1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhóc cũng từng rơi vào " tình trạng " nì nhưng khi bình tâm lại thì mọi thứ lại ... chỉ là " hình như " .....
    Khi buồn hay vui thì người đầu tiên mình nghĩ tới là Bạn Ngố Có những lúc không nhận được tin gì là thấy trống trải , thiếu vắng một cái gì đó và khi nhìn nhận ra thì hiểu lý do là _ chẳng nhận được tin tức gì của Ngố cả Những lúc chán nản và cảm thấy cuộc sống khó khăn mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thì chỉ cần Ngố nhắn tin hay gọi điện động viên là mọi thứ lại Oki có đầy đủ niềm tin và vững vàng , vui vẻ mà tiến lên phía trước Đôi khi, có người hỏi : Nhóc với Ngố vẫn tiến triển tốt chứ ? lại tự đặt câu hỏi ? Mình với Ngố có rì mà Ngố có người yêu rồi vẫn có người hỏi mình câu đó nhỉ
    Gật gù .... hiểu ra
    Nhưng rồi khi tĩnh tâm lại thì mình đâu có nhớ người ta như mình đã từng nhớ Ex _ Nỗi nhớ mà mình dành cho Ngố đơn giản là với một tên bạn đúng cạ một người mà mình chỉ nói có nửa câu là hắn đã hiểu mình nói gì ... một người mình chưa kịp hiểu tại sao mình buồn đã biết cách làm biến mất nỗi buồn của mình ......... Nói chung là ............. khó hiểu
    Ngố ơi ! Tình bạn này đẹp mừ nên chẳng có gì có thể đánh đổi được nó Ngố nhỉ nên Tình Bạn Muôn Năm
    Được Cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 02/12/2004
  2. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    TO C: trong tình yêu không tồn tại từ Nếu, giá mà..cũng như là vi dụ

    Người ta chi dùng nó khi Ví dụ nó lớn hơn mình..hay Ví dụ nó chưa có người yêu thôi..
    ah nick của C cuối cùng là E_T_C hay C_Y_T vậy ?
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em sợ 1 ngày kia em ko thắng được chình bản thân mình,
    Sợ em sẽ ngả vào vòng tay anh mà biết sẽ lại có một ngày khác em phải khóc,
    Anh ơi, giờ này ở nơi xa lắm có một người con gai đang ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ,
    nguyện cầu cho anh hạnh phúc
    tình yêu của em dẫu ngàn lần chân thật ,
    cũng ko giữ nổi anh người xương gió biên thuỳ
    Bận lòng làm gì khi kỉ niệm chỉ mãi là những tháng ngày đã qua
    Xót lòng chi khi ngày mai vẫn thế
    Hãy yêu đi khi tình mình có thể
    Hạnh phúc mặn nồng ko biết đến sớm mai
    Dành cho em những chua xót đắng cay
    Dành cho em lời người phụ bạc
    Dành cho em cõi lòng riêng tan nát
    Trách sao đành khi em biết trước sẽ có 1 ngày em phải khóc vì anh
  4. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em sợ 1 ngày kia em ko thắng được chình bản thân mình,
    Sợ em sẽ ngả vào vòng tay anh mà biết sẽ lại có một ngày khác em phải khóc,
    Anh ơi, giờ này ở nơi xa lắm có một người con gai đang ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ,
    nguyện cầu cho anh hạnh phúc
    tình yêu của em dẫu ngàn lần chân thật ,
    cũng ko giữ nổi anh người xương gió biên thuỳ
    Bận lòng làm gì khi kỉ niệm chỉ mãi là những tháng ngày đã qua
    Xót lòng chi khi ngày mai vẫn thế
    Hãy yêu đi khi tình mình có thể
    Hạnh phúc mặn nồng ko biết đến sớm mai
    Dành cho em những chua xót đắng cay
    Dành cho em lời người phụ bạc
    Dành cho em cõi lòng riêng tan nát
    Trách sao đành khi em biết trước .......sẽ có 1 ngày em phải khóc vì anh

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra em không nên ví dụ....Biết nói thế nào ...
  6. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này