1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To nguoi_ha_noi
    Em nói thật đó chứ. Anh không tin sao????
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm của bạn không biết đâu mà lường...Lãng mạn quá...dạt dào tình cảm quá...Bạn chia sẽ tình cảm cho quá nhiều người...Điển hình đã hết tc với số 1 nhưng vẫn cho phép anh ta thể hiện hành động gần gủi với mình...Hãy dứt khoát đi bạn à...Tâm trạng của bạn như mớ bòng bong....
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn không thể yêu. Chẳng biết có nên buồn hay không nữa. Tạm thời không gặp một thời gian anh nhé. Hôm qua em không cố tình, chỉ vì có khách đến chơi. Mệt quá chỉ muốn ngủ sớm. Hay vì em phát hiện ra em đã chưa bao giờ nguôi thương nhớ một người? Nhiều lúc biết càng nghĩ lại sẽ càng làm mình đau, nhưng vẫn cảm thấy trong nỗi đau đấy có cái gì rất ngọt ngào.
    Mấy đứa hôm qua ngủ lại nhà em. Thấy tụi nó mà em nghĩ đến tuổi tác của mình. Thật sự là có khoảng cách của một thế hệ. Em có những điều tụi nó chưa có được, và cũng chưa chắc sẽ làm được. Nhưng em cũng đã vĩnh viễn đánh mất tuổi trẻ mà tụi nó đang có. Bọn trẻ bây giờ tự do quá anh ạ. Em và chị để cho tụi nó ngủ chung với nhau, nhưng em không nghĩ tụi nó xem hai chị em như củ khoai vậy. Tự do âu yếm nhau trước mặt em và chị. Còn gãi lưng, gội đầu cho nhau nữa. và em thấy buồn biết bao khi nghĩ chỉ còn anh thích hợp cho em, mà em lại không yêu anh được. Sao em thả trôi hạnh phúc của mình lúc nào mà em không hay biết?
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chồng em ơi, anh ở đâu, không biết có trên đời hay không, nếu có thì xuất hiện cho rồi, để em đỡ mất công cứ nhớ chồng của người khác như bây giờ. D tường thuật đám cưới của S và C ly kỳ hấp dẫn đến mức em phát thèm. Nhưng mà lấy ai, ai lấy bây giờ? Em rất ghét làm cô dâu già, cô dâu già không đẹp chút nào hết, sao anh chưa chịu xuất hiện? Anh còn chần chờ lâu như vậy, lỡ em cầm nhầm chồng của người khác thì sao?
  5. someoneismek

    someoneismek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,phải nói trước là tôi là một man mà một man thì thường có những suy nghĩ rất giống nhau và nếu tôi là anh chàng số 4 của bạn bây giờ và đọc được những dòng tâm sự của bạn thì việc đầu tiên mà tôi làm (mà bạn có biết là gì không?) sẽ ra tối hậu thư đối với bạn.Bạn suy nghĩ mà xem,tôi sẽ chờ ban viết thêm nữa vậy nhé.
  6. meo2000

    meo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói thì đọc những chuyện như thế này khó chịu lắm. Tớ cũng yêu một bạn gái, và của đáng tội, cô ấy còn quái dị hơn bạn này nữa khi suốt ngày nhắc về người yêu cũ. Thậm chí còn gửi cho tớ câu chuyện vô cùng lãng mạn về tình yêu cũ. Tớ điên lên, hạ quyết tâm cưa đổ rồi bỏ. Bây giờ trong lòng cô ta lại thêm một vết thương nữa đấy. Yêu mà cứ tơ tưởng linh tinh thế thì đừng mong có được người tốt đến với mình.
