1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ví dụ một ngày NHẠC TRỊNH không còn nữa bạn sẽ nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi trocuahoahong9, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trocuahoahong9

    trocuahoahong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ví dụ một ngày NHẠC TRỊNH không còn nữa bạn sẽ nghĩ gì?

    Mình biết với những ai yêu mến TRỊNH ,thì khi dòng nhạc ấy mất đi. Cũng giống như bạn đang mất đi một người bạn tâm đầu ý hợp . Nhưng ví dụ có một ngày( nhớ la chỉ ví dụ thôi nha) dòng nhạc ấy không còn nữa bạn sẽ nghĩ gì và bạn sẽ làm gì.Cùng chia sẽ để chúng tôi biết bạn yêu TRỊNH đến mức nào.
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự xin lỗi bạn khi trả lời bạn mấy dòng.
    Trước hết, với bài viết này hay nói đúng hơn là câu hỏi của bạn nêu ra tôi thấy buồn cười quá! Xét trên mặt văn bản, bạn chưa đủ trình độ để viết một câu văn đúng. Tôi sẽ chứng minh sau. Xét trên mặt tư duy, bạn còn phải chiêm nghiệm nhiều trước khi đặt vấn đề.
    Về mặt văn bản:
    Bạn đặt vấn đề như thế này có khác gì bạn tự hỏi đến một ngày nào đó, con cái của bạn giở sách giáo khoa ra có thơ của Vi Thuỳ Linh?
    Về vấn đề thăm dò ý kiến:
    Câu này tự nói lên bạn là người chẳng biết gì về nhạc Trịnh, về Trịnh Công Sơn và về những người yêu nhạc Trịnh. Nếu bạn định làm một bài tập về khả năng tìm hiểu của bạn trong một môn học cơ bản của trường dạy làm Báo nào đó, tôi khuyên bạn nên học lại chương II, cuốn Luận Báo Chí của nhà báo Hữu Thọ, trước khi đặt vấn đề như trên. Đồng thời, bạn nên mua một cuốn Tiếng Việt Thực Hành, về xem lại những điều cần biết về từ vựng và ngữ pháp nhé!
    Vài lời mạo muội, xin được lượng thứ.
    Thân, kính!
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Vào đây vì cái chủ đề lạ lạ đến khó hiểu và rồi cái bài mở đầu cũng quá khó hiểu, chả biết mục đích của bài này nữa . Có lẽ người viết thứ 2 đã là quá đủ.... ngộ quá
    Một dòng nhạc thì làm sao mà mất đi được nhỉ chỉ có thể bị lãng quên chứ làm sao mà mất đi bạn này dùng từ buồn cười quá đi mất chẹp chẹp
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 08/11/2004
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày không còn nhạc Trịnh
    Tôi vẫn chọn cho mình một niềm vui
    Vẫn gọi tên bốn mùa và xưa như diễm
    Vẫn ru tình ru đời đi nhé và ru em
    Và tất nhiên ru ta ngậm ngùi
    Tôi vẫn một cõi đi về của riêng mình tôi
    Vẫn nâng niu đoá hoa vô thường mà chẳng hề tuyệt vọng
    Trong lúc không Trịnh tôi vẫn ru đời đã mất
    Cho tình xót xa vừa biển nhớ cánh vạc bay
    Đợi có một ngày
    Phôi pha
    Tình nhớ quá nên tình sầu
    Còn bao nhiêu điều chưa nói được
    Nhưng vẫn thấy bên đời còn có Trịnh
    Có cuộc đời du mục
    để yêu thương
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko có ngày này đâu bạn hiền ơi
  6. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải ý bạn ấy nó là nhạc Trịnh sẽ mất đâu. Mà bạn ấy lo với cái kiểu không được nghe nhạc Trịnh với những giọng ca phù hợp mà suõt ngày chỉ có tình ơi xin ngủ yên,.. thì liệu một ngày nào đó sẽ mai một đi ko?
  7. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 chủ đề khôi hài nên tôi cũng khôi hài nói rằng
    khi đó tôi thương KHÁNH LY nhất
  8. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ............................................................
  9. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua coi nốt nhạc vui thấy mấy thí sinh chỉ cần nghe vài nốt là đả chắc như bắp Thà rằng như thế chứ nghe đến hét giờ cũng không nhận ra được Lặng lẽ nơi này. hay là kể tên 2 bài của nhạc sỹ TCS có bắt đầu bằng từ "Ru" ngoài bài "Ru em từng ngón xuân Nồng"
    cứ cái đà này . Nhưng mà nghĩ lại ai có trách nhiệm giữ lại các giá trị này bây giờ. Thôi đành vậy không thể đòi hỏi cái gì tồn tại mãi được. Những người yêu nhạc Trịnh giữ được gì thì ráng giữ thôi. Hãy cứ vui như mọi ngày
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi thì lại thấy khác! hay đấy chứ! tuy câu văn( theo phân tích) có vẻ cụt ngủn và không có ý nghĩa gì, tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ cần yêu Trịnh bằng một tình yêu mộc mạc như thế là đủ. người ta yêu không có nghĩa cứ bao giờ cũng nói ra những điều đường mật! người ta có thể bối rối lắm chứ! người ta có thể ngượng ngùng lắm chứ! mong mọi người đón nhận cái mộc mạc của bạn trocuahoahong9.
    theo tôi hiểu thì ý bạn là một ngày nào đó bỗng dưng ko còn nhạc Trịnh, hoặc giả như chưa từng có nhạc Trịnh.
    thì sao nhỉ? chẳng sao cả! người với người sống để yêu nhau. Nhạc Trịnh khiến con người thêm yêu thương giống loài và yêu thương vạn vật, và trên hết là yêu thương mình. vì thế giả như TCS chưa từng viết nên những ca khúc đấy, Khánh Ly cũng chưa từng hát Trịnh,... cũng chẳng có cả Hồng Nhung hát Trịnh...
    Ô! thế thì sao nhỉ?
    thì chắc gì đã có box này?
    chắc gì đã có bài viết này?
    chẳng phải thương ai cả.
    Nguyệt ca có lẽ là nghe Ánh Tuyết hát Văn Cao, chú Vô thường ca thì nghe nhạc tiền chiến.... ôi dào, còn yeutrinh thì vẫn nghe rock thôi! vẫn 1 cái cớ là yêu thương và chia sẻ, biết đâu chúng ta vẫn được gặp nhau ko phải là trong box Trịnh nhỉ!
    nhưng đối với tôi, nếu không có nhạc Trịnh chắc tôi sẽ chẳng bao giờ vẽ được cái tranh nào cho tử tế cả. thế đấy! cảm ơn bác, bác Sơn yêu quý!

Chia sẻ trang này