1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói với D là cho em gia nhập hội thương binh trở lại, vì em tưởng mình lành lặn rồi, hoá ra vẫn còn bệnh nặng ghê gớm. Nhưng em biết sau ngày hôm nay sẽ hết. Một lý do ám ảnh em lâu nay, bây giờ thời gian đã cho câu trả lời rõ ràng. Nghĩa là giấc mơ cũng sẽ hết, vĩnh viễn chấm dứt. Cày xới quá khứ lên làm gì nữa? Em hứa với mình, nếu từ nay còn nhắc đến quá khứ một lời, sẽ tự đánh mình 3 roi.
  2. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em gởi anh cái link về chuyện phó tổng giám đốc công ty anh, cũng có nghĩa là làm lành. Dù chẳng phải vì em sợ anh đâu. Em ghét cái tật hễ chút là giận. Mà 2 đứa đã thống nhất với nhau chỉ là bạn, thì những cái lý do giận của anh rất lãng xẹt. Em có bạn bè của em, những mối quan hệ của em. Thỉnh thoảng bọn mình gặp nhau nói chuyện là đủ rồi. Không thể giận chỉ vì không gặp.
    Em cũng nghỉ cò cưa với anh BKNN rồi. Hôm nay là tối thứ sáu, chị phải phân tích mẫu nên về trễ. Em về nhà nấu cơm, ăn một mình, rồi lang thang trên mạng. Không đi đâu chơi, cũng không chát với BKNN. Mở một lúc cả hai cái TV xem được 2 phim. Một phim thì yêu đương khóc lóc. Sao phim VN yêu nhau xong, lúc nào cũng kết thúc trong bệnh viện. Còn gì là đẹp và trong sáng nữa? Một phim Mỹ, nói về một anh chàng ngố ngố, xem cũng nhẹ nhàng. Bây giờ sở thích của em cũng đã thay đổi ít nhiều, em cảm thấy mệt mỏi với những bộ phim tâm lý, tình cảm rắc rối, chỉ còn thích những điều hài hước nhẹ nhàng. Bây giờ có cho tiền em cũng không thể đọc nỗi vài trang truyện Quỳnh Dao nữa.
    Sắp tới nếu công việc ổn ổn một chút em sẽ nghĩ đến chuyện làm riêng. Chiều nay nói chuyện với D xong, em thấy rất phấn khởi. Có lẽ em sẽ lên kế hoạch từ bây giờ. Bây giờ mọi người có ý định mở công ty nhiều quá. Em cũng không biết mình có nên bắt chước không. Như bây giờ cũng sống tốt rồi. Có nên tự rước cái khổ về mình?
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau, yêu nhau thì sao nhỉ, cứ phải thắc mắc mãi với những mớ bòng bong ko thể giải quyết nổi thì ví dụ làm gì nữa??? ( cười)
    Dù sao cũng có thể hiểu và đồng ý rằng với các người cũ vẫn có thể gặp lại, vẫn có thể quan tâm nhưng ko thể quay lại như dòng sông chẳng thể chảy hai lần. Có lúc nghĩ ví dụ như ta đừng gặp nhau, thì có vô số những chuyện không giống như ta đã có, nhưng cũng chẳng biết được nó tốt hơn hay xấu hơn. Nên thôi đành ví dụ, phải ko ETC???
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cafe không làm đủ sức làm thần kinh tỉnh táo (chỉ có mấy cái mụn thì dễ bị đánh thức thôi), may ra nói vào đây lảm nhảm một chút sẽ tỉnh ra chăng?
    Lướt web, thấy tin tức về Euro đã bắt đầu nóng hổi. 3 lần WC, 3 lần Euro vừa chẵn 10 năm. Hết những ngày gà gật bên ba, hai cha con thì thụt nói chuyện sợ đánh thức cả nhà. Cũng hết những ngày lang thang cafe, cá độ bóng đá, mà đối tác lúc nào cũng mong được thua độ. Có những đêm về khuya, trời lạnh, ngồi sau lưng một người cũng chẳng dám dựa vào cho ấm, ranh giới mong manh, cố giữ mãi, để đẹp mãi, và cũng mãi chỉ là một kết quả hoà. Bây giờ mùa bóng sắp đến, một mình một TV, một căn phòng, có la cũng chẳng sợ ai nghe, có cá độ cũng không hứng khởi, vì chẳng ai mong thắng. Biết bao cầu thủ yêu thích đã giải nghệ. Buồn cho người ta, và thêm 1 phút ...buồn cho mình. Thả cảm xúc một lúc thì thấy mình sắp thành bà già, ngồi bên bậu cửa, tìm cái răng rụng .
