1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ em yêu anh?

    Tuần rồi không gặp, em nghĩ chắc anh đi Hà Nội. Lần trước anh kể anh bị bắt cóc, thảy ra ngoài đó, không có thời gian và cũng không được phép đi thăm lại chỗ cũ. Em còn hỏi anh có dạo phố để ngắm con gái HN không (anh lúc nào cũng háo sắc mà), anh cứ nói không đi đâu được. Lần này thì sao? anh đang làm gì, bao giờ sẽ về?
    Hôm qua không gặp anh, em thấy nhớ nhớ và em lại nghĩ đến một truyện ngắn của Đoàn Thạch Biền, "Ví dụ ta yêu nhau", em cũng tự hỏi "Ví dụ em yêu anh", thì sao? Chẳng biết bao giờ chuyện này sẽ xảy ra. Còn anh thì sao? Anh yêu em, thích em hay cũng đang tự nghĩ "ví dụ anh yêu em"?
    Hôm qua đọc lại nhật ký, em nhớ thời gian anh bắt đầu "dụ dỗ" em là tháng 8 năm ngoái. Nhưng mà em biết lúc đó anh còn thương H nhiều lắm. Có lúc trước mặt em, anh che dấu tình cảm của anh đối với H, có lúc thì anh yếu đuối, ăn vạ em. Em vẫn còn giữ tin nhắn "Nhiều khi anh muốn bắt đền em. Em là khơi nguồn hạnh phúc và kết thúc đau khổ của anh". Nhiều lần anh hỏi em "có phải em không yêu anh, vì em thấy anh đã từng yêu nhiều lần?". Em không biết. Không biết tại sao em không yêu anh. Chưa hay sẽ không bao giờ?
    Có lần anh nói, ngày xưa anh thích em trước H, nhưng vì thấy em thân với Đ, nên anh không theo đuổi. Có thể là anh nói thật, nhưng hình như nguyên nhân không chỉ như thế. Có thể anh không thích em nhiều lắm, cũng có thể vì em chẳng coi anh ra gì. Vì em chưa bao giờ xem anh như một đối tượng. Nhiều lúc anh không hề che dấu sự kiêu ngạo là anh đẹp trai, giỏi giang. Và anh ấm ức, khi thấy anh chẳng là gì trong suy nghĩ của em. Vì thật ra, anh không đẹp trai bằng "số 1", không chiều chuộng em bằng "số 2", không tài giỏi bằng "số 3". Em không biết anh sẽ tức giận đến như thế nào khi nghe em nói như vậy. Em nói chuyện với anh nhiều nhất nhưng em lại chưa bao giờ thành thật kể với anh về những tình cảm em đã trải qua với số 1, 2, 3. Trong mắt anh, em là một con bé vừa kiêu ngạo lại vừa nhát gan. Vừa thông minh, lại vừa quá ngốc nghếch. Vừa xấu xí lại có lúc quá đáng yêu. Em nói như vậy có đúng không?
    Anh chỉ nhìn thấy hình của "số 1", anh chê số 1 thiếu bản lĩnh, không tương xứng với em. Anh gặp "số 2" uống nước với em ở Thanh Đa và hôm đưa em đi. Anh hỏi có phải "số 2" thích em lắm không. Hôm ăn kem ở quán Bố Già, "số 3" gọi điện thoại cho em. Đó là lần đầu tiên em kể cho anh nghe về "số 3", và em nghĩ cũng là lần cuối cùng. Cả 3 người đó, mỗi người chiếm của em hết một khoảng đời, có ít nhiều ngọt ngào và cay đắng. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nằm mơ đến số 3. Bây giờ em chỉ mong mình có thể gặp được một người nào như 1 trong 3 người đó, em không để họ biến mất khỏi cuộc đời em đơn giản và dễ dàng như vậy đâu.
    Nhiều lúc em không biết quan hệ giữa em và anh là gì. Mình biết nhau được hơn 4 năm rồi, và hầu như trừ Đ ra thì em nói chuyện với nhau nhiều nhất. có lúc nói chuyện về H, N, Đ. Có lúc nói về chuyện của anh và em.
