúc đang ăn trưa với mọi người thì T điện thoại, em đi ra 1 góc, trò chuyện, quay trở vào thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, rất lạ. Ánh mắt nhìn xoáy như muốn hỏi điều gì đó, thoáng buồn và sâu hun hút.
    Rồi em cũng bỏ qua, không nghĩ ngợi gì thêm nữa...

    Được thuvan129 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 13/08/2009
  2. thuvan129

    thuvan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    Được thuvan129 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 19/08/2009
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn ...
    Nguồn : http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5EB0F/
    Chưa dám hôn nhau
    Chưa lời thổ lộ
    Mà sao hơi thở như là của nhau
    Chưa nắm tay nhau
    Chưa ngồi sát lại
    Mà sao năm tháng như là của nhau
    Chưa dám trao tay
    Thư gài cánh cửa
    Mà tưởng như đã trao tình cho nhau
    Chưa nói yêu nhau
    Chưa lời ước hẹn
    Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau!
    Rồi anh đi xa đi xa
    Mang trọn mối tình hôm ấy
    Lặng im lặng im không nói
    Đợi nhau chờ nhau tháng ngày
    Thời gian trôi qua trôi qua
    Sao vẫn nhớ hoài hôm ấy
    Tình yêu đầu tiên như thế
    Thẳm sâu là đôi mắt nhìn
    Tình yêu không có lời
    Những tình yêu đẹp khởi đầu bao giờ cũng trắc trở không êm xuôi một chút nào , không lúc nào là không có sóng gió
    Những người càng yêu nhau càng làm tổn thương nhau nhiều

  4. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Liệu có ai cố chấp trong 2 ng ko? để cuộc tình phải buồn
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bạn kia viết tớ lại nhớ đến bài thơ này của Léc -mon -top
    Họ Yêu Nhau Say Đắm Tự Lâu Rồi
    Họ yêu nhau say đắm tự lâu rồi
    Họ yêu nhau - nhưng không một kẻ
    Dám công khai nhận trước điều này
    Họ yêu nhau say đắm tự lâu rồi
    Từng khát khao từng nhớ nhung khắc khoải
    Nhưng, như kẻ tử thù họ tránh xa nhau mãi
    Lời đổi trao cũng nhạt nhẽo, vu vơ
    Rồi họ chia tay trong kiêu hãnh thẫn thờ
    Ảnh hình cũng chỉ hiện về trong giấc mộng
    Rồi họ chết - dưới suối vàng lạnh lẽo
    Họ gặp nhau nhưng nào nhận ra nhau!
    Đừng để cho cuộc sống và thời gian trôi qua lãng phí mà lẽ ra người ấy đã có thể cùng mình chia sẻ
  6. thuvan129

    thuvan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @ ngocthienanh: Cám ơn bạn, cả bài thơ và bài hát.
    @nhocxinh và ngocthienanh: Mình là người luôn nghĩ, mình chỉ có 1 cuộc đời để sống và để yêu, nên nếu đó là tình yêu thì mình sẽ ko để vuột mất cơ hội. Nhưng, làm sao để biết đó thật sự là tình yêu, làm sao để biết đó là người thuộc về mình?

  7. thuvan129

    thuvan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu e dè và giữ khoảng cách với anh hơn. Một mặt vừa xa cách, một mặt, vẫn thân thiết. Em sợ, sợ mất đi những tình cảm tốt đẹp, tình đồng nghiệp mà chúng ta đã có. Nhiều lần, em bối rối với suy nghĩ, không biết phải làm gì, phải giữ khoảng cách với anh thế nào. Lạ, vì lúng túng ko phải là điều em thường xuyên trải qua.
    Lúc em mới vào cơ quan, có người đã khuyên em: Đồng nghiệp không phải là bạn, đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp!
    Em chẳng có ý kiến về vấn đề này, mỗi người có quyền có suy nghĩ riêng. Ít ra, em biết, không thể áp dụng câu đó cho anh và em.
    Thỉnh thoảng, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Thỉnh thoảng, chúng ta chat với nhau vào giữa trưa, khi mọi người đã ngủ.
    Anh đi du lịch Thái Lan. Quà mang về tặng em cũng giống như mọi người. Tối đó, em nhận được tin nhắn:
    - Em có thích mèo không?
    - Thích. Nhưng có chuyện gì mà liên quan đến mèo?
    - Uhmmm, anh mua về cho em bé mèo. Anh đặt trong ngăn tủ bàn làm việc của em nhé!
    - Vâng. Cám ơn anh! ^^
    Em vui vì có quà. Ai chẳng vui khi có quà nhỉ? Ngủ với giấc mơ về bé mèo của mình, 1 bé mèo nhỏ xinh...

Chia sẻ trang này