1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị đắng của tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hugodaubo, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đau một lần rồi thôi. mà chẳng ai là không đau cả?? không đau vì quá đau ......lúc đó họ bị trơ rồi.
    1000 thằng con trai thì có 999 thằng giống nhau.??? nhẫn tâm,độc ác, tham lam,.......còn một thằng còn lại ???? nó bị ngơ
  2. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chắc hok chỉ mình với bạn thấy vậy đâu... Hok thể quên thì hãy chấp nhận nó đi... 1 Thời gian dài mình hok thay đổi được gì nên đành chấp nhận vậy..Mọi chuyện rùi cũng qua đi...thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng...Hi vọng là thế ^^
    Mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm của 1 người khác... Rồi ngày nào đó, trái tim bạn sẽ lại lỗi nhịp vì 1 ai đó..
    Good luck!
  3. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã chia sẻ...Chia sẻ rùi... Cười nè anh
    Được nhjmyeu sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 21/09/2007
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Thế em với người có nick kia là 1 người à?em co nụ cười nào đặc biệt hơn tặng anh ko?Nụ cười này làm anh vui rồi nhưng mà muốn hơn nữa
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ý của e là, đã yêu thực sự và được yêu là điều hạnh phúc chứ ko phải là khẳng định cái tình yêu vừa tan vỡ kia là tình yêu đích thực anh à
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì cũng qua, vui thì cũng qua, còn một mình ta, nhớ em.....đã xa........
    Đa tình tự cổ không dư hận
    Vãng sự như yên bất kham đề

Chia sẻ trang này