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lần này có vẻ kết thúc được rồi. Anh nói chỉ là tranh luận, không có gì để hai đứa phải căng thẳng. Nhưng chính vì những tranh luận như vậy, mới hiểu rõ quan điểm của nhau, phải không. Em bảo cT và aL chia tay nhau là chuyện bình thường, vì em thấy tính tình anh L rất chán. Anh lại nói cT may mắn lắm mới gặp được anh L, nếu không bây giờ cT vẫn còn làm tiếp viên hàng không thôi. Rồi "con nhỏ đó già rồi mà còn chảnh"....Anh làm em thất vọng quá chừng. Em bảo anh muốn nói em thì nói thẳng cho rồi. Anh bảo em không cần nhạy cảm như vậy. Cho dù anh không nói em cũng được. Nhưng em rất thất vọng về cách đánh giá phụ nữ của anh. Tuổi tác rồi ai cũng đến cái tuổi đó. Ba năm nữa em cũng sẽ bằng tuổi cT bây giờ. Nhưng mà người ta có nhiều cách để làm tăng giá trị của bản thân mình, để tuổi tác trở thành ưu điểm chứ không phải là nhược điểm. Chính anh cũng biết điều đó, nên dù khó khăn vất vả anh vẫn theo đuổi em chứ không phải là một cô bé trẻ trung xinh đẹp nào khác. Nhưng sao có nhiều lúc anh làm cho em thấy cái nhỏ nhen tính toán của anh. Và em đâm ra thất vọng chính bản thân em. Em đã biết mình chẳng hợp nhau chút nào. Vậy mà em cũng phải tiếp chuyện với anh, em vẫn giữ cho mình một chút hy vọng nào đó. Chẳng lẽ em tệ đến mức như vậy hay sao? Không biết đến lần thứ bao nhiêu em nói sẽ không bao giờ yêu anh đâu, sao anh vẫn chưa để cho em yên. Lần này thì em phải quyết tâm thôi, vì D dặn em phải "quăng cục lơ" vào mặt anh cho xong việc. CV cũng đã từng bảo em, nếu đã thấy không hợp nhau, thì không nên tiếp xúc nhiều, nhiều khi gần gũi mãi, sẽ khiến mình ngộ nhận đó là tình yêu, rồi sẽ phải hối hận.
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên bọn em hay nói "thứ 7 máu chảy về tim". Hôm nay cũng là thứ 7, em từ chối gặp anh để nói chuyện với D và A. Lâu rồi 3 đứa mới gặp nhau. Lâu lắm rồi em cũng chẳng có cuộc hẹn hò nào đủ để buồn vui, hồi hộp mong chờ. D hỏi giận à. Giá mà em có thể giận anh? Hôm nay mới hiểu, được nói chuyện với những người bạn thân thiết như vậy, còn vui hơn là với một người mà có lúc em đã có ý định xem là bạn trai.
    Giờ này anh ngủ rồi. Em định không tiếp tục topic này nữa. Vì có lúc, em định viết cho anh. Hy vọng một ngày nào đó anh có thể đọc nó. Một ngày anh không chỉ là một ví dụ... Nhưng mà cuối cùng ngày đó không thể đến. Nhưng mà em vẫn muốn viết tiếp, cho em, và cho một người nào đó, mà em vẫn "long waiting"
    Bạn gái tuổi này gặp nhau, nói dăm ba câu chuyện rồi cũng quay về với tình yêu, với gia đình. Kể chuyện cuộc sống đứa này đứa nọ, rồi lại tự ngẫm bản thân mình. A hỏi "có phải con gái thông minh rất khó lấy chồng". Em nói, thông minh cũng lấy được chồng, xấu cũng lấy được chồng, chỉ có chảnh là không lấy được chồng mà thôi. Nói xong cả 3 đứa đều thấy buồn cười. Bây giờ nói chuyện với nhau thấy rất vui, và rất ...công bằng. Vì ngày xưa dù rất thân nhau, nhưng lúc đứa này đang yêu, đứa kia chưa có người yêu, đứa khác lại mới bỏ người yêu. Bây giờ cả 3 đều cô đơn, đều hiểu nhau, và đều đã trải qua cái giai đoạn buồn muốn chết. Trong cả ba người, thì em vẫn là người lạc quan và hy vọng nhất. Hay chỉ vì với em, tình yêu là một món quà, không phải cần thiết như nước hay là không khí của D và A.
