Vì danh hay vì lợi ??? Cứ mỗi buổi sáng, đường phố lại trở nên tấp nập hơn bởi một ngày mới lại bắt đầu. Trong đoàn người luôn luôn chuyển động đó hỏi họ ra đường làm gì thì cuối cùng cũng chỉ nhận đuợc 1 trong 2 câu trả lời, ko phải vì danh thì cũng vì lợi. Ôi cuộc sống thật buồn và nhàm chán biết bao!!! buồn nghẹo quá bà con ơi!!!
chưa hẳn như vậy đâu mắtlimdim chim bồ câu ngủ ah.. Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh. Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
Chào ! Sao bạn bi quan quá vậy Đúng là bây giờ người ta ra đường với nhiều mục đích hơn và theo mình nghĩ thì vì lợi hơn , có lợi thì mới có danh phải không? Nhưng bạn cũng đừng bi quan vậy vòng đờ mỗi con người tưởng dài nhưng lại ngắn vô cùng thường thì người ta không có đủ thời gian đẻ than vãn như bạn đâu , bạn hãy ra đường mà xem ,bây giờ người ta sống tích cực lắm , vui lên đi nhé! khunglong
Hị hị, vì danh hay vì lợi thì cũng cần phải sống đã. Sống phải ngon lành rồi thì mới nghĩ đến cái khác, để mà phấn đấu, để mà hi sinh...... Còn sống chưa xong thì có làm được cái gì đâu, lại chỉ trở thành một kể cuồng sỹ, nói năng lung tung mất. Thôi thôi, cứ học, đi làm, đọc nhiều, nghĩ nhiều...... thì sẽ tìm thấy cái mình cần ngoài danh, ngoài lợi mà...... Chúc vui vẻ và chóng tìm ra lý tưởng..... Winner never quit Quitter never win