1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta quen nhau, rồi sao nữa?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lonestar, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta quen nhau, rồi sao nữa?

    Nhỏ,

    Chúng ta là những người xa lạ chưa biết nhau mặc dù hằng ngày chúng ta vẫn cùng nhau thở chung một bầu khung khí của trái đất này. Trong hơi thở tôi đã có hơi thở em và ngược lại trong hơi thở em cũng đã có hơi thở tôi. Như thế nếu suốt đời chúng ta không quen nhau thì thật buồn.

    Em hãy tưởng tượng nếu ông Adam và bà Eva không chịu làm quen với nhau có lẽ trái đất này chỉ có hai bóng người cô quạnh giữa hùm beo rắn rết và như thế Chúa phải đau lòng ghê gớm khi nhìn thế giới do Ngài tạo ra, con người đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.

    Đừng làm Chúa phải đau lòng nghe nhỏ. Ngài đã đau khổ nhiều rồi, chúng ta hãy cố giúp Ngài có nụ cười bằng cách chúng ta làm quen với nhau, đừng mãi mãi làm người xa lạ.

    Chắc em hét lên: 'Ông là cái thá gì mà bắt tôi phải làm quen với ông ?'

    Ừ, tôi chẳng là cái thá gì cả vậy em chẳng cần phải quen tôi thật sự. Chúng ta cứ giả vờ quen biết nhau, cứ ví dụ ta quen nhau cho Chúa vui lòng.

    Nhỏ,

    Em nói: 'Thôi được. Ví dụ ta quen nhau, rồi sao nữa ?'

    Đã ví dụ ta quen nhau, em hãy tiếp tục ví dụ một lần nữa xem sao.

    Lần này,

    Ví dụ ta yêu nhau...


    Tình yêu đến rồi lại đi !
  2. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hãy mạnh dạn và chúng ta sẽ đạt được kết quả mà mình mong muốn .
    Có muôn vàn , tỉ tỉ cách làm quen , và cách của em xem ra cũng hay hay đấy Toản ạ .
    Một dòng cảm xúc bất chợt dâng trào giúp cho ta có được những ý nghĩ độc đáo .

  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    sợ chưa nói hết những gì cần nói vì dài quá thì người đó đã chạy mất dép rồi ( không khéo còn xua chó ra đuổi nữa chứ )

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Giả Vờ
    Tác giả:Hồ Thanh Hà
    Tôi chưa thốt được câu nào
    Giữa tôi-em có một bức rào lửng lơ
    Đột nhiên em nói ngây thơ
    "Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau"
    trăng in bóng đợi bên cầu
    Vờ thôi!mà nhớ mà sầu nỗi chi?
    Ngày qua đi, tháng qua đi
    Em yêu tôi thật có gì vờ đâu?
    Bây giờ ta ở trong nhau
    Cảm ơn em_Cảm ơn câu giả vờ
    tặng bạn Toản đó!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  5. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện muốn kể với mọi người đây
    " Em à, ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ. Ngày ấy, anh thấy em thật là dễ thương. Anh đã không dám nói chuyện với em dù anh chẳng phải là người nhát gan. Anh thấy em xa anh quá, thế nên anh chẳng thể nào lại gần em được. Thế rồi một hôm, thật tình cờ em đến chổ anh để lên net. Anh mừng lắm, rất mừng. Anh đã trộm nhìn thấy nick em. Vậy là anh đóng vai làm một kẻ vô tình biết nick em. Gọi em chat. Anh cũng đã không ngờ em kiêu đến như thế. Nhưng cuối cùng, sự kiên trì của anh cũng đã được đáp lại. Em đã chịu nói chuyện với anh. Anh thật vui vì anh đã được biết em không chỉ là cái thế giới em đang sống mà cả cái thế giới nội tâm trên mạng. Đáng ra anh quen em ngoài đời, cuối cùng anh lại quen em qua mạng. Ù, chắc đó cũng là một điều hạnh phúc lạ kỳ đấy em nhỉ. "
    Có nhiều cách để làm quen lắm. Và cách làm quen ấn tượng nhất là biết được cái sở thích của người ta mà tấn công.
    Người con trai ấy cuối cùng đã ngỏ lời bằng cách nói rằng : " Mình thử đóng vai yêu nhau xem thế nào em nhỉ ?? Nhìn người ta hạnh phúc, anh cũng muốn biết lắm. Em đồng ý không ?? "
    Thế là cái đôi hợp đồng kia cũng thành thật đấy. Ừ! ta quen nhau, và ta yêu nhau. Thế thôi!!! Giả sử ta quen nhau được, sao không giả sử ta yêu nhau được. Cố lên nhé chú lonestar.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  6. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hãy mạnh dạn lên nếu không muốn để cơ hội tuột mất tầm tay .
    Chép tặng Toản một bài thơ anh đã đọc được :
    KHÔNG ĐỀ
    Giả vờ cười ...
    ....giả thản nhiên
    Giả vờ mình chỉ....
    ....người quen một thời
    Giả vờ là bạn mà thôi
    Để rồi khóc thật ...
    .... một thời yêu say .
    Trong cuộc sống phải có đấu tranh , nhưng đấu tranh không có nghĩa là một bên phải chét [/size=5]
    Được HOAINAM182 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 20/05/2003
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng đừng mạnh dạn quá , nhớ ngày xưa ông bạn putinvietnam của mình gặp mặt Hương mà cứ im như thóc , làm mình cứ phải thúc chân hắn đau cả chân mình , mà 2 ông bà mới quen nhau có hơn 3 ngày , trước đó , 2 người gặp nhau , cũng chỉ mỉm cười duyên một cái mà thôi , sau đó , cụ lủi mất tăm , sợ nói chuyện .... vậy mà ngày thứ tư , dám tỏ tình ....đổ luôn mới sợ chứ.

    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    trong chuyện này nên mạnh dạn nếu đã cảm thấy chính muồi , không là hết hi vọng đó
    như tui9 nè
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  9. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau rồi yêu nhau , rồi hun nhau chụt chụt , sau đó cãi nhau , rồi chửi nhau , rồi giận nhau , rồi làm lành , cứ thế ... đến khi chán thì bỏ ,mà không chán thì lấy nhau , rồi có thằng cu , con tý , rồi cãi nhau , đánh đập con cái .... về già , ăn cơm nguội ... dần rồi ngỏm , được chưa , các cụ ? ,em nói dại , đừng giận em nha ....... chạy mất dép
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    đùa vừa thôi nhóc , mỗi lần lên là chạy loạn xạ cả thế này à?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này