1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Vì đó là em"

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    " Vì đó là em"

    "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau...Ta yêu em bằng mây ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông..."

    Không hiểu sao lần đầu tiên nghe ca khúc này trong một quán cafe, em lại thấy chạnh lòng- cái cảm giác chạnh lòng của một người ít nhiều có những khát khao như thế...Những khao khát một lần được nghe anh nói với mình "yêu em, khi chỉ biết đó là em"

    Ngày ấy, cả em và anh đều choáng ngợp, bởi những cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong trái tim. Có ai ngờ, thời gian sao mà ngắn ngủi...Để khi chúng mình ngỡ ngàng nhận ra những khoảng cách khác biệt mà cả hai chẳng thể nào xoá nhoà được...Thế là những dằn vặt của bản thân, thế là những câu hỏi bỏ ngỏ, chẳng ai biết tìm ở đâu một câu trả lời cho thoả đáng...

    Nghe người ta hát, thấy lòng sao mà buồn thế...." không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em..."

    Nhớ những bài hát của anh....
    Anh cũng từng nói, cũng từng viết, cũng từng kể cho em nghe về những giai điệu mà anh dành cho tình yêu chúng mình...Chỉ tiếc là, đó chỉ là những khoảnh khắc...Như những "giấc mộng đời" trong một lời bài hát của anh mà thôi. Có ai trong chúng mình lại nghĩ về ngày hôm nay, và có thể là cả ngày mai nữa...Khi chúng mình trở thành người xa lạ...Có xa lạ được không hở anh? có thể dửng dưng được không hả anh? Anh từng bảo thôi chúng mình hãy xem nhau là bạn tốt...em không biết, không dám chắc......Dù em biết, mình quý anh biết bao...Và những khác biệt ấy giữa chúng mình chỉ đủ để không để cho chúng mình cùng đi hết con đường, không đủ để kéo hình ảnh của anh ra khỏi em đâu...Dù có muốn cũng không thể...dẫu đó chỉ là những kỷ niệm trên cao nguyên...
    Chắc hẳn anh sẽ bận rộn nhiều với công việc, cuộc sống...Và em, cũng có thể tránh được đâu...

    Sao bây giờ tất cả chỉ là mong manh...

    Thế mà em vẫn đang thấy mình mong ngóng những điều mong manh ấy...

    "Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em khi chỉ biết đó là em..."
    Mình vẫn có thể chờ đợi, mà sao chẳng ai nói ra câu ấy...Em cũng thế thôi..." cho dù biết không chờ chi..." Em có chờ đợi đâu...Tất cả đã qua rồi...Có chăng, chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi...Mà kỷ niệm thì chỉ đủ để nhớ, để cảm xúc... chẳng đủ để làm nên hạnh phúc..., chẳng đủ để nuôi dưỡng một tình yêu...

    Nói thế , chứ chẳng trách anh đâu..Bởi em cũng thế thôi...Có dám bước qua những trở ngại để đến với anh đâu, thậm chí, có lúc còn tự hỏi tại sao em lại yêu một người khác em nhiều đến thế...Còn nhớ câu thơ ngày nào anh nhắc tới " anh không phải mẫu người em mơ ước. Thế mà em vẫn yêu anh..."...Em cũng đã không thể giữ được tình yêu của chúng mình...

    Bây giờ, thì em lại mong được nghe anh nói "yêu em khi chỉ biết đó là em"...Để chúng mình có thể bỏ qua tất cả, để chúng mình có thể quên đi những khác biệt, để chúng mình tìm một tiếng nói chung...
    Nhưng tất cả là không thể phải không anh? thế thì nghe người ta hát "vì đó là em" làm gì...Khó lắm, khó lắm để có thể yêu một người khi chỉ cần biết đó là em...

    Em viết cho anh đó, chẳng cần biết anh có đọc được hay không, Khi biết giấc mơ một thời của chúng mình cũng đã qua rồi...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thật lạ lùng , cảm giác đọc bài viết này chính là cảm giác của mình ngày nào năm xưa ...
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy là em như ngày xưa ấy
    Điều kỳ diệu tôi một lần tìm thấy chính là em ...
    Votrungh@
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, chỉ vì em thôi..............WIN.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Trời mưa...Làm ta nhớ những cơn mưa trên Đà Lạt...
    Vẫn chờ để được một lần sống lại một lần trong cảm giác ngày xưa...
  5. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nếu được chờ đợi có lẽ mình sẽ chờ dợi một điều gì đó ở tương lai , đôi lúc nên để quá khứ ngủ yên , biết đâu khi nhìn lại nó chẳng thể đẹp như cái ngày xưa ấy.......Paris nhỉ....trời cũng mưa và cũng có những người yêu nhau.....
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Còn nhớ thời gian này năm ngoái...Những ngày tháng sống lâng lâng trong hạnh phúc. Nhớ ĐàLạt những ngày mưa khi ta ghé qua, nhớ quán cafe trên khu phố Hoà Bình, nhớ cảm giác rét run người khi đi về ngang con đường TRần Phú...Những ngày tháng như thế...ai mà có thể quên...Cho dù người ta biết, những kỷ niệm như thế thường không đến hai lần trong đời...
    Còn nhớ một câu hát cũ " Một khoảnh khắc nhìn em, dẫu chỉ riêng em có thật, dù cuộc sống không hai lần, cũng đủ cho anh biết ơn đời..."
    em cũng muốn nói với anh như thế...
    "Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì em..."
  7. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Langbiang là thần tượng mới của tôi đó .
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau...Ta yêu em bằng mây ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông..."
    Một tình yêu quá lớn. Bao la đến choáng ngợp.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    có ai dám nói thế không? "yêu em khi chỉ biết đó là em"...
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    BOB

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này