    Dao này ít gặp, em chưa kể anh nghe chuyện của H. Mà em cũng không biết có nên kể hay không. Dù sao thì H cũng lấy chồng rồi. Những khó khăn ban đầu rồi sẽ qua thôi. Có lúc em và anh nói chuyện, đùa giỡn, em lại nghĩ nhiều đến chuyện của H, và em thấy không thoải mái nữa.
    Nhiều lúc anh cứ bắt em trả lời. Em thì cứ nghĩ thôi để mọi chuyện tự nhiên. Nếu một ngày nào đó, em thấy em thật sự cần anh trong cuộc đời, thì em cũng sẽ ráng vượt qua tất cả những khó khăn vì em đã hiểu quá rõ về anh. Còn bây giờ, em đang giả vờ "ví dụ em yêu anh" thôi.
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tui rất thích bài viết và tình huống trong câu chuyện của bạn, thú vị lắm . Vote cho bạn 5* đó Chúc vui nghen.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    lừa đảo, vẫn chưa có ai bình chọn ,híc.
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 27/04/2004
  4. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Cẩn thận nhé, không rồi lại có ngày tiếc nuối rằng sao không để cho anh ý làm "người số 4" của mình.
    No time is better than the present. So, Good luck and have fun!
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em vừa giả vờ nhớ anh thì chiều nay đã gặp rồi. Nhưng rồi em không vui, và em nghĩ có lẽ chuyện của em và anh mãi mãi chỉ là ví dụ.
    Chiều nay em kể anh nghe về H. Em nói H không hạnh phúc. Anh hỏi em "có thể hai người đó sẽ bỏ nhau không?". Em hỏi "bỏ thì anh làm sao?". Anh nói "chưa biết". Bây giờ anh vẫn còn nói câu chưa biết, thì sao anh còn hỏi tại sao em không thích anh. Em lại hỏi ngược lại "tại sao em phải thích anh?". anh nói chẳng tại sao cả, thích thì thích thôi. Anh vẫn không chịu tin là em không có cảm tình gì với anh. Mà em hình như cũng đâu có tin em nói thật.
    Em nói có thể là em cũng muốn lấy chồng. Nhưng mà em thèm ăn bún bò Huế, người ta lại chỉ mời em phở, miến, cháo gà,... Em chờ hoài, bắt đầu thấy nản lòng rồi. Em lo nếu còn chờ lâu thêm nữa, chắc chỉ còn mì ăn liền. Nhưng em lại sợ nếu em đồng ý ăn phở, nhưng không hợp khẩu vị em, em lại thấy chán, và chê bai. Mà biết đâu đối với người khác, phở mới thật là ngon. Anh hỏi em, chẳng lẽ em không nghĩ nếu em đang đói bụng, thì món nào cũng ngon à? Em hỏi anh, nếu sau khi anh no rồi, người ta mới đem bún bò Huế ra, thì anh tính làm sao. "Nếu còn đói thì anh ăn thêm, nếu no rồi thì anh nếm qua một chút ". Anh trả lời như vậy mà còn trách sao em lườm anh à?
  6. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh nói anh sẽ tán em đến khi nào em có bạn trai thì thôi. -vậy thì ngày mai em sẽ có. Anh bắt em phải công khai, để anh xem có "ngon" bằng anh không - Anh có gì hay, khoe ra em xem, để em suy nghĩ lại. Anh nói em biết hết rồi, anh cần gì phải khoe. Anh làm em tức cười quá. Em phải lấy hình lớp mình ra xem lại, liệu có phải là em đã sai lầm không. Em thấy mấy tấm hình cũ của lớp mình. Hình lớp đi field trip thì không có anh. Em chỉ giữ tấm ảnh chụp chung với aN (aN có đặt tay sau lưng em, nhưng lúc xem hình thì không ai phát hiện ra, chỉ có em vẫn còn nhớ). Có mấy tấm 5 đứa chụp ở Ayutthaya thì nhìn ai cũng tươi. Rồi lúc mình đi Samet nữa. Chuyến đi nào anh cũng có H. Còn em thì có aN hay aH. Hình như lâu rồi, em quen với cảm giác lúc nào cũng có một người "bạn trai mà không phải bạn trai" bên cạnh. Vừa an toàn, lại vừa thấy cô đơn. Em nhớ tối hôm ở đảo. Anh, Đ và H đi theo ông chủ nhà ra biển câu mực, còn em và aH ra bãi biển ngồi chơi. Trời đêm đó nhiều sao, aH thuyết phục em, hình như chỉ cần thêm một phút nữa thì em đã gật đầu, nhưng vì gió quá, em sợ lạnh, và em đòi về.
