1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT
    Đám cưới bạn,
    Chú rể bụng phệ, đầu hói, cao 1m66, có thời đăng ký làm con rể mẹ, bị mẹ chê xấu quá. Cô dâu nhỏ hơn 8 tuổi, cao 1m65, mảnh mai, xinh xắn, hấp dẫn như một thỏi chocolate. Bạn của chú rể, con gái bắt đầu chống chỏi với nếp nhăn, con trai bắt đầu bụng phệ, ngồi khiêm tốn trong 3 bàn. Bạn cô dâu "nhi đồng", tóc ép và nhuộm kiểu Hàn Quốc, ăn mặc chim cò, chiếm gần hết số bàn còn lại. Hình cưới được nhà hàng để trên mạng, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng chú rể là bố cô dâu. Cả hai cùng cười rất tươi. Chú rể vui vì cưới được cô vợ xinh như mộng. Cô dâu vui vì vài ngày nữa lại theo chồng ra nước ngoài. Em bảo chú rể, hay là cạo luôn đầu đi, còn đẹp hơn là vài cọng tóc lưa thưa như vậy. Chú rể than phiền, chẳng biết tại sao số lượng tóc lại luôn tỉ lệ nghịch với số chữ. Rồi lại càu nhàu "sao mấy đứa không thích vợ của anh". À, không phải là không thích, mà là chưa quen thôi. Ăn đám cưới về, mấy đứa con gái không khỏi chạnh lòng. Lại xúi nhau thôi cưới đi. Đứa thì mãi bon chen ở cái xứ sở của ít người nhiều, yêu nhau cả chục năm rồi cũng chưa đủ tiền đám cưới. Đứa thì cũng muốn cưới lắm, nhưng chú rể lại bỏ trốn mất rồi. Đứa thì mãi chẳng hiểu sao không tìm ra người xứng với mình. Em thuộc số nào trong đám đó?
    Tình yêu?
    Vẫn luôn khó định nghĩa. Có một thời đã tưởng là mình hiểu rất rõ, nhưng mỗi khi bước vào vẫn thấy quá ngập ngừng. Bình thường vốn là người rất hay nhường nhịn người khác. Nếu phải làm gì đó cho người chung quanh vui thì rất sẵn lòng, chỉ có yêu thì không làm được. Có lúc anh đùa "yêu ai cũng vậy, yêu dùm anh, anh cảm ơn". Chắc tình yêu đơn giản hơn mình kỳ vọng rất nhiều.
    Hôm qua BKNN gọi điện nói chuyện, hỏi "có thật em thích ZZ?", sao lại không?- "vì Z không đẹp trai",- tại sao phải thích người đẹp trai?- "anh sợ là em thích như thế, nếu không thì anh yên tâm rồi". Em không thích người đẹp trai là thật, nhưng xấu như anh thì quả thật làm em suy nghĩ nhiều quá. Dù sao thì cái cảm giác được dựa vào một bờ vai cứng cáp, vững chải vẫn ấm áp hơn. Dù sao cảm giác người ta phải cúi xuống mới hôn được mình vẫn thích hơn. Em biết nếu nói ra những điều như thế này, thì không ai chấp nhận được, nhưng đó là sự thật. Em cũng chán mình lắm. Tại sao em lại không thể yêu một người duy nhất, rồi được hạnh phúc với người ấy cả đời? Mà cứ thực hiện hết phép thử này đến phép thử khác như thế này?
    Được E_T_C sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 16/06/2004
  2. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất thích câu chuện của bạn và tui thích nhất là câu " ví dụ em yêu anh " . Bạn tui cũng từng nói với tui như vậy .
    Tui cho bạn 5 sao .
  3. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thử gửi một bức thư đến người chưa bao giờ gặp.
    Chào em, thật sự anh không biết phải bắt đầu thư thế nào vì mình chưa có một kỷ niệm nào với nhau cả.. Vượt qua cú sốc với tình cảm đầu đời, anh đã mất nhiều thời gian. Thế mà em biết đấy, dù anh không có lỗi gì, thật lòng muốn làm bạn với cô ấy mà cũng khó.. Vậy với em sẽ thế nào? Anh có sẽ đánh mất đi một mối quan hệ đang trở nên tốt đẹp hay không?
