1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vị đắng của tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi NguoiDuMucMaiYeuEm, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiDuMucMaiYeuEm

    NguoiDuMucMaiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    vị đắng của tình yêu

    Ðời sống mà không có tình yêu thì thật là nhạt nhẽo, vô vị, như phở không hành, bánh canh không ớt vậy! Nhưng để có tình yêu cho đời ... lên hương một chút thì cũng phải vất vả lắm! Vất vả còn hơn cả học để lấy bằng tiến sĩ nữa chứ không phải là chuyện chơi
    Thêm chút ít sư đăng cay chua sot va đau khổ va lua đao nũa
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ông nì có vẻ hơi bi quan đấy nhỉ, làm gì mà lại như thế chứ ???
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 ý nghĩ 1 tâm trạng, ai cũng mong mình có được tình yêu: yêu và được yêu...cái chính là thời gian: khi nào thì nó tới...Nhiều lúc đi cùng bạn bè, đi chơi ngoài đường thấy thiên hạ đèo nhau, dắt tay và...ôm nhau thì mình cũng cảm thấy buồn và lạc lõng....Chờ đợi nhiều quá làm ta cảm thấy sao mà khó khăn để được yêu đến vậy......
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    vị đắng tình yêu hả theo tui là không có nếu cả hai biết giữ gìn và tôn trọnh tìng yêu .
    ôi mà sao mình lại vào đây nhỉ đang có người yêu mà lại phải đọc vị đắng tình yêu thì thật buồn cười..he..he..

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

Chia sẻ trang này