    Trong một lần vui miệng với D và A, em xếp số thứ tự 1, 2, 3 cho những nhân vật có nhiều liên quan nhất đến cuộc đời mình. Số thứ tự không rõ ràng về thời gian, cũng không phải nói lên mức độ quan trọng. Chỉ là em chia hơn 11 năm con gái thành 3 phần, thì mỗi người có ảnh hưởng đến một khoảng thời gian trong cuộc sống của em. Cho dù em biết rõ ràng ai là người đã yêu em nhất, và ai là người em đã yêu nhất, nhưng bây giờ em chỉ muốn xem họ ngang hàng nhau. Đều chỉ là quá khứ. Em không cay đắng thề không bao giờ gặp lại như D khi chia tay, em cũng không yếu đuối đến mức không bao giờ chạm đến kỷ niệm như A. Em mong gặp lại, em mong một ngày người ta thấy em sống thật tốt. Em càng mong một ngày nói với người ta là bây giờ em mới thật hạnh phúc. Bây giờ em mới tìm đúng một nửa của em. Một nửa khi ráp vào thật tự nhiên, không cần gọt giũa, không quá rộng để trống trải, càng không nên quá chật để đớn đau.
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Perhaps, perhaps, perhaps
    -Cake
    You won''t admit you love me.
    and so how am I ever to know?
    you always tell me
    perhaps, perhaps, perhaps.
    a million times I ask you,
    and then I ask you over
    again, you only answer
    perhaps, perhaps, perhaps.
    if you can''t make your mind up,
    we''ll never get started.
    and I don''t wanna wind up
    being parted, broken-hearted.
    so if you really love me,
    say yes.
    but if you don''t, dear, confess.
    and please don''t tell me
    perhaps, perhaps, perhaps.
    perhaps, perhaps, perhaps.
    perhaps, perhaps, perhaps.
    Hôm nay nghe bài hát này thấy hay dễ sợ. Muốn gởi cho anh nghe, nhưng nghĩ lại thì thôi. Vì cứ nghĩ nếu là em, thì sợ nhất là những kỷ niệm liên quan đến âm nhạc hay mùi hương. Day dứt và lâu quên.
    Hôm nay thấy chán, không có hứng thú làm việc, cũng chưa buồn ngủ. Lên mạng lang thang một lúc, không có ai để nói chuyện. Giờ này ai cũng ngủ rồi. Ngẫm nghĩ một lát lại cài lại chương trình chat. Lâu rồi mới vào, ít người quen cũ. Giờ này người ấy đang ngủ ngon, bên cạnh một người, có một cuộc sống hoàn toàn khác rồi. Bây giờ giọng nói của người ta chắc cũng khác. Lại nhuốm màu quê hương trở lại. Nếu mình nghe lại, có thấy thót tim không? Nhớ, và thấy hình như là đang khóc. Không phải nhớ vì còn yêu. Khi không còn hy vọng gì nữa, tình yêu nhất định sẽ chết. Chỉ nhớ vì đã có những ngày mình yêu người ta như thế.
    Quá khứ không còn. Tương lai không biết. Có lúc thấy vui vẻ, thoải mái, có lúc thấy trống trải. Chẳng biết cái gì có thể làm mình thay đổi được. Chỉ là một lời hứa với mẹ thôi sao. Hay đợi đến lúc bạn bè có nơi có chỗ hết. Không còn ai chơi với mình nữa, mới muốn thay đổi.
  10. necvn

    necvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thật là ác mộng đối với 1, 2, 3 vì đã chót yêu phải E_T_C cho dù đó là một người cực kỳ xinh, và cái anh chàng không được E_T_C yêu, đó là một người may mắn đấy! Tôi nói như vậy bạn đừng giận nhé! Chỉ là bởi vì tôi đọc hết topic này và nhận thấy rằng bạn là người kinh khủng nhất thế giới!!! Lời khuyên chân thành nhé cô tiếp viên hàng không! Cô hãy đóng topic này đi nếu như còn muốn là một người phụ nữ bình thường! Thế nhé!
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này