    Khi nói nhớ ai, anh sẽ thật lòng với điều đó, bắt đầu với những kỷ niệm đầu tiên.. nhớ nhung, rồi đi chơi lần 2, 3 và rồi cứ tiếp thế.. Như một ngân hàng sẽ sinh lãi mãi không ngừng.. rồi anh và em bắt đầu có nhiều kỷ niệm để kể.. và anh lại có thể làm mình khóc trong đêm vì một người con gái không kể bên..
    Nói xa xôi quá, mới chỉ là bức thư đầu tiên mà.. Vậy, em cho phép anh được tạm dừng tại đây.
    Ngủ ngon nhé.
    Sáng 19/6/2004
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều dự định, rồi thay đổi trong chớp mắt. Thứ 3 em đi P với gia đình cT. Tình cờ một người trong nhóm cho thuê nhà một tuần ở gần trung tâm, cT rủ em đi cùng. Quyết định trong vòng 2 phút, book vé, rồi chuẩn bị lên đường. Còn một chuyện thật bất ngờ nữa là anh BKNN cũng đi P từ hôm nay. Vậy là có thể chiều thứ 4 sẽ gặp nhau. Chuyện gì sau đó, em không biết, và cũng không chờ đợi. Thêm một ông anh, một người bạn hay một cái gì đó đặc biệt hơn? Chờ xem nhé
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc topic này
    When I said I needed you
    You said you would always stay
    It wasn''t me who changed, but you
    And now you''ve gone away
    Don''t you see that now you''ve gone
    And I''m left here on my own
    That I have to follow you
    And beg you to come home
    You don''t have to say you love me
    Just be close at hand
    You don''t have to stay forever
    I will understand
    Believe me, believe me I can''t help but love you
    But believe me, I''ll never tie you down...​
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích đọc topic này.
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tình yêu kì lạ... Có yêu được nhau không khi cứ nhìn tình yêu với những cặp mắt khác nhau như thế ? Uh thì hôm nay về quê, thấy cái dàn nho xanh rờn trĩu trịt đấy, cái đống rạ rải khắp đường đấy, cái mùi thơm ẩm ẩm đấy.... Đã nghĩ đấy... Nếu thực sự không nhiệt tình, thì không nên bắt đầu cái gì cả cậu ạ, trừ khi muốn nhận lại một thứ không nhiệt tình như thế ... Ví dụ em yêu anh ? Ví dụ em chẳng cần biết tình cảm của anh là thế nào ? Ví dụ em là người bắt đầu trước ? Thì liệu anh có khác không ? Ví dụ em bớt bướng đi... Và anh cũng đừng ngoan cố thế...
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đi tìm cách nói yêu em
    ....................
    Em vô tư không hiểu ?
    Hay em nỡ vô tình
    Lời yêu thương anh ngỏ
    Tronh những lúc lặng thinh ?
    ------------------------------------------------------------
    ...Thơ thẩn. Cái tên bài thơ là nghe êm tai mấy em nhất cho mà xem.
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cá cắn câu rồi, bây giờ lại loay hoay gỡ cá ra, và thả xuống nước. Lại lo lắng phải làm sao không để lại vết trầy xước. Em không cố tình giăng câu, có thể là do con cá ham ăn. Lúc gặp nhau ở P, lúc cùng nhau đi dạo ở bờ sông, cũng có lúc em cố tình tìm kiếm xem có nhặt được mẩu tình yêu của ai dư thừa, rơi rụng, nhưng cuối cùng lại chỉ là tìm kiếm trong vô vọng. Về rồi, BKNN gởi cho một tấm hình chụp em dưới chân tháp, gió thổi tóc rối bời, ngơ ngác. Thấy mình nhỏ bé quá với cuộc đời, lại sợ con đường cô độc mình phải tiếp tục đi.
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai là cá nhi ? Có ngưòi tưởng mình câu được cá nhưng có biết đâu giun chính là do cá mắc vào

Chia sẻ trang này