1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Em à....Anh bất chợt đọc được những dòng chữ này của một "cô bé nào đó",sao anh thấy "cô bé nào đó" này giống em một cách lạ lùng đến vậy.Giống em từ cách suy nghĩ đến lời nói,cho đến cả cái mà anh "yêu" em nhất cũng có trong những dòng chữ "cô bé nào đó" này viết ra...Dẫu biết là quả đất này tròn nhưng tại sao "ông trời" cứ để anh bắt gặp lại những gì mà anh từng phải cố gắng vượt qua để lấy một chút thanh thản trong tâm hồn anh.....Quên em!!!!!!
    Anh....Một thằng con trai khi sinh ra đã sống trong nhung lụa,cuộc đời anh tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua với tất cả những gì tốt đẹp cho đến một ngày ....bắt gặp em.Một cô bé bướng bỉnh,vui tươi và có cá tính cực kì ấn tượng...Anh còn nhớ có một lần anh đến trễ hẹn làm cho em phải chờ,khi đến em chỉ nói với anh một câu mà cho đến tận bây giờ anh vẫn giữ và để trong tim mình:" Anh à,tình yêu của anh đối với em có thể chờ đợi như em đã đứng đây đợi anh không???"....Anh chưa kịp trả lời thì bàn tay nhỏ bé của em đã đặt lên miệng của anh và em bảo:"Anh đừng trả lời nha....".Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao em không muốn nghe anh trả lời,em sợ một điều gì đó chăng???
    Anh vẫn yêu và sẽ mãi tin em cũng vẫn yêu anh nếu như không có cái ngày đó...Cái ngày mà anh biết được sự thật về em,một người con gái có quá nhiều bạn trai.Anh vẫn biết một người con gái thông minh và xinh đẹp như em thì sẽ có quyền lựa chọn người đàn ông tốt nhất cho mình nhưng em à,liệu đến một ngày nào đó em nhận ra "những gì mà mình đành mất thường là những điều tốt đẹp nhất mà mình có" như "cô bé nào đó" này nhận ra không????Hay em vẫn giữ nguyên những gì mà em đã từng nói và từng nghĩ....
    Ngày tiễn anh đi em ít nói và chỉ nhìn anh với đôi mắt như muốn nói một điều gì đó...Cho đến lúc anh chuẩn bị bưóc vào phòng chờ em vội nhào đến ôm anh và bật khóc như một đứa trẻ đang sợ mất đi một cái gì đó hết sức quan trọng mà nó mơ hồ nhận ra.Em chỉ kịp nói với anh một câu:"Nếu trên đời này còn có điều để em tin thì đó chính là tình yêu của em dành cho anh".Anh còn nhớ lúc đó anh nhìn em lạnh lùng,không cảm xúc,vì lòng tự trọng,hay là vì sự kiêu ngạo của thằng con trai ,anh cũng chả biết là tại sao anh lại đối sử với em như vậy nữa....Cuối cùng Anh....Em cũng phải xa nhau.
    Anh biết em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng mà anh đang viết ra đây,nhưng trong sâu thẳm trong trái tim anh,anh muốn nói một lời xin lỗi đến em,vì những gì mà anh đã làm cho em phải đớn đau...Vì em??? vì tinh yêu của chúng ta???Mong sao cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.....
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
  3. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ETC về những dòng tự sự rất hay của bạn. Mình thực sự phục bạn ở thế giới cảm xúc phong phú và năng lực diễn tả những rung động của lòng mình sinh động mà vẫn chân thực. Mong là ở bạn, xúc cảm, sự tươi trẻ, lãng mạn sẽ không bao giờ cạn kiệt. Mình chờ đợi những trang viết tiếp theo của bạn.
  4. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ T thich C thì sao? sẽ không có chuyên đó xảy ra...
    bởi thứ nhất..chúng mình học chung lớp...T ko thích có bạn trai chung lớp hay chung trường..
    thứ hai...V là bạn của mình...mà trứơc đó...mình đã nghe V nói...hồi Tết...lúc say...C đã nói yêu V...them nua..chueyn tinh cam cua C T biet wa nhieu....vo tinh thoi...
    thứ ba...tình cảm của C thay đổi nhanh wa....T sợ sự thay đổi dù rằng bản thân mình cũng hay thay đổi
    thứ tư...T không hề thấy rung động truớc những gì C dành cho T...bởi T vẫn chưa thể quên đựơc chuyện cũ...hiện giờ T chỉ muốn sống tu do thôi
    nên C ah...đừng có thích T vào lúc này...và cũng đừng quan tâm tới T nữa....T không muốn mình phải lảng tránh hay từ chối tình cảm của ai đó đâu...
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Cãi nhau không có gì vui, tốt nhất là không nên như thế nữa. Sống thật với lòng mình, vui sướng biết bao nhiêu. Ngày xưa cãi nhau trên mạng cũng có người bênh vực mình, bây giờ không còn ai, tốt nhất là nhường nhịn tất cả. Hứa nhé, không vì một chuyện lãng xẹt như vậy mà bực mình.
    Tự nhiên buồn vô cớ, vì không thấy BKNN online. Hôm nay là đúng một tháng gặp nhau ở P. Định là hôm nay nếu nói chuyện, sẽ hỏi xem BKNN có nhớ là ngày gì không, nhưng như thế này thì chắc chắn là không nhớ rồi. Chắc là cứ lo chuyện về nơi đó, vậy thì đúng là lòng chia hai nửa rồi, một nửa hướng sang đây, một nửa về nơi đó. Bây giờ làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chỉ định lừa mình thôi.
