1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì con yêu mẹ ( dành cho những chàng trai bị bố mẹ cấm yêu một cô gái )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NEVER_SAY_NEVER, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Có một điều rất buồn cười ở các bà mẹ chồng, đó là ngày xưa mẹ cũng phải trải qua thời kỳ đấy. Có phải ai đẻ ra cũng biết ăn biết nói ngay đâu? Có phải ai lớn lên cũng biết vun vén gia đình như thế nào đâu? Vậy mà vì sao nhiều người mẹ có con trai lại cứ cấm cản người yêu của con mình như thế?
    Mẹ thương con trai nhiều, điều này đồng ý, nhưng "con vua vua giấu, con châu chấu, châu chấu yêu"... người mẹ có con trai liệu có bao giờ nghĩ rằng người mẹ đẻ con gái sẽ rất buồn khi con gái yêu của mình bị một bà mẹ khác dằn hắt và ghét bỏ không nhỉ?
    Ai cũng mong con trai mình lấy được một cô vợ theo ý của mình, nhưng người sống cùng cả đời lại là con trai mình, liệu con trai mình có hạnh phúc với sự lựa chọn của mẹ hay không? Hay chỉ đơn giản là nhiều người mẹ bỗng dưng thấy tình cảm bị san sẻ mà đâm ra ghét người con gái kia? Nếu thực sự mong con trai mình hạnh phúc, vì sao người mẹ ấy không thử giúp cô gái kia hoàn thiện hơn nhỉ?
    Còn những người con trai nói rằng phải chia tay gf vì mẹ cấm cản thì mình chẳng thấy họ ra dáng đàn ông gì hết. Ngày trước mình chia tay ex cũng chỉ vì anh ta quá nhu nhược trong khi mình đã cố gắng hết sức để cùng dung hòa với gia đình họ nhưng cái gì cũng phải từ 2 phía cơ. Nếu tình yêu đủ lớn, người con trai sẽ tự biết phải làm gì để bảo vệ người mình yêu mà không mang tiếng hỗn hào với mẹ. Con trai chỉ biết kêu ca thôi nhưng người thiệt thòi nhiều hơn là con gái đấy.
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của bức thư em đã post : Chàng nói với nàng : anh xin lỗi anh đã viết nhưng anh .... ko dám gửi .
    OMG những đứa con zai ngoan ko dám làm mẹ buồn muốn trở thành một người yêu tốt...Chắc viết thư ra cho bé người yêu đọc để xoa dịu tình hình thôi cái bên chữ Tình thôi
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Xin lỗi bạn chủ top chứ thằng cha người yêu của bạn... đái đứng hay đái ngồi vậy?
    Sau này lúc nào muốn ngủ với vợ chắc nó cũng phải xin phép mẹ nó!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 10/09/2009
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ngày xưa mình nói dư lày:
    Ty trong xa cách cũng như ngọn lửa trong gió, ngọn lửa nhỏ thì vụt tắt, ngọn lửa to thì cháy bùng lên. Nhưng mà xa quá thì lửa nào cũng tắt hết
    He he, chuyện này thì tuỳ từng gia đình giải quyết thôi, xem bố mẹ và con gắn bó đến đâu nữa đã.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng nhiều bà mẹ chồng nhìn dâu rất chuẩn
    Mình cũng từng bị chê, đồng chí zai nhà mình còn nói " anh fải theo bố mẹ anh thôi ". Minh chẳng buồn, chẳng tiếc chỉ nói "anh là một người con ngoan, sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của bố mẹ anh ". Hết !
    Bị fản đối chỉ vì trình độ thấp hơn con zai cụ, vì hoàn cảnh gia đình. He, mình vui vẻ chấp nhận và hy vọng ex sẽ có 1 cô vợ có bằng ĐH, thạc sỹ, tiến sỹ...và gia đình thật perfect
    Nên những cô gái bị fản đối mà không được người yêu bênh ạ. Hãy vui vẻ và thông cảm cho các bà mẹ, sau này, có con trai các cô sẽ hiểu suy nghĩ và tình yêu họ dành cho con trai mình.
    Không nên trách ai cả, chỉ là duyên số thôi
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác rồng như ko phải người yêu em ạ , biết chuyện thì post lên cho anh em chém gió thôi

Chia sẻ trang này