1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ví dụ ta quen nhau...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dunghoitaisao, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ví dụ ta quen nhau...

    Tôi với anh biết nhau từ hồi bé tí ,từ khi anh mới học lớp 3 còn tôi lớp 2 cơ...học chung trường ,lại cách nhau có một căn nên mỗi khi đưa đi học thì ba mẹ tôi hay chở 2 đứa đi chung và ba mẹ anh cũng thế..hồi nhỏ ghét nhau lắm ,anh hay chọc tôi khóc ...tôi thì hay méc mom để anh bị đòn...
    Rồi gia đình anh chuyển vào Saigon ,cả 2 gia đình mất liên lạc với nhau cho đến khi tôi học lớp 11 ...khi đó gia đình tôi cũng đã chuyển vào sàigòn ...tôi hẹn gặp mấy đứa bạn của mình ,chúng nó giới thiệu cho tôi quan một người bạn mới cúa chúng nó ...cùng là đồng hương với nhau nên toàn kể về chuyện ngoài đó thôi!!!Hỏi han lẫn nhau :
    -Nhà N ở ngoài đó ở đường nào thế?
    -Ở Cao bá quát
    -Thật à?
    -ừ,tôi gật đầu
    -Nhà tui cũng ở đường đó nhưng chuyển vào đây lâu lắm rồi
    -Nhà V có gần nhà bác sĩ Do không thế?
    -ở sát luôn
    -Nhà N cũng ở sát đó
    -Thế N là con cô Hà chú V à?
    -a....N nhớ rồi á...V ...ba mẹ N vẫn nhắc đến gia đình V luôn đấy!!!
    -ba mẹ tui cũng thế ...trưa nay qua nhà tui ăn cơm nghen ,ch8ác ba mẹ tui mừng lắm !
    -Ừ,tui gọi điện về xin phép mom nhé!
    ...
    Khi phát hiện ra lần gặp gỡ đó thì cả hai gia đình dường như thân nhau hơn và 2 đứa tui cũng thế, anh
    vẫn như ngày nào ,ít khi nào nhường nhịn tôi khi 2 đứa tranh luận với nhau...Anh học kiến trúc ,mỗi lần đi vẽ bài ở trước nhà thờ Đứa Bà hay dắt tôi theo,anh vẽ bài còn tôi thì vẽ nhăng nhít bậy bạ rồi kí tên tặng ,...mà nhiều lúc tôi chẳng hình dung ra là mình vẽ gì nữa ...cứ nói đùa với anh là tranh "nghệ thực"...anh cũng tặng tôi mấy bức tranh như thế!!!Rồi những ngày hai đứa đi vào nhà sách NH mua những bức tượng bằng thạch cao rắng để ngồi đó tô màu,cái gì cũng mua 2 cái ,mỗi đứa tô một cái rồi tặng cho nhau.....rồi những buổi chiều thả diều khi hai đứa về Gialai chơi...anh có bạn gái ,tôi cũng có firstlove của mình...gf của anh giận ,fl của tôi cũng giận....nhưng cả hai chẳng có gì hơn ngoài một tình bạn ...anh chia tay với gf ...hai đứa tôi vẫn thân như ngày nào...
    Gia đình anh ấy có giấy báo đi định cư ở Úc ...một tháng trước khi lên máy bay anh ấy hẹn gặp tôi ở HNL ...tôi cảm thấy ngạc nhiên vì bình thường anh ấy tới nhà rủ tôi đi thôi chứ chẳng hẹn như thế này....ngồi nói chuyện một lát anh nói: " mình có thể tiến xa hơn được ko?Tình cảm của V không đơn thuần là bạn..."Tôi thất vọng khi nghe câu nói này...tôi ra ề mà không trả lời anh....sau đó trả lời qua mail.....ngày anh đi tôi cũng ra tiễn cùng ba mẹ...nhưng ngại lắm ...không còn cảm giác như ngày xưa được ...Qua tới nơi anh gọi về bảo hãy coi như anh chưa nói gì ,tôi đồng ý nhưng cho tới bây giờ vẫn không tìm được cảm giác như ngày xưa ,vẫn ngại ngại khi anh call,không kể chuyện cho anh nghe như ngày xưa nữa ...nhưng khi đi qua những chỗ hai đứa hay đi bỗng chạnh lòng...nhớ ...nhớ....và chỉ nhớ....những buổi trưa đi học ớ lại trường,qua nhà sách Nh một mình ,cũng mua những bức tượng ngồi tô nhưng chỉ một mình và một mình...vẫn hai bức tương nhưng người chỉ một...nhớ anh ....
    ví dụ ta quen nhau thì sao anh nhỉ?