    Ví dụ em yêu anh? Thì em cần phải quên hay nên nhớ những kỷ niệm đó? Em làm sao tin anh cũng có thể điên đảo vì em như anh đã từng đối với H và D của anh"?
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em là kẻ chán đời. Mọi việc cứ rối tung và em rất hay lên mạng. Em đã muốn chia sẻ với em chuyện tình cảm của mình. Đơn giản đầu em đang có 2 cái sừng quá đẹp mà em chẳng thể nào chịu được. Vì em thích làm người bình thường hơn là người quái dị. Em thường gặp anh, cũng không biết vì sao những lúc buồn vui em đều gặp anh. Người đầu tiên em chia sẻ về cái sừng của mình là anh. Có lẽ là vì anh là người chưa bao giờ em gặp mặt, em dễ dàng tâm sự hơn chăng ?? Hay là vì chúng ta luôn nói chuyện một cách thoải mái nhất có thể??? Thật ra chính bản thân em cũng không hiểu vì sao nữa, em chỉ biết được em nghĩ đến anh là người đầu tiên em muốn được chia sẻ mà thôi.
    Trong mỗi lần nói chuyện, anh hay đùa và gọi em là em yêu. Em cũng biết là đùa, em cũng chẳng phải là một cô bé hay ăn dưa bở. Nhưng tự dưng chiều nay em chợt nghĩ, nếu thực sự anh là người yêu em thì thế nào nhỉ ???
    Cứ tưởng tượng hai đứa cách xa hơn 1000 cây số. Gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ trên net mà thôi. Một năm gặp nhau được 1 dịp hè, vội vã bên nhau, vội vã yêu nhau rồi lại cách xa cả ngàn cây số. Em với người ta chỉ cách nhau có 400 cây thôi mà cũng bao nhiêu chuyện đau đầu rồi. Em không thể so sánh, nhưng biết đâu anh cũng tìm vui nếu không có em, người anh yêu bên cạnh những lúc anh vui buồn.
    Cứ tưởng tượng nếu em và anh yêu nhau. Chúng ta sẽ làm gì nếu em không thể chia sẻ được những điều em muốn như em đang cố để chia sẻ cùng anh ?? Hai người yêu nhau dù gần gũi nhau đến mấy cũng có một khoảng cách tâm hồn khá xa. Người nào cũng có bí mật riêng của người đó, thế thì làm sao mà có thể được chia sẻ một cách vô tư như với anh bây giờ.
    Cứ tưởng tượng em và anh yêu nhau. Liệu rồi những khi em buồn, ai sẽ bảo cố lên em, anh luôn bên cạnh và chọc cho em cười bằng bao chuyện phiếm. Người ta yêu nhau chỉ biết an ủi người mình yêu bằng cách ôm người yêu vào lòng thôi anh à. Mà em lại là đứa con gái thích cười chứ !!!
    Em với anh mà yêu nhau. Anh không thích thơ của em, chắc là anh phải chịu đựng rồi. Em sẽ không biết được người em yêu nghĩ gì về bài thơ mình làm. Có khi em còn xấu hổ, không dám đưa cho người mình yêu đọc những bài thơ ngô nghê ấy lắm chứ!!!
    Anh à, em cứ thấy nếu mà ta yêu nhau thì không ổn chút nào. Thôi, hãy luôn là bạn anh ạ. Như thế em sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu em yêu anh. Vì yêu anh, em sẽ chịu nhiều cái khổ hơn mà. Luôn luôn bên em và chia sẻ những điều bí mật với em nhé, ông anh thân mến !!!!
