1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì đã sinh ra, nên phải cùng nhau tồn tại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_dung, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Một ngày nào đó, khi con lớn...

    Con có .... Yêu mẹ không?
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình e là với kiểu như bạn viết này...
    Thì có thể không.
  3. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Vậy à?

    Cười
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng. Là có thể.
    Vì đã sinh ra, nên phải cùng nhau tồn tại!
    Vì phải, nên không chắc có thể tự nguyên yêu thương.
    Do bạn cả.
  5. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Sai!

    Vì đã lựa chọn để sinh ra, nên phải CÙNG NHAU tồn tại.

    Cùng nhau khóc

    Cùng nhau cười

    Cùng nhau đấu tranh

    Cùng nhau ngạo nghễ giữa cuộc đời

    Sẽ rất nhiều thứ phải làm cùng nhau cho tới khi con lựa chọn được 1 vòng tay khác Mẹ.

    Mẹ con mình sẽ phải Sống, phải tồn tại thật tốt. "BỐ" sẽ luôn ở bên Mẹ con mình.

    Yêu thương!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mẹ yêu thương con, điều đó đúng rồi. Yêu thương một cách tự nguyện, mong muốn cho con có nhiều sự yêu thương.
    Vậy, sao phải đắn đo vì con bám người khác hơn mình- mà đó là bà ngoại. Sao lại nhìn con mà thấy sợ- khi con mới 15 tháng tuổi hơn, có phải tại lo sợ con có hình dáng của một điều gì đó...không tốt lành?
    Người ta nói, trẻ con như tờ giấy trắng, phản ánh và nhận biết tình cảm rất tốt. Chúng rất biết ai yêu thương và chăm sóc chúng, và chúng sẽ yêu thương lại y như vậy. Nên, khi người ta dành hết sự yêu thương, khi yêu thương thật sự chỉ là yêu thương, người ta không để tâm đến những điều khác nữa.
    Nếu người ta coi yêu thương là một điều hiển nhiên, không có phải, không có chứng minh, không có cố... cách nhìn sẽ khác đấy.
    Ừ, nói mẹ yêu con, vì chúng ta phải, chúng ta cần..., mẹ biết mẹ yêu, nhưng có thể, con sẽ không yêu, thì sao? Vậy nên mới nói, là có thể không, và mọi thứ là do mình cả.

    Nói một cách đơn giản, cứ yêu thương đi đã. Mọi thứ đều có nhân-quả. Người biết yêu thương, không bao giờ cần đắn đo chuyện có hay không được yêu thương.
  7. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Ha ha ha ha .....

    Hài thật!

    Hnay đọc đc blog của Mr.Lee, hơi giật mình khi biết gã là bố đơn thân.

    Kẻ nhiều người lãng mạn mà vẫn bị vứt bỏ. Đời đúng là sống trong chăn mới biết chăn có gì, nhỉ?

    Nhưng mà, gã bảo
    "Nghe đâu đó có người nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba..."

    Vậy có ai nói giúp: con gái kiếp trước là gì của Mẹ không?
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Tâm sự của chị Dung là đáng chia sẻ đấy ạ!:)
  9. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Con gái yêu,

    Con đã bước đi những bước dài, cứng cáp. Bỏ lại những ngày phải dựa vào người khác rồi vấp ngã. Con biết không, con đã rất kiên cường. Và Mẹ tự hào về điều đó.



Chia sẻ trang này