1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì con yêu mẹ ( dành cho những chàng trai bị bố mẹ cấm yêu một cô gái )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NEVER_SAY_NEVER, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vâng ạh...nhìu chuyện,,,tôi đang khuyên cô cơ mà.???Sao lại lôi chuyện ổng vô đây.???Bà thông cảm cho chuyện ổng bà ýh,,,tội nghiệp,ai bảo sinh ra trong 1 gia đình bố là cựu quân nhân,mẹ là cựu giáo viên...Haizzz,tôi nghĩ nếu sinh ra trong nhà nào làm kinh doanh có khi lại dễ hơn...Nhờ...
    .......
    Mà tôi khuyên bà đó,,,cứ làm đi,,,làm thế xem ổng bà có chịu được ko???
    @lmphuong: hơ hơ,,,thì những lúc ấy các con cũng phải giúp bố mẹ chúng chứ???Chúng khóc là ông bà nội đồng ýh cho bố mẹ chúng tới với nhau,,lúc ấy ơn sinh thành nó đã báo đáp được 1 phần rồi...
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cứ đặt mình ở vị trí chàng trai ấy mới hiểu đc thôi Bên tình bên hiếu mà.
    Cứ tưởng tượng mẹ bạn thức hàng đêm, khóc hàng đêm 3 tháng liền, bạn nghĩ gì ?
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhưng còn hạnh phúc của mình nữa mà bác.???
    Hạnh phúc của cả đời mình...
    .........................
    Có lẽ,chờ đợi cũng là 1 điều nên suy nghĩ ở đây...
    p/s: lẩu chứ bác???
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là "hiếu".Nhưng ở đây ko có nghĩa là bật lịa tanh tách mà là thuyết phục . Hơn nữa hiếu ko có nghĩa là mù quáng,không phải không có lúc bố mẹ nghĩ sai , mà sai thì phải sửa , chửa thì phải đẻ.Nếu mà "yêu nhau có sản phẩm" rồi thì lại khác, nếu bố mẹ nhất quyết không nghe thì bố mẹ sai lè và thẳng căng ra bố mẹ là "bất nhân" vì đứa trẻ và nguời mẹ chả có tội gì.Mình mà ko thuyết phục được hoặc không hẳn ra là Fighting thì mình vừa bất nhân vừa bất nghĩa
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Phận làm con mà, bạn phải nghĩ đến bậc sinh thành trước chứ.
    Pama tớ cũng từng bị bà nội phản đối, nhưng ko có nghĩa là cứ có đứa trẻ ra đời để dập tắt mọi bất đồng.
    Hôn nhân là sự khởi đầu, không phải sự kết thúc. Cũng cần có lý trí !
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn thấy bạn nghĩ thấu đáo phết nhỉ hihi.
    Chắc có khi nếu tình yêu ấy đủ lớn,dám chắc ng ấy là hp của mình,cảm thấy ng ấy sẽ cgắg sống yêu mẹ chồng thì quyết tâm thuyết phục mẹ dành hp,còn tình yêu ấy ko đủ lớn thì mẹ vẫn là số một ko ai có thể thay thế được .
    Khổ thật ý lựa chọn giữa tình và hiếu hihi.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    theo em nghĩ,làm cha mẹ cũng ko nên ngăn cản hạnh phúc của con cái,dẫu rằng có thể cha mẹ lo lắng cho con cái mình--đó là 1 bản năng của những người làm cha mẹ.Nhưng dẫu sao đó cũng là con đường của con cái mình đã chọn,ko nên ngăn cản mà chỉ nên dừng lại ở mức độ đóng góp ý kiến và thảo luận,khi con mình khẳng định tình cảm của con là chuẩn xác,con đường con đi là do con chọn thì cha mẹ nên đồng ýh,cũng sẽ có lúc cha mẹ ko còn bên con cái thì sao cha mẹ ko tin con mình đã đủ lông đủ cánh,đủ trưởng thành trong suy nghĩ,,,thời đại mới rồi mà.Nhưng quả thực,cái điều này quá khó khi ở việt Nam những cổ hủ luật lệ vẫn còn ăn sâu vào tiềm thức...thật thất vọng...
    ................
    Có lẽ sẽ còn lâu lắm...
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, cậu thích kiểu: Kệ mày, đời mày thì mày lo chứ gì
    Tớ cũng bị ngăn cản, và chia tay Ex rồi.
    Nói chung cũng khó nói, cơ mà, trên đời này chỉ có 1 mẹ thôi bạn ạ :)
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Người đàn bà thứ 2

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con cả một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi.
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ ***g vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu luôn rực cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ mẹ ơi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    __sưu tầm__
    ..........
    anh ZAr : tất nhiên mẹ chỉ có 1 trên đời...Nhưng đôi khi chính những người mẹ đã làm cho cuộc sống của những người con trở nên bất hạnh,đau buồn,tủi nhục,...
    May mà mẹ mình không thế.!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lúc nào con cái cũng hét lên, bố mẹ phải tin con!!! Thế, con có bao giờ tin bố mẹ ko?
    Hồi trước bạn mình cũng yêu 1 ng` nhưng bố mẹ nó ko ưng, ko cấm đoán quyết liệt nhưng cũng toàn viện lý do quanh quẩn để ko tác thành. Đến khi nó bị đá rồi vật vã đau khổ mẹ nó mới nói 1 câu rằng "Ta chỉ nhìn qua là biết nó ko thương m thật lòng. Yêu thương chăm chút m từ khi còn bé bằng cái phích, lẽ nào ta lại ko phân biệt được đứa nào đối với con ta mới là thật sự?" - "Thế sao lúc ấy mẹ ko nói?" - "Vì lúc ấy mày đang mù và điếc!"
    Đến lúc mình thấm thía được những lời dạy của cha mẹ thì đúng chỉ là khi đã trả giá bằng cả cuộc đời. Và sau này mình lấy cái kinh nghiệm phải trả bằng nước mắt dạy lại con mình, nó cũng sẽ dứt khoát ko nghe thôi. Biết sao được, ai cũng đều có cái lý của mình cả thì hãy để cho thực tế trả lời. Lựa chọn, con chấp nhận tất cả những j sẽ xảy ra... Con đã nói vậy thì bố mẹ tôn trọng quyết định của con, cầu chúc con sẽ có đủ dũng cảm để có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình
    Cơ mà giờ vẫn còn bố mẹ rắn thế cơ ah? Chả bù nhà mình, yêu ai thì yêu, mày còn rắn gấp mấy lần bố mẹ =))

Chia sẻ trang này