1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì chuyện này mà em phải.....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh1997us, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1997us

    minh1997us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vì chuyện này mà em phải.....................

    Tôi và Phương là bạn từ hồi còn hay tè dầm.Đến bây giờ mặc dù đã trưởng thành nhưng chúng tôi vẫn rất thân nhau.Phương kém tôi một tuổi nhưng hai đứa vẫn maỳ tao, Phương bảo xưng hô như vậy cho thân mật !Bây giờ tôi đã hai mươi, còn Phương thì mười chín.Từ trong sâu thẳm của lòng mình tôi đã cảm thấy mình đã có một tình cảm đặc biệt đối với Phương.Một hôm tôi mời Phương đi uống nước và tôi đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho Phương nhung nàng đã từ chối và nói rằng đẩ có người để thương.Phương còn nói là Phương chỉ coi tôi là một người ban thân ,và cũng từ đó mỗi lần gặp tôi Phương đều nánh mặt .Tôi cảm thấy buồn và cho mình là kẻ vô duyên trong chuyện tình cảm. Mặc dù tôi đã rất muốn tình cảm của chúng tôi trở lại như xưa nhưng không bao giờ Phương cho tôi cơ hội để chúng tôi có dịp ngồi tâm sự với nhau.
    Cho tới bây giờ thời gian trôi qua đã đươc 3 năm măc dù Phương đã có gia đình nhưng tôi vẫn muốn chuyện của chúng tôi được rõ ràng để tình cảm của hai chúng tôi lại trở lại như xưa (vì Phương lấy chồng cùng làng mà lại ngay cạnh nhà tôi.Anh ấy là bộ đội phục viên) vì vậy ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau nhưng không bao giờ Phương nói chuyện với tôi.Đến nay Phương lấy chồng đã đươc 1năm rưỡi và đã có 1nhóc trai nhưng chuyện của hai chúng tôi vẫn chưa được gắn liền lại ,chẳng hiểu vì sao? tôi tự hỏi mình lỗi đó có phải do tôi gây nên?Theo các bậc sư Huynh trong chuyện này tôi nên làm thế nào ? vì chuyẹn này mà thằng em dại của các Huynh đến bây giờ vẫn phòng không ,các Huynh ơi giúp Đệ với !

    huong

Chia sẻ trang này