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được E_T_C sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 08/06/2004
  6. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là chuyện tầm phào nếu người đọc tâm sự của ETC là người chưa có nhiều kinh nghiệm sống, có thể người ta sẽ cho là chuyện nhảm nhí, phù phiếm, chuyện vô tích sự. Nhưng nếu ai đã từng yêu, đã từng đau khổ khi tình yêu tan vỡ thì hoàn toàn có thể đồng cảm với bạn.
    Không có sự lựa chọn trong tình yêu, cũng không có sự ép buộc, khi tình yêu đến ta không thể nào cưỡng lại được sức hút của nó, cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo mà thôi.
    Không có gì phải vội vàng, nhưng đừng quá che dấu cảm xúc của mình, đó là điều CarmenC muốn nhắn nhủ, nếu ETC thích một người nào đó, có thể là vì khi ở bên người đó bạn thấy bình yên, hoăc là bên người đó bạn thấy mình được tôn trọng, được yêu thương một cách chân thành thì hãy mở lòng mình ra, và bạn sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc có thể đến với bạn trong thời gian ngắn hay dài tùy số phận, không thể nào muốn là có ngay được, và cần phải bỏ công xây dựng chứ không ai đem đến sẵn cho mình bao giờ cả.
    Và nếu chờ đợi mãi một tô bún bò đặc biệt mà mùi vị nó chỉ có thể tưởng tượng ra thì tôi thích chọn ăn phở hơn, và tôi chọn cách cảm nhận mùi hương của hoa hồi, mùi quế, mùi thịt béo ngậy thơm phức để làm món ngon cho mình còn hơn là đợi mãi và cuối cùng chết đói nhăn răng. (lúc đó nhìn thì xấu tệ hại, cho dù nhan sắc có 5 điểm, 7 điểm hay 10 điểm cũng không ai thèm dòm ngó)
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phải khẳng định là mình không buồn. Vì nếu bỏ qua những chuyện không vui đi thì chẳng có lý do gì để buồn . Chính vì vậy mà mình cứ trơ ra như thế. Dù sao cũng phải cảm ơn rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đối với cái tâm trạng mát mát của mình. Cho đến thời điểm hiện nay, mình cũng chưa biết là mình đang cần cái gì, thật sự cần điều gì. Anh thích thì cứ đến chơi với em. Nhưng yêu nhau thì xin kiếu. Nhiều hôm cũng lang thang cafe như những đôi lứa khác, đến lúc về, nhìn những đôi bên nhau, ôm nhau rất chặt, mới cảm thấy khoảng trống chừng 10cm giữa hai người sao còn hơn rộng hơn đại dương.
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em gái kể "hễ em bắt đầu thích ai, thì tự nhiên em mất ngủ". Chết rồi, vậy đêm hôm qua mình cũng mất ngủ. Hôm qua về sớm vì bị đau bụng. Ăn cơm xong thì online và chat với anh BKNN suốt từ 7h đến 10h30. Say sưa nói chuyện đến mức quên là mình đang đau. Đến lúc lên giường nằm, mới nhớ ra, và ...đau tiếp. Kết quả là cả đêm ngủ chập chờn, khoảng 4h sáng tỉnh dậy, và lại online. Em gái nói chuyện, mới nhớ ra là triệu chứng của mình cũng giống như nó. Thế này nghĩa là sao? Chuẩn bị ....chiến trường mới à? Người ta nói chơi dao có ngày đứt tay. Mình chuẩn bị tinh thần cho một trò chơi, mà bây giờ thấy đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Từ hôm đó đến giờ, anh BKNN đã dụ khị mình share cho anh 3 album hình mà chị để trên mạng (kiểu này mà chị biết, chắc phải bị mắng). Cảm nghĩ gì về anh? Nói chuyện cũng vui, dù nhiều khi cũng hay hiểu lầm, khi mình dùng nhiều từ địa phương quá. Tự tin, nên cũng rất mồm mép. Nhắc mình nên nói chuyện nhiều với aD, vì lúc này aD đang stress lắm. "-D bảo nói chuyện với em vui, đỡ bớt căng thẳng, em có hay nói chuyện với D không? - Thỉnh thoảng. -Sao thế, - Em không biết, chắc là vì aD ít căng thẳng". -aD đang căng thẳng vì công việc, đề tài, và có khi cả gia đình nữa. -Giờ làm việc thì em không nói chuyện với aD được, buổi tối thì nhà aD chưa nối mạng. -Nối mạng rồi, chắc vì ....sợ vợ, nên không dám nói chuyện với em. - Vậy thì em càng không dám nói, lỡ chẳng may lại làm cho căng thẳng hơn thì sao.