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nằm mơ thấy số 3. Em thấy 9 tháng trôi qua thật nhanh, và số 3 lại quay về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lúc em lại mơ thấy số 3 ngồi giữ con, một đứa bé trai dài ngoẵng và ốm nhách như ba của nó. Vậy mà có một thời gian dài em cứ nghĩ em đã hoàn toàn quên.
    Rồi em ngồi nghe đĩa nhạc U tặng, tình cờ nghe những câu hát "em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao? em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước trăng sao?" và "em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao?", em thấy buồn quá. Nghe cứ như những lời trách móc của số 1 dành cho em. Em lại nhớ đến hôm tết vừa rồi cả nhóm cùng đi chơi ở CT. Đêm khuya kéo nhau ra sân vận động ngồi hát. Em và số 1 ngồi cùng xe, số 1 ngồi sau em, được một lát thì vòng tay ôm em. Em thấy êm ái, dịu dàng như 4 năm về trước. Đến lúc về nhà trọ để ngủ, mọi người chẳng biết vô tình hay cố ý, lại xếp em và số 1 nằm gần nhau. Đêm khuya đang ngủ thì em giật mình thức giấc vì một nụ hôn. Em lại thấy mình nhỏ bé trong vòng tay người ta như ngày xa xưa đó. Hai đứa chẳng nói gì, hay chẳng biết nói gì. Chỉ im lặng nằm bên nhau. Hôm sau D hỏi em, sao em và số 1 còn tình cảm, mà nhất quyết không trở về với nhau, lại cùng vất vả đi tìm người khác. Em chỉ nói là "có thể yêu nhiều lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người". Điều này cả 2 đứa đều hiểu. Và bọn em chỉ đi chơi cùng nhau, vui vẻ, nhưng không hề hứa hẹn nhắc nhở chuyện ngày xưa. Những cử chỉ thân mật với số 1, em công khai với bạn bè, chỉ tránh không cho số 2 nhìn thấy. Nhưng em cũng biết số 2 đau lòng ghê lắm khi thấy số 1 chăm sóc em như thế. Riêng em, em còn đau khổ hơn cả 2 người đó rất nhiều. Sao có những lúc người ta tốt với em như thế, lại có những lúc tổn thương em nặng nề, làm cho em đau đớn và tan nát.
    Hình như từ lúc nghĩ đến chuyện có nên yêu anh, em bắt đầu nghĩ lại quá khứ. Nghĩ rất nhiều những đúng sai của mình, và của đối tác. Anh thường giải thích mọi chuyện bằng số phận. Em thì cứ nghĩ là mọi chuyện đều do mình. Sao có nhiều người có thể là bạn rất tốt nhưng không thể là người yêu tốt? Em hỏi anh, như em với anh bây giờ có phải rất vui không (vì lần nào nói chuyện với em xong, anh cũng bảo được nói chuyện với em anh vui lắm), và em rất sợ mình đánh đổi một tình bạn đẹp, để lấy một tình yêu xấu. Sao em có thể làm một người bạn tốt với nhiều người, nhưng chưa bao giờ thành công khi làm người yêu? Và em thật sự không muốn có thêm số 4, số 5. Em chỉ mong có thể gặo được số I la mã thôi, anh biết không?
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giỏi làm người ta đói thôi, úi giời ơi, gần 6h chiều ngồi ở trường, đọc bài thấy bún bò, phở, cháo gà, ối giời ơi giết tôi đi. Làm sao kiếm được mấy cái đó mà ăn bây giờ hả giời?
  10. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ban nay nghi nhieu that nhieu... Cu thang than la tot nhat... Nho thi bao nho... thich thi bao thich... khong vua y chuyen gi thi bao khong vua y... roi tu minh biet co yeu duoc khong thoi muh... Vi du thi suot doi kem theo dau (...) chu khong phai la dau (?) ma nguoi ta thi khong chiu tra loi khi gap dau (...) ban a. Cu vi du the cung chang tot cho minh lan cho ai... nhat la voi co gai nhieu suy nghi den the nay...

Chia sẻ trang này