    Mình đa cảm thật, chuyện gì cũng nhớ, cũng để tâm, hèn chi rất khó tìm được hạnh phúc. Có phải tình yêu chỉ là,
    Anh ạ,
    Những hàng cây đợi chờ lâu rồi đấy
    Thả lá vàng đếm nhớ rất xa xôi
    Anh bảo mình nông nổi giếng khơi
    Chưa kịp nhớ, quên đã về rất vội.
    ................
    Em và anh đều vô tội
    Thật yêu nhau, nhưng nhớ đã xong rồi
    Như những hàng cây không bao giờ nói dối
    Như những chuyện tình nông nổi cứ chia đôi.
  6. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em à,hôm nay "cô bé nào đó" lại nói rằng cứ sống thật lòng mình sẽ cảm thấy vui thích bao nhiêu....Em có nghĩ như "cô bé nào đó" này nghĩ không???
    Còn anh thấy sống thật với lòng mình sao lại khó đến thế???Anh muốn được nói với em rằng anh vẫn yêu em nhưng anh lại không thể nói,anh muốn được tâm sự cùng em để cho vơi bớt những nỗi buồn nhưng một lần nữa anh lại im lặng....Có phải anh đang sống không thật với lòng mình???
    Còn em....sao cứ phải sống thật lòng một cách ngây thơ đến vậy???Em vẫn đợi chờ anh,vẫn tin vào tình yêu mà em đã trao cho anh,vẫn từng ngày từng giờ tự làm cho bản thân mình thêm khổ đau....Vì sao thế em yêu???
    Hãy trả lời anh đi em....
  7. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1h 23.07
    Mưa. Lạnh. Và em thèm mùa đông. Đã có bao giờ em viết cho anh với cái giọng này chưa ?
    Quen anh... Thân với anh. Em đã thay đổi gì chưa ?Anh đã thấy em lớn lên tẹo nào chưa ? Hay em vẫn hay tự ái như thế ? Sĩ diện cao vời vợi như thế ? Đủ cao để tất cả những suy nghĩ về chuyện bọn mình, em phải viết trong một topic dài loằng ngoằng ở một chỗ nào đấy khác...Có thể là em lo sợ, lo sợ một đống thứ lẫn lộn vào nhau, mà lại không đủ tự tin với những lí lẽ của mình để nói với anh.
    Hôm nay có đứa nhận xét là anh em mình hơi "đặc biệt"... à mà nó bảo là "hơi khác người khác". Nó còn bảo, qua lời em kể, thấy mình giống một đôi bạn thân hơn. Tự dưng em nghĩ, hay là trong lòng em đã rất mong là như thế, nên cách nhìn mọi việc giữa bọn mình cũng xuôi theo, để rồi cái kiểu kể chuyện cho nó thành ra giống như...
    Vẫn mưa lạch tạch. Phòng em bí quá. Để đặt mình vào vị trí của người khác chẳng dễ tí nào. Em luôn cố gắng, nhưng đôi khi không thể nghĩ được. Chẳng bao giờ em gật đầu khi anh hỏi "có nhớ anh không?", cứ muốn anh tự "cảm nhận" (bây giờ em cũng có ác cảm với cái từ này rồi đấy) nhưng nếu là em hỏi, và không thấy anh có phản ứng gì, chắc em cũng sẽ lăn tăn lắm...
    Chuyện mình nói sáng nay... Em đang tưởng tượng, nếu có ngày em không gặp anh nữa (mà như anh nói là "mất anh") thì em sẽ thế nào. Em có còn tỏ ra bình thản như là em vẫn nghĩ rằng em sẽ làm được không ? Đôi khi em còn thấy tự hào về điều đó, rằng mình có thể lạnh te, cười nói như chẳng có gì, để mọi người thấy rằng em dũng cảm lắm, em chẳng sao cả đâu. Chẳng để làm gì cả khi trong đầu lúc nào cũng có một kon bé nào đấy muốn gào thét lên lắm... Có thể em sẽ buồn, em sẽ tiếc, sẽ ân hận... Nhưng mà em sĩ diện cao lắm... Và chuyện sáng nay, em không biết nữa, em chỉ nói điều em muốn, và em muốn thấy anh cố gắng, ít ra là vì bản thân anh đấy chứ ? Hay là "em chẳng cần phải lo cho anh đâu ?" Em biết là chẳng dễ đâu, thì em với anh cùng cố ...
    Vâng, ví dụ như em yêu anh ?
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện khó nói, ngay cả trong nhật ký.
    ETC
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được E_T_C sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 27/07/2004
  10. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em à....Hôm nay,"cô bé nào đó" nói rằng có nhiều điều khó nói,ngay cả trong nhật kí....Cũng giống như em vậy,đôi khi anh hỏi em,em cũng chỉ mỉm cười và trả lời :"Anh có biết có nhiều điều mà bọn con gái chúng em không thể nói ra ngay cả trong nhật kí không???"...Khi đó,anh cũng không nghĩ lại có những điều khó nói đến như vậy tồn tại trên đời....Đôi khi anh ngây thơ quá phải không em????
    Mà cũng phải thôi,mỗi người cần phải giữ một điều bí mật cũng như một khoảng trời riêng dành cho bản thân mình chứ....Phải không em....

Chia sẻ trang này