    Đúng là con gái, cái phần tử tế trong người mình thì luôn nhắc mình cẩn thận với các mối quan hệ với đàn ông có vợ, tránh những thân thiết làm cho vợ người ta hiểu lầm. Cái phần lăng nhăng thì vẫn thích được người ta quý mến hơn mức bình thường một chút. Nhưng về cơ bản thì vẫn tự cho mình là người tốt .
    Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Giá mà anh BKNN cao hơn một chút, biết đâu mình sẽ suy nghĩ lại? Cứ nghĩ cái cảm giác người ta nói mình chảnh chẹ cho lắm vào, rồi vớ phải một ông chồng chỉ cao bằng mình, thì cũng thấy buồn.
    Cuối tuần hẹn sẽ gọi điện thoại. Hỏi mình có xem đá banh không. Mình nói có xem. Anh hỏi thích lắm không, thì không tiết lộ, chỉ nói xem cho vui. Vậy thì anh không gọi vào lúc có đá banh. Anh lịch sự giả vờ ghê. Để anh có thời gian xem chứ gì?
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có con cá câu để ăn, có con cá câu để bán, có khi anh là loại thứ hai. Vội vàng quá khi phải tính đến chuyện hơi xa. "Năm 2006 thì nếu còn ở nước ngoài, anh không muốn ở một mình nữa". Vậy thì trả lời sao? em chán ở một mình chưa? Có chán và cũng chưa chán. Chán lúc nghe mấy đứa bạn gái khoe con. Không chán khi thấy cảnh bọn nó tất bật cơm nước, gia đình. Một năm rưỡi nữa có đủ cho em chưa? Có thể là đủ, nhưng cũng có thể chỉ là bắt đầu. Lại nói đến chuyện công việc sau này. Một trăm lẻ một lý do để thấy quá khó khăn. Không muốn phải vất vả kiểu phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà", không muốn vì công việc lại bỏ mặc gia đình, và lại càng không muốn vì gia đình phải hy sinh sự nghiệp. Tóm lại một câu là em tham lam hay người muốn là chồng em ích kỷ? Sao không thể công bằng kiểu cả hai cùng đi làm, về nhà cùng làm việc nhà. Vợ chăm con, chồng giặt giũ? Sao chưa cưới đã nghĩ đến chuyện em phải thu xếp công việc để làm mẹ, làm vợ, còn người muốn là chồng em không muốn bớt chút thời gian để làm chồng? Anh học hết 25 năm, thì em cũng học hết 24 năm kia mà. Chán chẳng buồn nói nữa.
    Cuối tháng bảy 2 chị em sẽ làm "ta balô". 2 tuần qua 10 thành phố. Từ sáng hôm nay bắt đầu luyện tập để dẻo dai. Dậy sớm 1/2h để đi bộ đến chỗ làm, mỗi bữa phải ăn thêm nửa chén cơm. Nhưng mà đừng hòng em sẽ đi qua thành phố của anh.
  10. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nếu ví dụ thì đừng yêu mà yêu thì đừng yêu ví dụ. Thậm chí nếu tưởng là yêu thì cũng đừng tưởng nữa vì như thế thì rồi kết quả sẽ vô cùng tồi tệ, mất mát và rơi vào trạng thái ko biết mình là ai, mình phải làm như thế nào...Rõ khổ

Chia sẻ trang này