    nhi
    [/red][/size=6]
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    La những quyết định sai khi còn nhỏ và đúng khi lớn, nếu không, chẳng bao giờ là KỈ NIỆM

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bob ơi,ko hiểu bob nói gì á
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ là ngày nào một đứa đã gặp đứa kia lần đầu. Đứa kia có biết nhờ lần gặp đó mà một đứa có thêm một người bạn để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Cho dù không gặp đứa kia thường xuyên nhưng một đứa lúc nào cũng luôn nghĩ về đứa kia ngay cả trong giấc ngủ, lúc đánh răng hay có làm gì một đứa cũng luôn nhớ đến nụ cười giọng nói của đứa kia. Đứa kia có biết rằng buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mà một đứa nghĩ đén là ai không ??? Là đứa kia đó, lúc nào hình ảnh của đứa kia cũng mãi trong tâm trí một đứa. Có gì vui buồn một đứa cũng muốn kể cho đứa kia nghe. Đối với một đứa, đứa kia là nguồn động viên an ủi, là chỗ dựa tinh thần mỗi lúc thất bại hay buồn khổ. Mặc dù biết đó chỉ là suy nghĩ, là cảm giác của một đứa thôi nhưng một đứa vẫn...
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tình đôi khi là muối
    Chắt lọc từ tháng năm
    Qua sông dài biển rông
    Còn nguyên vị ngọt đằm
    Tình đôi khi là ngọc
    sáng hơn cả trăng rằm
    Rồi không dưng chợt mất
    Hóa nghìn trùng xa xăm
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    em khoái cái câu "những quyết định sai khi còn nhỏ và đúng khi lớn" của anh bob đó á!!! khi`khi`
    Được sửa chữa bởi - orange-outan vào 15/04/2002 13:52
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi , đọc bài của Nhi , hình như gặp lại chút giù đó , của riêng mình..
    Em cũng có fl như Nhi vậy , ( cô ấy cũng sang Úc mất rồi ) , nhưng mà, em khác Nhi ở chỗ : Nếu cần thiết, câl sang , là cô ấy bay về VN liền ..
    Nhưng ,rất tiếc, là em không muốn như thế , cái gì là Kỷ niệm , thì để nó là kỷ niện... Cô ấy đang là SV năm cuối , ngành Quan hệ Quốc tế , ĐH Melb , Úc ...
    Câu nói của Bob rất hay , rất sâu sắc !!! Tiếc là ( lại tiếc , đã vote rồi ,không vote đuwọc nữa... )
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  8. mylove

    mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ sau này anh ấy về thì sau nhỉ ??? Tính chuyện tương lai ko ??? Đến một lần xa một đời chăng ?? Đôi khi hiểu nhau quá thì ko thể yêu được.
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế nên chọn bạn thân là người hơi xấu một tí để bạn với nhau , chứ dễ thương rồi thế nào cũng yêu....sơ sơ cho mà xem.
    Kinh nghiệm bản thân

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê he, cha Bob này ,đáo để , thâm thúy thật
    Bài học hay đấy , sau này có con trai nhất định sẽ dạy nó bài học này ( noi là bản quyền của bác Bob )
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này