1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị đắng của tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hugodaubo, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugodaubo

    hugodaubo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vị đắng của tình yêu

    có cơn mưa nào là ko ngớt , có tình yêu nào là vĩnh cửu.bạn đã thấy tình yêu nào vĩnh cửu cvhưa,chắc chưa bạn nhỉ!, chỉ5 có tình yêu đẹp là đọng trên năm tháng.ngày xưa Ngưu Lang-Chúc nữ yêu nhau là vậy,mà 1 năm cũng chỉ được gặp nhau 1 lần , cũng lại chuyện Thuý kiêu với Kim Trọng '' cặp trai tài gái sắc'''' 1thoi''''yêu nhau lắm cũng lắm khổ đau".
    Tôi ko biết tình yêu là thế nào, tôi chỉ biết tình yêu ko phải là thứ hay 1 điề gì để đùa cợt cả

    ''''''đa tình có hẳn ko nên biển

    Biển hẳn liên miên vô tuyệt tình ''''''''

    Trái tim có biết đau ko bạn nhỉ? có chứ!Nhưng ko phải ai cũng cảm nhận được nỗi đau của trái tim. bởi trái tim chỉ đau khi bạn thất vọng,khi bạn bị bỏ rơi,bạn mất đi tình yêu và ko có tình yêu.Trái tim cảm nhận được tất cả tâm trang cảm xúc,niềm vui hay nỗi buồn.khi trái tim có bệnh liều thuốc tốt nhất đó là tình yêu và tiếng cười .Tôi đã từng yêu,trái tim tôi cũng đã bị thương,rất đau!tôi cảm nhận được nó... , cuộc sống vẫn tiếp diễn .... Trong tình yêu dưng nên hỏi tại sao yêu và tại sao ko yêu nữa.
    Người đó bỏ rơi bạn
    Người đó ko yêu bạn
    Người đó lưa dối ban
    Con tim bạn nghĩ gì:hận thù?,vẫn yêu?,tha thứ?......dù thế nào nó vân đau

    Còn những người đang ngập tràn trong hạnh phúc trong tình yêu thì xinn hãy trân trọng những điều mình đang có

    cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ nó thật chặt.trái lại, để giữ tình yêu thì ta phải ân cần trao cho tình yêu 1 đôi cánh tự do.


  2. 2141777

    2141777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đang ngẫm
  3. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tửong Topic nói về phim " Vị đắng tình yêu " phim do LÊ CÔNG TUẤN ANH đóng...
    Phim này xem cảm động thật, mặc dù mình xem lần đầu hồi học lớp 2
    Mà bây giờ chẳng ai còn nhớ tới ANh nữa nhỉ..Con ngừoi mau quên thật !
  4. ankien

    ankien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện rất hay.những câu hỏi rất hợp với tâm trạng bh của mình
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Biết được đau là vẫn còn cảm giác.
    Bị tổn thương mới biết có vết thương nào rất sâu
    Nếu trái tim chưa bao giờ đau và chưa bao giò khóc thì làm sao hiểu được người khác cần gì.
    Hãy mở rộng trái tim và trân trọng tình yêu mình đang có..
  6. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có ai chắc tình yêu mang đến hạnh phúc???
    Yêu thật nhiều, yêu hết lòng... để rồi 1 ngày hiểu thế nào là đau...đau thắt con tim...
    Yêu là tin, nhưng tin để làm gì để rồi nhận ra tất cả là sai???
    Khi con tim bị tổn thương thì tình yêu và nụ cười là liều thuốc tốt nhất ư??? bạn có chắc ko??? liều thuốc đó sẽ giúp con tim vui trở lại hay sẽ khiến vết thương thêm hằn sâu???
    Tương lai thế nào chẳng ai bít trước,thôi thì hãy sống với ngày hôm này....
  7. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Có ai chắc tình yêu mang đến hạnh phúc???
    Yêu thật nhiều, yêu hết lòng... để rồi 1 ngày hiểu thế nào là đau...đau thắt con tim...
    Yêu là tin, nhưng tin để làm gì để rồi nhận ra tất cả là sai???
    Khi con tim bị tổn thương thì tình yêu và nụ cười là liều thuốc tốt nhất ư??? bạn có chắc ko??? liều thuốc đó sẽ giúp con tim vui trở lại hay sẽ khiến vết thương thêm hằn sâu???
    Tương lai thế nào chẳng ai bít trước,thôi thì hãy sống với ngày hôm này....
    Dù có đi cả đời qua khói bụi,hãy tin hạnh phúc ở cuối mỗi con đường
    Mình cũng có suy nghĩ giống bạn, thật sự bây giờ tình yêu đối với mình chẳng có ý nghĩa. Mà mình cũng ko biết trái tim mình bị lạnh giá từ khi nào nữa bây giờ chỉ còn vết thương lòng là ko sao xoá đi được. chỉ một mình mình biết và một mình mình chịu đựng thui
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Cho anh chia xẻ với.Chia xẻ xong rồi thì cả 2 cùng cười
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chúng ra có bị tổn thương bởi tình yêu nhưng chúng ta đã yêu thật lòng và cũng được yêu. Theo tôi đó là điều mà mình hạnh phúc nhất khi yêu. Tôi thấy mình đã yêu hết lòng và cũng cảm nhận được vị ngọt vị đắng của tình yêu, cho dù kết quả có ko được như mình mong muốn thì tôi vẫn thấy rằng mình còn may mắn hơn những người mà cả cuộc đời họ không biết đến tình yêu đích thực là gì.
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    @thuphuong_85nh: Em nói đúng nhưng mà hơi vội.Em còn trẻ lắm mà,biết đâu vài năm nữa em lại nghĩ rằng bây giờ mới gặp được tình yêu đích thực?Anh thấy nhiều người nói câu đó rồi.

Chia sẻ trang này