vì công nhân cầu Cần Thơ họ, những người đã nằm xuống, vì tương lai quê hương, vì sự vô trách nhiệm, vì sự khốn nạn của ai đó... xin dành 1phút mặc niệm cho các bác, các chú, các anh ...
chung qui cũng chỉ có dân đen là khổ thôi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải : "bằng mọi giá phải thi công cầu đúng hạn"---> vâng, cái giá đó là mấy chục mạng người đó ạ Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng : "tôi xin nhận lỗi trước nhân dân, đồng bào.." ---> vâng, bộ trưởng biết nhận lỗi ạ Nhưng người chết đã chết rồi Người đưọc tìm thấy thì đc chôn cất tử tế CÒn những người chưa dc tìm thấy thì ...đang bốc mùi rồi Các vị lãnh đạo có biết cho chăng ???? Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 30/09/2007
1 tháng sau thảm hoạ sập cầu kéo theo vô số cái chết đau lòng, người ta lên báo, lên truyền hình hứa hẹn tuyên bố inh cả tai trong 3 ngày, rồi mọi thứ rơi vào quên lãng như việc thường ngày vẫn có vô số kẻ xấu số tử nạn... cũng gần 1 tháng, kể từ khi "ngôi sao điện ảnh" HTL có màn trình diễn đáng nể trên internet đặc biệt là bữa tiệc nước mắt do đài truyền hình quốc gia dựng lên, tốn kém rất nhiều tiền của... người ta huy động toàn bộ lực lượng công an trên mặt đất, xăng xái lao động sáng tạo để bày ra cho dân biết 4 em học sinh - được trưng bày như tử tội nguy hiểm loại 1 - những kẻ dám liên quan đến 5phút phim khủng khiếp kia... Nếu nhân vật nam trong phim không hân hạnh là con của 1 người trong hàng ngũ Bộ, nghĩa là có ảnh hưởng đến mặt và mũi của rất nhiều thứ khó nói, thì liệu, dân ta có siêu hài kịch để xem không? nếu 1 trong chúng ta có thể đưa lên 5 phút mây mưa của loài khác, ví dụ lợn - có gì khác nhau đâu?